'Lệ Rơi' Ấn Độ gây sốt với bài hát 'tệ nhất mọi thời'

01/08/2014 08:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Vennu Mallesh, một ca sĩ 29 tuổi người Ấn Độ đang gây ra cơn sốt ngược bất thường trên YouTube với video ca nhạc (MV) của ca khúc It's My Life What Ever I Wanna Do, tới nay đã thu hút hơn 4,2 triệu lượt xem.

Hôm 31/7, Mallesh đã đăng một dòng trạng thái có ý so sánh chính mình với Psy, người có MV Gangnam Style gây sốt toàn cầu với hơn 2 tỷ lượt xem. “Sau 2 ngày đầu tiên, Gangnam Style chỉ có 2 lượt xem, nhưng sau 2 năm, con số đó là 2 tỷ lượt” – anh viết.

Tra tấn lỗ tai

Tuy nhiên trái với sự "lạc quan" của Mallesh, một tờ báo của Anh và vô vàn lời bình luận trên YouTube đều thống nhất đây có lẽ là “ca khúc tệ nhất từng được thu âm”. It's My Life What Ever I Wanna Do (tạm dịch: Đây là cuộc đời tôi với bất cứ những gì tôi muốn làm) trở thành hit theo cách ngược đời nhưng rất phổ biến trên YouTube: quá nhiều người vào xem chỉ để cười nhạo và chê bai người hát.

It's My Life What Ever I Wanna Do do chính Mallesh sáng tác bằng thứ tiếng Anh ngô nghê, từ tiêu đề cho đến ca từ. Giai điệu bài hát ngang phè, được trình bày bằng giọng hát được chỉnh âm auto-tune quá mức từ đầu đến cuối.


Khác với Lệ Rơi, Vennu Mallesh có ê kíp thu âm hẳn hoi chứ không phải tự quay video đăng lên YouTube.

Giới phê bình tất nhiên chê Mallesh thậm tệ. Trang web của India TV News khi đưa tin cũng nhận xét bài hát này “tra tấn lỗ tai người nghe”. “Chắc chắn bài hát này nổi tiếng không phải vì khả năng ca hát của ca sĩ mà chỉ vì anh ta đủ can đảm cất tiếng hát” – India TV News nhận xét.

It's My Life What Ever I Wanna Do chính thức xuất hiện trên YouTube từ tháng 7/2012 nhưng chỉ thành hiện tượng YouTube gần đây khi được cư dân mạng “khai quật”. MV này nhanh chóng được chia sẻ qua các mạng xã hội và báo phương Tây bắt đầu đưa tin về Mallesh.

Mallesh khẳng định qua Facebook rằng bài hát It's My Life What Ever I Wanna Do đã đạt được 4 triệu lượt xem trước cả khi trở nên nổi tiếng. Đúng vậy, mùa Hè năm 2012, bài hát đã được trang Huffington Post nhắc đến như một hiện tượng, nhưng bị quên lãng và nay được nhắc lại.

Mallesh cũng cho rằng India TV News và một tờ báo Anh đã viết sai lệch,  không công bằng khi chỉ đăng các ý kiến chê bai anh mà bỏ qua những nhận xét tích cực.

“Mọi người nghĩ tôi điên”

Nhận xét về ca khúc, giới phê bình cho rằng nó nghe giống âm nhạc của rapper nổi tiếng Lil Wayne lúc khởi đầu sự nghiệp, nhưng tệ hơn nhiều. Là người sáng tác kiêm thể hiện, Mallesh cho biết ca khúc rất riêng tư với anh. Anh nói: “Đây là bài hát phi hư cấu, vừa mang tính tâm lý vừa mang tính triết học của tôi”.

Trong lời giới thiệu trên YouTube, anh viết: “Chính cuộc đời tôi là cảm hứng để tôi viết bài hát này. Cuộc đời cũng truyền cảm hứng để tôi sáng tác nên giai điệu và cất tiếng hát. Những lời lẽ tôi đưa vào bài hát được viết ra chân thành từ tận đáy lòng tôi, mô tả thái độ sống của tôi”.

“Mọi người nghĩ tôi điên/ Họ không biết tôi sống rất tình cảm/ Bạn bè tưởng tôi là đồ bỏ đi/ Anh ta không biết tôi thực sự là người thế nào” – Mallesh hát bằng thứ tiếng Anh thi thoảng sai ngữ pháp. Anh sáng tác ca khúc này để phản hồi những người căm ghét anh, mà anh gọi là “hell wishers”, đối lập với những người ủng hộ anh là “well wishers”.

Sau It’s My Life, Mallesh đã ghi âm thêm vài ca khúc khác và phát hành MV cho ca khúc Wish U Enjoy New Year. Nhưng đối với anh, It’s My Life vẫn là bài hát hay nhất, là ca khúc của cuộc đời anh.

Được biết do thu hút hơn 4,2 triệu lượt xem, Mallesh kiếm được từ YouTube khoảng 10.000 USD, do hãng có chính sách trả từ 2,5 đến 5 USD cho mỗi 1000 lượt xem.

Theo lời Mallesh khi trả lời phỏng vấn trang web Popspoken, cho đến khi bài hát trở nên nổi tiếng năm 2012, anh chưa từng có bạn gái. Ở Ấn Độ, không nhiều người xem It’s My Life trên YouTube nên anh hầu như vẫn vô danh, ra đường ít ai nhận ra.

Anh nói về việc bị chê không thạo tiếng Anh mà vẫn hát: “Ngôn ngữ chỉ là cầu nối cảm xúc. Người ta vẫn có thể hiểu được cảm xúc của tôi dù lời hát có nhiều lỗi sai”. Mallesh bị so sánh với “thảm họa YouTube” Rebecca Black (người hát bài Friday bị chê nhảm nhí). Trường hợp của anh cũng khá giống với ca sĩ Lệ Rơi của Việt Nam.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm