Kết thúc vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2015: Những cô gái tự đánh mất mình

07/07/2015 06:45 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như Vòng đối đầu GHV 2015 mở màn với sự áp đảo về số lượng của phái nữ, 30/14, thì khi kết thúc tỉ lệ này vẫn giữ nguyên khoảng cách, 17/9. Năm nay, những gương mặt nam có vẻ bị lép vế.

Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với chất lượng mà họ mang đến. Họ không bị át vía.

Tự đánh mất mình

Nhìn vào dàn thí sinh nữ của GHV 2015 năm nay, tính từ vòng Giấu mặt, có lẽ ai cũng tin rằng họ sẽ là chủ nhân của mùa 3. Rất nhiều lần cả bốn HLV quay ghế là vì những giọng hát nữ, họ bị các HLV tranh giành, dùng đủ mọi chiêu trò để lôi kéo.

Mà cũng đúng thật, vòng Giấu mặt bao giờ cũng đem đến những bỡ ngỡ và đam mê cuồng loạn phút ban đầu, cho cả hai bên. Dù thích hay không, công chúng xem qua truyền hình cũng phải đồng ý rằng các giọng hát nữ năm nay khá phong phú và có cá tính riêng. Người xuất thân là ca nương, người được cộng đồng indie để ý, người từng là ngôi sao Youtube… Họ mang đến một làn gió hơi khác với những mùa trước vốn na ná nhau và không thật sự nổi bật.

Với những giọng ca như thế, ai lại chẳng muốn tìm mọi cách đưa về đội của mình.

Những giọng ca nữ tự đánh mất mình ở vòng Đối đầu - GVH 2015

Nhưng phút ban đầu sẽ qua đi và câu chuyện sẽ ngày càng sáng tỏ hơn. Ở vòng Đối đầu, bài thuốc thử cho lần hợp tác đầu tiên giữa thầy và trò, cũng đã khiến nhiều giọng ca gây sốt trước đó, bỗng như bị cảm lạnh. Khi các HLV bắt đầu “nâng cao” thể lực giọng hát thì các thí sinh chới với. Liên Trà ở vòng Giấu mặt đã hát rất tốt nhưng vào vòng trong cô không thể lên được nốt cao, thiếu độ bén, cột hơi không tốt, không kiểm soát được hơi.

Ca nương Nguyễn Kiều Anh cũng vậy. Tại vòng Giấu mặt cô đã kết hợp rất tài tình những luật lệ của cách hát ả đào vào cách phối âm hiện đại để đem bài Rơi đến theo một cách rất khác. Nhiều người đã rất ấn tượng về ca nương 22 tuổi này và các HLV cũng phát sốt vì cô. Nhưng đến vòng Đối đầu, gần như chẳng ai nhận ra Kiều Anh, khi cô hát Chị tôi một cách rời rạc và thiếu điểm nhấn. Những đoạn luyến tinh tế, những đoạn hơi bỏ nhỏ bỗng bay đi đâu mất.

Huyền Nga, Hạ Vy của đội Tuấn Hưng cũng từng rất gây chú ý ở vòng đầu, nhưng đến vòng sau chất giọng khá bay của họ bỗng bị đánh rơi đâu mất.

Vòng Đối đầu chúng kiến các các gương mặt nữ phần nhiều tự đánh mất mình. Tâm lý, giọng hát của họ không đem đến được ấn tượng như cách mà họ làm trong vòng đầu tiên. Và vì thế, sự chững lại của họ đã tôn lên các giọng hát nam.

Cả chín gương mặt nam vượt qua được Vòng Đối đầu năm nay đều là những giọng ca khá chất. Họ khác biệt nhau, cá tính, cách thể hiện cũng không na ná và quan trọng là họ giữ được sự ổn định phong độ.

Màn biểu diễn của Đăng Quang và Hữu Toàn với ca khúc Beat it, hay giữa Đức Phúc và Hoàng Phong trong ca khúc Try có thể xem là những màn Đối đầu hay nhất suốt bốn tập. Đó cũng là đại diện cho tiếng nói ít ỏi của những gương mặt nam tại cuộc thi năm nay, cho thấy rằng họ có thể làm nên những bất ngờ và đủ sức để châm ngòi nổ những đêm diễn.

Và nếu các gương mặt nữ vẫn chưa chịu thoát khỏi yếu tố tâm lý và cả cách hát thì quán quân năm nay thuộc về một gương mặt nam sẽ không phải là điều bất ngờ.

Bất ngờ nào từ các HLV?

Có lẽ đến giờ này chẳng còn bất ngờ nào dành cho Thu Phương nữa. 10/11 thí sinh của cô đã qua được vòng đối đầu, chỉ một người phải dừng cuộc chơi. Đó là kỷ lục của GHV suốt ba mùa qua.

Thu Phương đang cho thấy những chiến thuật khôn khéo, chọn lựa có cân nhắc và tính toán cẩn thận. Cô có lẽ là người chỉn chu nhất trong suốt nhiều đời HLV của GHV. Cách chọn bài của cô cho các thí sinh vừa đủ độ khó để tìm ra được giọng hát hay nhưng cũng đủ độ “lay” để các HLV khác phải lấy ngay về đội mình.

Thu Phương cũng cho thấy cô “nhập gia” GHV rất nhanh và có bài bản. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm nên chiến thắng cuối cùng. Bởi những người còn lại, nhất là HLV Đàm Vĩnh Hưng sẽ luôn có những sách lược riêng để tìm chiến thắng cho đội của mình.

Bất ngờ sẽ đến từ vòng Live show, trực tiếp từ 12/7 tới.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm