Khách tham quan gây hại cho lăng mộ pharaoh

20/08/2009 13:53 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hơi thở của khách tham quan cộng với hệ thống thông gió kém đang gây hại cho những ngôi mộ pharaoh được trang trí hết sức công phu tại Thung lũng các vị vua ở Luxor, miền Nam Ai Cập.

Theo lời cảnh báo được ông Zahi Hawass, Chủ tịch Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập, đưa ra ngày 17/8, các ngôi mộ pharaoh có nguy cơ bị sụp đổ trong vòng từ 150 đến 500 năm tới nếu vẫn mở cửa đón khách tham quan như hiện nay.


Thung lũng các vị vua ở thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập

Hãng tin AFP dẫn lời ông Hawass cho biết độ ẩm và nấm đang hủy hoại các bức tường của những ngôi mộ hoàng gia tại khu nghĩa trang lớn trên bờ Tây sông Nile ở thành phố Luxor. Lượng khách tham quan tại đây đã ở mức quá tải và hơi thở của họ đang gây hại cho những bức tranh khắc cũng như hoa văn trang trí bên trong các ngôi mộ cổ. Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ những di tích này, trong đó có việc lắp các hệ thống thông gió mới, hạn chế lượng khách tham quan và đóng cửa một số ngôi mộ. Mộ của Vua Tutankhamun, Hoàng hậu Nefertiti, Pharaoh Seti I không đón khách và thay thế vào đó là những mô hình giống y như thật.

Ngôi mộ của Vua Tutankhamun được dư luận thế giới đặc biệt chú ý. Chưa đầy 9 tuổi, Tutankhamun lên làm pharaoh (năm 1333 trước Công nguyên), trị vì hơn 10 năm và khi mới 19 tuổi đã chết một cách bí ẩn. Người ta tìm thấy xác ướp của vị vua trẻ trong một cái quách được trang trí công phu và úp lên mặt ông là chiếc mặt nạ vàng có nạm những viên đá quý. Nguyên nhân cái chết của Tutankhamun là một điều bí ẩn: Có giả thuyết cho rằng vị vua này bị ám sát nhưng cũng có ý kiến nghiêng về khả năng ông chết là do vết thương gây hoại tử ở chân.


Bên trong ngôi mộ của Vua Tutankhamun

Về nguồn gốc của Tutankhamun cũng chưa có câu trả lời rõ ràng. Một số chuyên gia khẳng định vị vua này là con của Pharaoh Akhenaten và Nefertiti nhưng cũng xuất hiện những giả thuyết cho rằng, mẹ ông là một công chúa nước ngoài hoặc người vú nuôi tên Maya. Pharaoh Akhenaten được ghi nhận là người cải đạo cho cả nước từ đa thần giáo sang độc thần giáo - thờ duy nhất thần Mặt trời Aten.

Nefertiti được tôn vinh là người phụ nữ đẹp nhất của Ai Cập cổ đại. Thế nhưng thực tế có lẽ không hẳn như vậy. Hồi tháng 3 năm nay, các chuyên gia Đức đã phát hiện ra gương mặt thứ hai giấu bên trong bức tượng bán thân của Nefertiti được trưng bày tại một viện bảo tàng ở Berlin. Gương mặt này thật ra không mang vẻ đẹp hoàn mỹ như lớp bên ngoài của bức tượng.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm