Khai mạc lễ hội chạy đua với bò tót ở Tây Ban Nha

07/07/2014 09:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (6/7), hàng ngàn người đã đổ về quảng trường chính và các con phố ở Pamplona, thủ phủ Navarre, Tây Ban Nha để tham dự các lễ hội San Fermín kéo dài 1 tuần, trong đó có cuộc thi chạy đua với bò tót.

Pamplona nằm ở phía nam vùng Rioja, quê hương của vườn nho và những hầm rượu vang nhiều thế kỷ trứ danh của xứ sở vũ điệu flamengo. Nơi đây cũng là cội nguồn của lễ hội tưởng nhớ mang tên vị thánh bảo trợ của thành phố San Fermín.

Biển người ở Pamplona chờ tham dự cuộc thi đầy mạo hiểm trong lễ hội San Fermín.

Cuộc thi chạy đua với bò tót cùng những đêm tiệc tùng bất tận đã trở thành sự kiện được lưu danh muôn thuở trong cuốn tiểu thuyết đầu tay Mặt trời vẫn mọc (The Sun Also Rises) viết năm 1926 của nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway. Dù không ít nguy hiểm và gây chấn thương cho hàng loạt người tham dự trong mỗi năm nhưng sự kiện độc đáo này vẫn thu hút một lượng người khổng lồ ưa thích cảm giác mạnh.

Tất cả người tham gia cuộc thi thường niên trong trang phục truyền thống màu trắng, mang theo khăn màu đỏ khiêu khích những chú bò tót hung dữ sẽ vào cuộc chinh phục tốc độ khi màn pháo hoa khai mạc bắt đầu được bắn vào 8h sáng ngày đầu tiên lễ hội.

Màn chạy đua với bò tót của những người ưa thích mạo hiểm và cảm giác mạnh.

Hàng ngàn người tập trung tại khu vực rộng gần 800m2 sẽ chạy đua cùng 6 con bò đực qua các con phố ở Pamplona. Cuối buổi chiều, những con bò tót sẽ phải đối mặt với các võ sĩ đấu bò và bị giết chết trên đấu trường đẫm máu. 

Mỗi năm, hàng chục người tham dự cuộc thi đã bị thương khi đám đông xô đẩy, vấp ngã lên nhau cũng như bị những con bò hừng hực máu nóng nặng hàng trăm kg húc hay đạp vào người. Theo ghi chép, kể từ năm 1924, khi lễ hội San Fermín lần đầu tiên được tổ chức, 15 người xấu số đã thiệt mạng trong sự kiện thường niên của Tây Ban Nha. 

Sự kiện độc đáo ở Pamplona cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của những nhà hoạt động bảo vệ động vật.

Chính quyền Navarra cho biết lễ hội năm nay sẽ được tăng cường an toàn với việc triển khai 3.500 cảnh sát. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động bảo vệ động vật vẫn ra sức phản đối lễ hội khi đưa ra con số cảnh báo cho biết 48 con bò đã bị giết mỗi năm trong sự kiện này.

Hải Yến
Theo Irish Examiner

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm