Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9 - 2014: Một đêm nhạc thăng hoa, nức lòng khán giả

23/04/2014 06:58 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - "Một đêm nhạc ấm cúng, đầy sức sống, thăng hoa, làm nức lòng người xem", nhạc sĩ Phó Đức Phương lên trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9 – 2014 đã thốt lên những lời đầy cảm xúc trong Lễ trao giải tối qua (22/4, trực tiếp trên VTV2).

Giải Cống hiến năm nay đã tìm thấy những hạt giống âm nhạc mới đầy sức sống, tôn vinh những người nghệ sĩ không ngừng lao động, tìm tòi cái mới, và đưa âm nhạc đích thực vào một không gian xứng đáng.

Đêm trao giải năm nay được dẫn dắt bởi phóng viên thời trang, MC Trác Thúy Miêu. Tự nhận là ngoại đạo, chỉ là khán giả của âm nhạc, nhưng với tài ăn nói sắc như dao... cạo, Trác Thúy Miêu không để cho khán giả lơ là lấy một giây nào. Họ bị chị thu hút hết từ đề cử này đến đề cử khác, hết tiết mục này đến tiết mục khác.

Sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội) năm nay được thiết kế đơn giản, nhưng cực kỳ sang trọng và nổi bật. Trong không gian đó, âm nhạc cứ tự nhiên dẫn dắt khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc.

Những run rẩy đầy tươi mới

MC Trác Thúy Miêu đã giới thiệu những người trẻ ở Cống hiến năm nay bằng cụm từ "những run rẩy đầy tươi mới". Những cái tên như Vũ Cát Tường, Đinh Hương, Trúc Nhân, Nguyễn Đình Thanh Tâm đã thực sự đã đem đến những cảm xúc tuyệt vời cho khán giả với những ca khúc lạ tai, hấp dẫn như Vết mưa, So I, Bác làm vườn và con chim sâu, Chạy mưa. Cùng với những nhạc sĩ trẻ như Phạm Thanh Hà, Phạm Hải Âu, Đức Hùng, ca sĩ trẻ Đoàn Thúy Trang ... đội hình trẻ này đã thực sự đem lại hơi thở mới, sức sống mới cho Cống hiến. Nói như MC Trác Thúy Miêu đó là "những hạt mầm sạch", thực sự cần thiết cho âm nhạc Việt Nam.

Trong số những nghệ sĩ trẻ nói trên, Vũ Cát Tường đã chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, và ca khúc Tình yêu màu nắng đã chiến thắng ở hạng mục toàn ca khúc của nhạc sĩ trẻ: Bài hát của năm. 


Ban tổ chức trao chứng nhận và hoa cho các đề cử.

Tuy nhiên, người trẻ nhất tại Cống hiến năm nay lại là Nhật Minh - Quốc Thái, hai quán quân Đồ Rê Mí Đôi, được MC ưu ái giới thiệu là có "tầm cỡ, kích cỡ đặc biệt". Sự hồn nhiên, ngây thơ, giọng hát sáng trong của hai chú bé đã chinh phục khán giả hoàn toàn, họ không ngừng vỗ tay tán thưởng. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt của Cống hiến năm nay, khi khán giả trở về với âm nhạc hồn nhiên như những đứa trẻ.

Trong không gian của Cống hiến 2014, nhạc dân gian truyền thống là "người mới", vì đây là năm đầu tiên nhạc dân gian lọt vào đề cử Cống hiến. Khi Tân Nhàn cất tiếng ca ngọt ngào làn điệu chèo Đào liễu trên nền nhạc Jazz, khán giả lặng đi, cảm nhận dòng chảy dân gian từ từ thấm vào từng tế bào. Có thể người Việt bây giờ ít người còn nghe nhạc dân gian, nhưng họ không thể phủ nhận đó là chất nhạc đã có sẵn trong máu của mỗi người Việt. Khi dân ca trở lại đầy ngoạn mục như thế này, có lẽ sẽ có nhiều khán giả lại đón nhận với cảm xúc "run rẩy đầy tươi mới".

Không khí trẻ trung của Cống hiến năm nay như tiếp thêm sức mạnh cho "lão thành U80" - nhạc sĩ Doãn Nho. Dù chiều 22/4 ông phải truyền nước, nhưng đến tối vẫn tham dự được lễ trao giải, lên nhận giải thay nam ca sĩ Tùng Dương, ông nói sang sảng "tôi như trẻ thêm 10 tuổi".

Tùng Dương, Đỗ Bảo xây kỷ lục Cống hiến

Năm ngoái, Mỹ Tâm vượt qua Tùng Dương khá sít sao để giành danh hiệu Ca sĩ của năm. Nhưng năm nay truyền thông đã dự báo trước, dẫu đoạt giải MTV, nhưng Mỹ Tâm sẽ khó có thể vượt qua Tùng Dương lần nữa. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với những gì Tùng Dương đã thực hiện suốt năm 2013: lôi kéo được nhạc sĩ tài năng Nguyên Lê hợp tác ra album Độc đạo, thực hiện live show Độc đạo, và đưa show này sang Pháp. Đây là lần thứ 8 Tùng Dương đoạt giải Cống hiến, và anh đang lập ra một kỉ lục khó có ca sĩ nào có thể vượt qua. Chiến thắng này được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục.

Sau khi lên nhận giải Album của năm (Cánh cung 3), Đỗ Bảo tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nhạc sĩ của năm. Lên nhận giải, Đỗ Bảo không giấu nổi nỗi xúc động, anh nói lời cảm ơn mà giọng run run. Chiến thắng này ghi nhận sự cống hiến bền bỉ, không biết mệt mỏi của nhạc sĩ tài hoa này.

Chiến thắng của Rock Storm trong hạng mục Chương trình của năm đã ghi dấu sự nỗ lực không mệt mỏi của ê-kíp chương trình này. Như nhạc sĩ Quốc Trung nói đó là nỗ lực "vượt qua mặc cảm", đưa rock và những người trẻ đầy nhiệt huyết ra ánh sáng. Nhạc sĩ Quốc Trung khi lên nhận giải đã không quên nói: "Chọn Rock Storm là quyết định công minh, sáng suốt nhất của các anh chị nhà báo.

Kết quả giải Âm nhạc cống hiến lần thứ 9 - 2014:

Ca sĩ của năm: Tùng Dương
Nhạc sĩ của năm: Đỗ Bảo 
Album của năm:Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta
Chương trình của năm: Độc đạo (Tùng Dương - Nguyên Lê)
Chuỗi chương trình của năm:Rock Storm (MobiFone)
Bài hát của năm:  Tình yêu màu nắng
Nghệ sĩ mới của năm:  Vũ Cát Tường


>>> Chuyên trang âm nhạc Cống hiến xem tại đây

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm