Khi "sao" hát và người nghe... bịt tai

30/07/2009 17:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Rất nhiều ngôi sao điện ảnh có giọng hát tốt và trong đó cũng có không ít ngôi sao ngộ nhận mình có giọng hát tốt. Bởi vậy mà không ít người trong số họ sau khi thử sức trong lĩnh vực ca hát đã nhận ra rằng: một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

Scarlett Johansson

“Tôi luôn thích ca hát”, Scarlett Johansson bộc bạch. Và với vai trò một ngôi sao màn bạc Scarlett không mấy khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà sản xuất để thực hiện album của mình. Tuy nhiên album đầu tay của nữ diễn viên xinh đẹp không giành được nhiều sự quan tâm của thính giả. Chỉ có khoảng 30.000 đĩa được bán ra vào tháng 3 năm 2009 trong khi ngày càng có nhiều nhà phê bình không ngần ngại chê giọng hát của nữ diễn viên. “Chất giọng của Scarlett chẳng có điểm gì đặc biệt”, tạp chí Rolling Stone trích đăng lời một nhà phê bình.

Love Hewitt

Một điều mà khán giả nên biết về Love Hewitt đó là cô rất yêu thích ca hát và có năng khiếu về âm nhạc. Đến nay, ngôi sao của Ghost Wisperer đã thu âm cả thảy 4 đĩa đơn. Chẳng có đĩa nào trong số đó gây được sự chú ý ở nước Mĩ nhưng các fan hâm mộ Nhật Bản lại rất yêu thích âm điệu của các ca khúc nhạc Pop này. Từ khi phát hành album đầu tay Love Songs (1992), Love Hewitt đã trở thành ngôi sao nhạc Pop nơi miền đông xa xôi.

Bruce Willis

“Hát càng to càng tốt!” - là khẩu hiệu biểu diễn của Bruce Willis. Nam diễn viên này có vẻ không quan tâm liệu giọng hát của mình có gây khó chịu cho khán giả hay không. Nhưng rồi anh cũng phải đau lòng thừa nhận: “Tôi giống như một con tinh tinh đang nhảy múa hơn là một ca sĩ xuất chúng. Tôi chưa bao giờ thành công với giọng hát của mình”. Dù vậy, năm 1987 Bruce vẫn thu âm một số ca khúc và phát hành đĩa hát. Nhưng cũng giống như album The Return of Bruno, ca khúc chủ đạo Respect Yourself trong album mới này không đủ sức kéo chân người yêu nhạc đến với các cửa hàng băng đĩa. Dù thất bại với sự nghiệp ca hát Bruce vẫn rất thoải mái: “Nếu tôi không ca hát thì tôi vẫn còn nghề chính của mình đó là tiếp tục làm diễn viên”.

Minnie Driver

Minnie Driver từng được đề cử giải Oscar, giành được giải thưởng Quả cầu vàng và một giải Emmy, nhưng người đẹp đến từ nước Anh còn muốn nhiều hơn thế. Cô cho rằng cô “có thể đạt được mọi điều cô muốn với những ý tưởng đúng đắn”. Đến nay, nữ diễn viên đã thu tổng cộng 2 album. Năm 2007 cô tung ra đĩa Pop Seastories, đĩa nhạc này đã trở thành chủ đề bàn tán không dứt của các nhà phê bình âm nhạc. Trong khi chỉ một số ít tỏ ra hào hứng thì đa phần đả kích thậm tệ: “Nghe đĩa hát này sẽ khiến bạn bị đau tai".

Hayden Panettiere

Là ngôi sao của bộ phim truyền hình Heroes, Hayden Panettiere vẫn muốn tiếp tục thử sức mình trong lĩnh vực ca hát. Nữ ca sĩ trẻ thần tượng giọng hát opera Luciano Pavarotti và Rapper Nas nhưng có lẽ phải rất lâu nữa và cũng có thể chẳng bao giờ Hayden có thể theo kịp thần tượng của mình. Giọng hát yếu ớt của nữ diễn viên trẻ khiến các nhà phê bình nhớ đến cô nàng tiệc tùng Paris Hilton: “Giọng hát của những “bình hoa di động” khiến người ta chỉ còn biết phì cười khi nghe thấy”.

Joaquin Phoenix

Hồi cuối năm 2008 cả Hollywood đã chấn động khi Joaquin Phoenix tuyên bố: “Tôi đã hết hứng thú với nghiệp diễn và muốn trở thành một Rapper”. Giờ đây, ngôi sao của Walk the Line dường như đã quên hẳn tuyên bố thuở nào của mình khi xuất hiện với bộ dạng lôi thôi trong chòm râu lâu ngày không cạo, chiếc áo len cáu bẩn và chiếc quần rách lỗ chỗ. Anh đã chán nghiệp diễn và cũng chẳng có chỗ trong làng nhạc.


Show trình diễn của Joaquin thực sự là một thảm hoạ khủng khiếp. Anh xuất hiện như một chàng hề trong buổi biểu diễn Lavo at The Palazzo ở Las Vegas khi gào thét không ngớt và lăn lộn trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả. “Anh ta muốn làm gì?” là câu hỏi mà đa phần khán giả thắc mắc. Một số người cho rằng đó chỉ là một trò hề quái đản. Dường như Phoenix đang dần đánh mất hình tượng một nam diễn viên tuyệt vời.

Lindsay Lohan

Ca khúc Rumours của Lindsay Lohan đã từng “công phá” các bảng xếp hạng. Thế nhưng sau đó sự nghiệp âm nhạc của cô hoàn toàn tụt dốc, không một ca khúc nào của Lohan có mặt trong danh sách các Top Ten. Các nhà phê bình chỉ trích: “Cô ấy hát với âm điệu của một ma-nơ-canh quảng cáo cho đồ nội y”. Không bận tâm về điều đó, giờ đây Lohan lại tiếp tục thu âm một đĩa hát mới. “Đối với tôi ca hát cũng có tác dụng trị liệu. Nhờ âm nhạc tôi có thể biểu lộ con người mình", cô nói.

Russell Crowe

“Âm nhạc giúp tôi giải toả căng thẳng”, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Russell Crowe nói. Anh không bận tâm đến chuyện chẳng có mấy người quan tâm đến thứ Rock ồn ào của anh, kể cả khi người ta chế giễu anh đang copy lại nhạc của Bruce Springsteen. Russell hát cùng ban nhạc 30 Odd Foot of Grunts trong vòng 13 năm, sau đó anh đổi tên ban nhạc thành The Ordinary Fear of God và rồi quyết định bỏ ban nhạc này và xuất hiện solo trên sân khấu. “Tôi chỉ cố gắng để luôn là người xuất sắc nhất. Tôi cũng cố hết sức để không bị ảnh hưởng bởi cả lời khen lẫn tiếng chê”, anh nói. “Một số người cho rằng tôi kiêu căng và tự phụ. Tôi thì không thấy vậy, tôi là người có chí hướng và biết đặt ra mục đích cho bản thân mình".

Kim Thoa (theo Intouch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm