Lắng đọng đón Tết cùng họa mi Khánh Linh

07/02/2016 07:38 GMT+7 | Âm nhạc

Thethaovanhoa.vn) - Với âm hưởng của sự hoài niệm, Mùa hoa trở lại là một không gian đón Tết vô cùng đặc biệt mà họa mi Khánh Linh gửi đến khán giả trong mùa Xuân 2016.

Với những ca từ :

“Ngày đó, nơi quê tôi Tết về

Còn nhớ cái se lạnh cuối năm

Ngày đó anh em tôi quây quần

Ngồi bên mâm cỗ trông giao thừa


Ngày đó cha tôi mang Tết về

Là cành đào thắm

Khoe sắc mình trước sân

Mẹ gói bánh chưng bên hiên nhà

Kìa mùa hoa nữa đang trở về”

Và phong cách âm nhạc Cetic, Mùa hoa trở lại chứa đựng nhiều xúc cảm của sự bồi hồi, da diết, nỗi nhớ về quê hương, về những cái Tết của tuổi trẻ của những người xa xứ.


Đây là ca khúc đánh dấu sự hợp tác giữa ca sĩ Khánh linh và Vũ Minh Tâm - tác giả đoạt giải Bài hát của năm trong chương trình Bài hát Việt 2015.

Rất đặc biệt là Vũ Minh Tâm chưa từng đặt chân ra Bắc nhưng sau Về với đông (ca khúc đạt giả Bài hát của năm của chương trình Bài hát Việt) thì Mùa hoa trở lại là ca khúc tiếp theo của anh mang phong vị rất rõ nét về miền Bắc.

Với "họa mi" Khánh Linh, Vũ Minh Tâm là một tác giả cô tìm kiếm bấy lâu nay cho phong cách âm nhạc semi classic của mình. Sự “ăn ý” trong cảm xúc âm nhạc của hai nghệ sĩ đang là lời "hứa hẹn" cho ra mắt những dự án âm nhạc đầy cảm hứng sáng tạo sau dịp Tết này.

An Yên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm