LHP Cannes 2014: Màn phô diễn của các lão làng

29/04/2014 08:58 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Đã từ lâu, LHP Cannes là nơi tập trung của các nhà làm phim xuất sắc nhất trên thế giới. Tất nhiên, mỗi năm Cannes vẫn luôn giới thiệu một số gương mặt mới, nhưng nhìn chung ở hạng mục tranh giải Cành cọ vàng cuộc chơi vẫn thuộc về các cựu binh quen thuộc.

Không thể phủ nhận tài năng của các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng tranh giải.

Cựu binh tề tựu

Thế nhưng, không ít thì nhiều, LHP Cannes chắc chắn vẫn sẽ dành ưu tiên và đặc ân cho những nhà làm phim đã từng được đề cử, hoặc chiến thắng ở các hạng mục quan trọng trong quá khứ. Thử nhìn vào danh sách tranh giải qua các kỳ sẽ thấy rõ điều này. LHP Cannes quanh đi quẩn lại vẫn là sự đua tài của các cựu binh hàng đầu.

Cụ thể trong tổng số 19 đạo diễn của 18 phim được đề cử năm nay, có tới 16 người là gương mặt quen thuộc tại LHP Cannes trong khoảng vài năm gần đây. Thậm chí hai đạo diễn lão làng của điện ảnh Anh, Mike Leigh và Ken Loach, hai anh em Jean-Pierre/Luc Dardenne của Pháp đã tới Cannes từ gần hoặc hơn 2 thập kỷ trước rồi.


Cảnh trong Clouds Of Sils Maria

Năm nay, Ken Loach mang tới Pháp bộ phim tâm lý Jimmy’s Hall còn Mike Leigh được đề cử với tác phẩm tiểu sử Mr. Turner – dựa trên cuộc đời của nghệ sỹ J.M.W. Turner. Trong khi đó, với Deus Jours, une nuit hai anh em Jean-Pierre/Luc Dardenne lần thứ 6 có phim lọt vào vòng tranh giải. Họ đã từng chiến thắng ngoạn mục giải thưởng Cành cọ vàng danh giá hai lần vào các năm 1999 với Rosetta và năm 2005 với L’enfant. Bên cạnh đó là các hạng mục quan trọng khác như giải kịch bản, giải thưởng lớn…

Ngoài anh em nhà Dardenne, điện ảnh Pháp năm nay còn chứng kiến sự trở lại của huyền thoại Jean-Luc Godard. Cùng với một số nhà làm phim tên tuổi khác, trong đó có Francois Truffaur, Jean-Luc Godard chính là người tiên phong sáng lập ra làn sóng mới của Pháp hồi đầu thập niên 60 của thế kỷ trước.

Nếu như người đồng hương Francois Truffaur đã qua đời từ rất lâu thì Jean-Luc Godard vẫn đang tiếp tục duy trì việc làm phim dù đã 84 tuổi. Adieu au langage là tác phẩm mới nhất của ông kể từ năm 2010.

Tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ chủ đạo

Tuy không thuộc hàng lão làng như Jean-Luc Godard, anh em nhà Dardenne nhưng Michel Hazanavicius cũng có thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Còn nhớ cách đây 3 năm, Michel Hazanavicius từng gây kinh ngạc cho khán giả trên toàn thế giới qua tuyệt phẩm The Artist. Đáng tiếc bộ phim đã không chiến thắng ở Cannes mà lại đoạt giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Lần trở lại này, Michel Hazanavicius được đề cử với The Search.

Trừ tiếng Anh vốn là thứ tiếng quốc tế, ngôn ngữ tiếng Pháp như mọi năm, vẫn chiếm số lượng tuyệt đối. Cùng với Deus Jours, une nuit, Adieu au langage, The Search, Saint Laurent của đạo diễn Bertrand Bonello và Le chagrin des oiseaux của Abderrahmane Sissako là bộ phim tiếng Pháp thứ 4 và 5 góp mặt trong danh sách tranh giải. Riêng tác phẩm Clouds of Sils Maria, tuy được một đạo diễn người Pháp (Olivier Assayas) thực hiện, do Pháp, Thụy Sỹ, Đức đồng sản xuất, nhưng ngôn ngữ lại bằng tiếng Anh.

Ở phía bên kia bờ Đại Tây dương, David Cronenberg và Atom Egoyan (đều quốc tịch Canada) là hai cái tên nổi bật nhất. Họ đã nhiều lần tham dự Cannes trước đây. Không thể không nhắc tới một nhà làm phim mới mà cũ là Xavier Dolan cũng đến từ Canada. Cũ vì anh đã từng được đề cử và chiến thắng một số giải thưởng nhỏ bên lề LHP, còn mới vì đây là lần đầu tiên Xavier Dolan được đề cử Cành cọ vàng.

Các gương mặt mới

Ngoài những ứng cử viên nặng ký kể trên, LHP Cannes 2014 còn có sự góp mặt của một số gương mặt mới nhưng “đáng gờm” khác như Winter Sleep của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Still the Water của Naomi Kawase đến từ Nhật Bản và Leviathan của Andrey Zvyagintsev đến từ nước Nga.

Điện ảnh Hollywood năm nay ngoài Tommy Lee Jones (lần thứ hai được đề cử Cành cọ vàng trong lần thứ hai làm đạo diễn) còn có Bennet Miller. Đây là lần đầu tiên Bennett Miller mang phim tới Cannes và ngay lập tức Foxcatcher lọt vào danh sách 18 tác phẩm xuất sắc nhất.

Hai gương mặt mới còn lại là Damián Szifron đến từ Argentina và nữ đạo diễn Alice Rohrwacher của Italy. Trong khi Wild Tales của Damián Szifron thuộc thể loại hài/ly kỳ thì Le Meraviglie của Alice Rohrwacher thuộc thể loại tâm lý.

Điều đáng nói là Le Meraviglie có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên nóng bỏng Monica Bellucci. Điện ảnh Italy năm nay vắng bóng hàng loạt tên tuổi quen thuộc như Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Nanni Moretti, Marco Bellocchio … Đây quả là điều khá đáng tiếc. LHP Cannes 2014 sẽ được diễn ra từ ngày 14 - 25/5 tới đây.

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. The Other Woman - 24,7 triệu USD
2. Captain America: The Winter Soldier - 16 triệu USD
3. Heaven is For Real - 13,8 triệu USD
4. Rio 2 - 13,6 triệu USD
5. Brick Mansions - 9,6 triệu USD
6. Transcendence - 4,1 triệu USD
7. The Quiet Ones - 4 triệu USD
8. Bears - 3,6 triệu USD
9. Divergent - 3,6 triệu USD
10. A Haunted House 2 - 3,2 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm