Khi cay nghiệt đi cùng hài hước

21/09/2014 07:26 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Joan Rivers qua đời vào ngày 4/9, công chúng truyền hình đã băn khoăn trước số phận của chương trình thời trang – giải trí ăn khách Fashion Police (Cảnh sát thời trang). Nay họ đã nhận được câu trả lời: chương trình sẽ tiếp diễn dù thiếu Rivers.  

 “Nicole Kidman làm tôi nhớ lại Audrey Hepburn ngày trước. Khuôn mặt của cả hai người này đều không còn cử động từ thập niên 90” – Joan Rivers từng trào lộng về khuôn mặt bị cho là tiêm Botox cứng đơ của minh tinh Nicole Kidman. Chính những câu đùa như thế này giúp bà tạo dấu ấn trong Fashion Police – một chương trình không đậm tính chuyên môn cao nhưng sắc sảo, cay nghiệt và gây chú ý.

“Thượng vàng hạ cám” về thời trang ngôi sao

Hôm 20/9, các báo Mỹ đưa tin chương trình sẽ tiếp tục được con gái của danh hài là Melissa Rivers sản xuất. Fashion Police sẽ trở lại màn ảnh vào ngày 12/1/2015 nhân giải Quả Cầu Vàng. Nhân diễn biến mới, hãy cùng nhìn lại chương trình độc đáo và gây khá nhiều tranh cãi này.

Fashion Police có tuổi đời vỏn vẹn 4 năm. Ngày 10/9/2010, chương trình bắt đầu lên sóng kênh E! (Mỹ) dưới dạng chương trình hàng tuần. Bộ sậu dẫn chương trình chính bao gồm nhà báo Giuliana Rancic, ca sĩ Kelly Osbourne, chuyên gia thời trang George Kotsiopoulos và Joan Rivers.

Nội dung của Fashion Police là lựa chọn và bình phẩm về những bộ trang phục đẹp hoặc xấu của các ngôi sao xuất hiện tại các sự kiện giải trí của tuần trước đó. Hẳn nhiên, đội ngũ làm chương trình phải thật sành thời trang, “sục sạo” thật kỹ các sự kiện giải trí và không ngại dư luận.

Bộ 4 MC của chương trình Fashion Police.

Là chương trình truyền hình có tính giải trí cao, Fashion Police được chia ra thành nhiều mục nhỏ. Trong đó, cơ bản nhất là mục “5 bộ trang phục phải xem trong tuần” chọn ra 5 bộ đồ của các ngôi sao, cả đẹp nhất lẫn xấu nhất, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.

Ngoài ra còn có các mục: điểm lại những ngôi sao mặc đồ giống nhau, 1 ngôi sao mặc 1 bộ đồ trong nhiều sự kiện, nhìn đồ đoán ngôi sao, đoán ngôi sao từ sau lưng, những xu hướng nên dừng lại ngay lập tức, đồ của sao ở các buổi ra mắt phim, những ngôi sao cắt đồ cho ngắn hoặc hở hơn thiết kế gốc. Tai tiếng nhất có lẽ là mục “Ngôi sao hay gái điếm”. Mục này chụp ảnh một ngôi sao ăn mặc nhếch nhác hoặc hở hang, che mặt lại và cho người xem truyền hình bầu chọn nên xếp người đó vào dạng nào.

Joan Rivers – cây hài trong chương trình thời trang

Fasion Police chính là giải trí phong cách Mỹ, không có mục đích làm hài lòng các ngôi sao hay công chúng và cũng không ngại bị ghét. Chương trình vừa được yêu, vừa bị ghét, đồng thời rất hút khách.

Đến cả những người có ý kiến bênh vực cũng không hẳn là thích chương trình mà chỉ là có cái nhìn bình tĩnh hơn, dễ chấp nhận những bình phẩm chê bai hơn. Nhưng vẫn có những khán giả thực sự thích vì chương trình giúp họ giải trí.

Đứng cạnh những giám khảo khác vốn có chuyên môn tốt hơn về thời trang, Joan Rivers được coi như một người dẫn chương trình với năng khiếu pha trò, một cây hài biết cách chọc cười kẻ khác.

Chính điều này chia khán giả thành 2 phần: ghét bà hoặc thích bà. Những người thích nghe pha trò thì nghĩ bà là phần không thể thiếu của chương trình. Những người chỉ quan tâm đến thời trang thì nghĩ bà xuất hiện hay không cũng chẳng thành vấn đề.

Công chúng từng đặt câu hỏi rằng liệu thứ gì có thể thoát khỏi miệng lưỡi cay nghiệt của Rivers? Nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn, danh hài cho biết bà vẫn có giới hạn: “Nếu là đối tượng dưới 16 tuổi thì tôi sẽ không nói về quần áo của họ. Con người ta không nên làm những điều chỉ với mục đích chọc ngoáy. Nó phải có một lý do nào đó”.

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence từng chỉ trích Fashion Police, rằng nó bỏ tù con người ta, biến họ thành nô lệ của nỗi ám ảnh phải xinh đẹp. Nhưng chắc cô không thể phủ nhận một điều rằng, độ ăn khách và sức ảnh hưởng của chương trình là không hề nhỏ. Tới nay, kênh E! vẫn tri ân Rivers sau khi bà qua đời: “Cảm ơn Rivers vì những tràng cười”.

Một đời chạy theo cái đẹp

Joan Rivers là một người kỳ lạ. Bà bị coi như nô lệ của phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng tự giễu bản thân nhiều nhất vì điều đó. Rivers từng đùa rằng bà đã trải qua 739 ca phẫu thuật thẩm mỹ trong đời, trong đó có nâng mặt, sửa mũi, gọt cằm, tiêm Botox, độn ngực...

Đây là con số giả tưởng, nhưng khiến người ta không thể quên được, bởi nó tương đồng với vẻ ngoài của Rivers: gương mặt lúc nào cũng được trang điểm kỹ lưỡng không tỳ vết và trang phục đầy chưng diện so với lứa tuổi 70.


Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm