19/02/2011 10:49 GMT+7 | Văn hoá
Lady Gaga (Ảnh: Bang)
Cô nói: “Mẹ tôi nói với tôi về sex khi tôi còn nhỏ và bà ấy lúc nào cũng dạy tôi phải biết tự nhận thức. Bà ấy dạy tôi rất nhiều thứ khi tôi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ rất rõ là bà thường nói với tôi về cuộc sống trong lúc tô son vào buổi sáng. Tôi rất khuyến khích những người trẻ tuổi hãy nói về tình dục an toàn với những người gần gũi họ”.
Cô nói thêm: “Nói chuyện về sex với con cái vẫn còn đôi chút cấm kỵ và là một điều không tiện nói. Thế nhưng chỉ vì xấu hổ mà người ta không thể bảo vệ và trân trọng bản thân”.
Về tiết mục gây tranh cãi, Born This Way, mở màn cho lễ trao giải Grammy hôm Chủ nhật vừa rồi (13/2), mà trong đó cô đã bước ra từ một quả trứng khổng lồ, nữ diễn viên có phong cách lập dị giải thích cô đã quyết định sống trong vỏ trứng đó 3 ngày để có thể hiểu được cảm giác “tái sinh”.
Cô nói: “Tôi đã nằm bên trong quả trứng đó 3 ngày bởi tôi muốn được tái sinh, tôi nghĩ vạn vật đều cần được tái sinh một lần. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần phải vào bên trong một nang kén trong 3 ngày để nghĩ về cách chúng ta yêu và bảo vệ bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta hãy sống nội tâm hơn. Hãy nhìn vào bên trong chúng ta, đến tận linh hồn và ánh sáng bên trong”.
T.V (Theo BANG)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất