Lại xâm hại tác phẩm nghệ thuật tại Festival!

06/06/2008 09:16 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Chỉ sau hai ngày trưng bày “Truyện Kiều trên đá” tại Công viên 3 tháng 2 (đường Lê Lợi - TP Huế), tác phẩm này đang đối mặt với nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng. Trong đêm đầu tiên, 50 viên đá bị công chúng gỡ khỏi giá treo mang về nhà. Ngày thứ hai, gần 100 viên đá ghi thơ Kiều “không cánh mà bay”.
 
Chủ nhân tác phẩm này, anh Nguyễn Văn Tân đang đứng ngồi không yên vì lực lượng trợ lý giám sát khu trưng bày quá mỏng. 3.254 câu thơ Kiều được đính trên 9 “trang” lớn bằng giá sắt, nhưng chỉ có 3 sinh viên bảo vệ.

 Nguyễn Văn Tân cặm cụi chép lại thơ bổ sung cho tác phẩm
Lường trước sự hiếu kỳ của người xem, anh đã bày một gian hàng thư pháp trên đá làm quà lưu niệm. Song, Tân vẫn phải bất ngờ trước tình trạng “tháo gỡ” các câu thơ Kiều một cách vô tư. Đối tượng vô ý thức này không chỉ gồm một số em nhỏ mà còn có các cặp tình nhân và người lớn tuổi. Một trợ lý giám sát “Truyện Kiều trên đá” kể: “Hôm qua em lấy từ túi của một thanh niên ra 6 viên đá ghi thơ Kiều. Em còn hỏi rất lịch sự xin lại viên đá từ tay một bác đã luống tuổi, song bác ấy nhất quyết không trao lại. Đã thế rồi bác còn càu nhàu: “Một viên chứ mấy!”. Tại sao lại có những người vô ý thức một cách hồn nhiên như thế chứ!”.
 
Tối 5/6, chúng tôi bắt gặp tại hiện trường một thanh niên hồn nhiên gỡ một viên đá cuội. Khi các trợ lý lên tiếng cảnh cáo, cậu ta vẫn không hề tỏ thái độ biết lỗi dù trên tấm biển ghi 7 chữ to tướng: “Vui lòng không sờ vào hiện vật”.

Du khách vô tư "xâm hại" tác phẩm
Truyện Kiều trên đá là một trong 8 tác phẩm được BTC Festival Huế đăng ký xác nhận kỷ lục Guiness Việt Nam. Tác phẩm độc đáo này sẽ đấu giá theo giá khởi điểm ban đầu là 20.000 USD. Một phần kinh phí sẽ được Nguyễn Văn Tân dành tặng cho trẻ em khuyết tật TP. Huế. Trước thực trạng “đứa con tinh thần” bị công chúng xử tệ, Tân rất lo lắng. Trong suốt ngày 5/6, Tân tập trung tinh thần ghi lại thơ Kiều, “bổ sung” hơn 100 viên đá cuội vào các điểm bị khuyết. “Tôi không còn tinh thần nào để viết thư pháp cho du khách. Lúc nào cũng phải căng mắt theo dõi người xem. Lực lượng bảo vệ tác phẩm quá mỏng. Rất khó ngăn chặn tình trạng lấy cắp thơ Kiều, nhất là vào 18 - 22h hàng đêm”, Tân bức xúc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lực lượng bảo vệ do BTC Festival phân bổ tại Công viên 3 tháng 2 chỉ đảm trách công việc vòng ngoài. Trong khi từ ngày 6 đến ngày 8/6, khu vực này còn là nơi diễn ra “Triển lãm 2008 bức tranh của thiếu nhi” trong “Hành trình nối dài truyện cổ tích”. Liệu tình trạng xâm phạm tương tự có đe dọa các tác phẩm ?
 
Tác phẩm "Truyện Kiều trên đá cuội".

Đến thời điểm này, BTC Festival Huế chưa có ý kiến gì về tình trạng xâm hại nói trên.

Họa sĩ Đinh Khắc Thịnh, “cha đẻ” của tác phẩm “Mùa lục lạc” trong Festival 2006 từng đối mặt với tình trạng xâm hại cho rằng: “Không thể tạo sự ngăn cách giữa tác phẩm với công chúng. Đó là điều tối kỵ trong hoạt động sáng tác nghệ thuật. Điều duy nhất có thể làm lúc này là xin tăng cường lực lượng bảo vệ”.

Khang An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm