Khai mạc LHP Quốc tế Busan: Ban tổ chức 'tuýt còi' sao ăn mặc phản cảm

03/10/2014 08:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Quốc tế Busan (BIFF), sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, đã diễn ra vào ngày 2-11/10, thu hút rất nhiều sao điện ảnh lớn tới dự sự kiện thảm đỏ, cũng như sự quan tâm của người yêu môn nghệ thuật thứ 7.

LHP năm nay sẽ trình chiếu 314 phim đến từ 79 nước, trong đó có 98 phim lần đầu tiên ra mắt khán giả thế giới.

Gây tranh cãi với phim về vụ đắm phà Sewol

Trong số này, đáng chú ý là bộ phim tài liệu gây tranh cãi The Truth Shall Not Sink with the Sewol (tạm dịch: Sự thật không chìm cùng phà Sewol). Phim do nhà báo Lee Sang Ho và nhà làm phim Ahn Hae Ryong đồng đạo diễn, kể chi tiết về hoạt động tìm kiếm không hiệu quả các nạn nhân trong vụ đắm phà Sewol vào tháng 4 năm nay.

Tuy nhiên gia đình nhiều nạn nhân trong vụ đắm phà đã đề nghị ban tổ chức BIFF không cho chiếu phim. Họ nói rằng việc chiếu phim "sẽ chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau cho các gia đình nạn nhân”.

Ông Seo Byung Soo, Thị trưởng thành phố Busan, còn yêu cầu hủy bỏ buổi chiếu phim bởi nó có các yếu tố nhạy cảm chính trị. Tuy nhiên ban tổ chức vẫn quyết định chiếu phim theo đúng kế hoạch, vào các ngày 6/10 và 10/10. “Hủy bỏ một buổi chiếu phim đã lên kế hoạch là điều chưa từng có trong lịch sử 18 năm của LHP” – ông Lee Yong Kwan, Giám đốc BIFF, tuyên bố.


Cảnh trong phim tài liệu gây tranh cãi The Truth Shall Not Sink with the Sewol

12 đạo diễn tranh giải quan trọng nhất

Nữ diễn viên Hàn Quốc Moon So Ri và nam tài tử Nhật Bản Ken Watanabe (từng được đề cử giải Oscar với phim The Last Samurai) đã dẫn chương trình khai mạc BIFF..

Năm nay, bộ phim lãng mạn mang đề tài chiến tranh Paradise In Service của đạo diễn Đài Loan (Trung Quốc) Doze Niu được trình chiếu đầu tiên tại  LHP. Phim kể về cuộc sống của hòn đảo Đài Loan trong những năm 1960-1970 và các câu chuyện xoay quanh những chàng trai phải đi lính nghĩa vụ.

Trong khi đó, bộ phim xã hội đen Hong Kong (Trung Quốc) Gangster Pay Day của đạo diễn Lee Bo Cheung sẽ được chiếu bế mạc BIFF. Theo nhận định của ban tổ chức BIFF, phim “hòa trộn yếu tố bi hài song không mang vẻ đẹp bi kịch của các bộ phim xã hội đen thường thấy".

LHP năm nay có sự tham dự của nhiều nhà làm phim nổi tiếng, trong đó có đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu. Ông tới LHP để giới thiệu bộ phim Coming Home (Quy lai). Bên cạnh đó còn có đạo diễn Hong Kong Trần Khả Tân (phim Dearest) và đạo diễn Hungary Bela Tarr (Turin Horse).

Nữ diễn viên Trung Quốc đại lục Thang Duy cũng trở lại Busan với phim mới The Golden Era. Đạo diễn của tác phẩm điện ảnh này, nhà làm phim Hong Kong Hứa An Hoa, sẽ được trao giải Nhà làm phim châu Á của Năm do đóng góp lớn lao của bà cho sự phát triển của nền công nghiệp điện ảnh châu Á.

Phim The Golden Era, kể về nhà văn nữ Trung Quốc Tiêu Hồng, nằm trong 4 phim được chiếu ở hạng mục “Gala Presentation” - màn chiếu các bộ phim mới hoặc kiệt tác của các đạo diễn nổi tiếng. Phim Revivre của Im Kwon Taek, Quy lai của Trương Nghệ Mưu và The President của đạo diễn Georgia Mohsen Makhmalbaf đều được chiếu trong hạng mục này.  

Hạng mục New Currents, giải thưởng chính của LHP kèm theo số tiền thưởng 30.000 USD, có sự tranh tài của 12 đạo diễn đến từ 10 nước trong châu lục. New Currents là hạng mục tranh giải quốc tế duy nhất tại LHP Busan. Các bộ phim tham gia tranh giải là tác phẩm điện ảnh đầu tay hoặc thứ 2 của các đạo diễn châu Á.


Nữ diễn viên Oh In Hye, Han Su Ah và Kang Han Na trên thảm đỏ tại BIFF

Sẽ không còn các màn khoe da thịt

Điều đáng chú ý trong LHP năm nay là ban tổ chức quyết định đóng vai cảnh sát thời trang, nhằm ngăn chặn việc các nữ diễn viên “phô” cơ thể quá mức khi xuất hiện tại thảm đỏ. “Chúng tôi quyết định thay đổi bầu không khí tại LHP, hướng sự quan tâm của công chúng tới các đạo diễn, diễn viên thay vì để mắt tới các sao nữ mới nổi, muốn gây sự chú ý bằng trang phục của họ” - Kim Jung Yoon, phụ trách quan hệ công chúng của BIFF, cho biết.

Một số nữ diễn viên đã lập tức trở nên nổi tiếng sau khi khoe những bộ váy hết sức táo bạo tại BIFF và ảnh chụp họ được lan truyền nhanh trên mạng. Đơn cử như năm 2011, nữ diễn viên ít tên tuổi Oh In Hye đã lập tức trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong bộ váy màu cam với phần ngực gần như lộ hết ra ngoài.

Tương tự, vào năm ngoái, nữ diễn viên Han Su Ah cũng xuất hiện trong chiếc váy màu vàng với những đường xẻ để khuôn ngực. Trong khi đó, nữ diễn viên Kang Han Na mặc bộ váy đen với phía đằng sau lưng khoét rộng xuống tận mông, với khoảng hở chỉ được che chắn bằng một lớp vải "mỏng tang".

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm