Kết thúc cuộc marathon ảnh 48h 'Tôi yêu thành phố của tôi'

28/11/2014 06:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một tháng khởi động tại Hà Nội, dự án nhiếp ảnh dành cho những “tay máy” không chuyên Tôi yêu thành phố của tôi (độ tuổi từ 18 đến 27) do Trung tâm văn hóa Pháp -L’Espace tổ chức đã tìm ra 12 gương mặt ấn tượng nhất. Các tác phẩm của họ sẽ được triển lãm và trình chiếu dưới dạng phim từ nay đến 6/12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Một tác phẩm của Bùi Tuấn Đức

Với chủ đề là mối quan hệ của nhiếp ảnh gia với thành phố, các tác giả như Bùi Tuấn Đức, Nguyễn Hà Mai, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Dương, Trần Mạnh Hùng, Trần Quang Đức… đã thể hiện tình yêu của mình dành cho “thành phố tôi yêu” với những góc nhìn rất riêng như hình ảnh về đêm ở sân ga, bác xem ôm thảnh thơi ngồi trên xe hút thuốc, đọc báo chờ khách hay hình ảnh về cuộc sống ven sông Hồng, trong những khu nhà tập thể cũ kỹ…. Các tác phẩm được trình chiếu ở dạng phóng sự ảnh tạo nên những câu chuyện sinh động về Hà Nội.

Ngọc Minh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm