Lễ khai mạc Olympic London: Bóng dáng “Triệu phú ổ chuột”

26/07/2012 07:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Danny Boyle (55 tuổi), đạo diễn điện ảnh Anh từng giành giải Oscar với phim Triệu phú ổ chuột (Slumdog Millionaire), đang chuẩn bị thực hiện sứ mệnh cao cả nhất trong sự nghiệp của ông từ trước tới nay: đạo diễn lễ khai mạc Olympic London 2012 - diễn ra vào ngày 27/7.

“Tôi thực sự chưa bao giờ làm bất cứ một công việc gì có quy mô lớn đến vậy” - đạo diễn Boyle thú nhận.  

“Kể câu chuyện bằng người thực”

“Gia tài” điện ảnh của đạo diễn Boyle phải kể đến những bộ phim như Shallow Grave; phim gay cấn 28 Days LaterTrainspotting. Tuy nhiên nếu xét về lượng người tham gia thì chỉ có cảnh cuối trong phim Triệu phú ổ chuột, với sự góp mặt của hàng ngàn vũ công Bollywood, là có thể đem ra so sánh  với lễ khai mạc Olympic.

Lễ khai mạc Olympic London sẽ có sự tham gia của khoảng 10.000 người, hầu hết là tình nguyện, trước sự theo dõi của 60.000 khán giả có mặt tại sân vận động Olympic và khoảng 1 tỷ khán giả truyền hình toàn cầu. 

Nhằm tạo ấn tượng và gây “choáng” khán giả, đạo diễn Boyle đã đề nghị tất cả những người tham gia luyện tập các màn diễn trong lễ khai mạc không được tiết lộ bất cứ thông tin nào ngoài những gì ông đã công bố. 

Phần đầu của lễ khai mạc sẽ tái tạo một khung cảnh đồng quê ở Anh. Như vậy, phong cảnh thôn quê đó sẽ có những đồng cỏ, người nông dân và cả động vật như ngựa, bò, cừu ăn cỏ bên cạnh những người đi picnic.

Lễ khai mạc Olympic còn có những hình ảnh nêu bật các đường cong quen thuộc của sông Thames uốn khúc quanh khung cảnh thôn quê và xuyên vào khu đô thị đang thay đổi nhanh chóng. Đạo diễn Boyle còn mời nhiều y tá thuộc cơ quan Y tế Quốc gia “kể câu chuyện bằng người thực”.

Đây chính là tính hiện thực đã định hình nên phong cách làm phim của đạo diễn Boyle, từ những đường phố cũ nát ở Mumbai trong phim Triệu phú ổ chuột tới những cảnh gây đau đớn trong phim 127 Hours - kể câu chuyện về một nhà leo núi Mỹ buộc phải cắt bỏ một cánh tay mình bằng con dao bỏ túi.

“Tôi chỉ cố gắng mở rộng tính hiện thực ở mức có thể. Tôi đã cố gắng làm như vậy với rất nhiều bộ phim của mình” - đạo diễn Boyle giải thích sau khi ông làm phim Triệu phú ổ chuột. 

Kinh phí lễ khai mạc bằng… Triệu phú ổ chuột

Lễ khai mạc Olympic London tốn kém 42 triệu USD dàn dựng. Số tiền này tương đương với kinh phí mà đạo diễn Boyle làm phim Triệu phú ổ chuột.

Và cũng như các tác phẩm điện ảnh của Boyle, phần nhạc nền của lễ khai mạc sẽ đóng một vai trò chính. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Boyle đã công bố danh sách 86 ca khúc mà ông cân nhắc. Trong danh sách đó có các nhạc phẩm của Adele, The Beatles và ca khúc gây tranh cãi hơn - God Save The Queen - của ban nhạc rock Sex Pistols.

Liệu ca khúc nào sẽ được chọn cho lễ khai mạc Olympic, có sự tham dự của Nữ hoàng Elizabeth II? Khán giả sẽ được biết vào ngày 27/7.

Vài nét về DannyBoyle

Boyle sinh ra trong một gia đình Công giáo thuộc tầng lớp lao động ở Bury, ngoại ô Manchester, Tây Bắc nước Anh. Mẹ Boyle là người rất tận tâm với giáo hội và Boyle đã từng có ý định theo học trong một trường dòng, nhưng một vị linh mục đã kéo anh ra và khuyên anh đủ điều.

“Tôi không biết vị linh mục đó đã cứu tôi thoát khỏi kiếp làm thầy tu hay cứu kiếp thầy tu ra khỏi con người tôi nữa” – Boyle từng nói đùa như vậy trong một cuộc phỏng vấn của tờ The Daily Telegraph.

Thay vì học trường dòng, Boyle theo học tại trường Đại học Tổng hợp Bangor ở Tây Bắc xứ Wales, trước khi gia nhập một nhóm sân khấu ở London. Ông đã đạo diễn nhiều serie phim truyền hình cho BBC trước khi lấn sang điện ảnh với bộ phim đầu tay Shallow Grave (1994). 2 năm sau ông gặt hái thành công với bộ phim ăn khách Trainspotting. Phim kể về cuộc sống của một nhóm người trẻ nghiện ma túy ở Scotland.

Năm 2000, ông làm phim The Beach (2000) với sự thủ diễn chính của nam tài tử Mỹ Leonardo DiCaprio. Nhưng đến năm 2008, Boyle mới mang danh quốc tế sau khi đoạt 8 giải Oscar với phim Triệu phú ổ chuột, trong đó có cả giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất.


     Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm