Julia Robert - 20 năm làm Người đàn bà đẹp

26/03/2010 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Người đàn bà đẹp với nụ cười không thể nào quên Julia Roberts năm nay đã 42 tuổi. Trong tuần này người ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ra đời bộ phim Pretty Woman - đây là phim 'bom tấn' làm nên tên tuổi của Người đàn bà đẹp. Có quá nhiều lý do để người ta yêu mến và ngưỡng mộ nữ diễn viên này.

Cô ấy luôn luôn là Người đàn bà đẹp

Chuyện tình kiểu Mỹ trong bộ phim 'bom tấn' Pretty Woman (Người đàn bà đẹp) năm 1990 đã khiến khán giả toàn thế giới mê mẩn. Trong phim này Julia Roberts gây ấn tượng mạnh với vai diễn Vivian, một cô gái điếm có trái tim vàng. "Con trai, con gái, già, trẻ đều thích Julia", đạo diễn Garry Marshall ca ngợi.

Nụ cười dễ lây lan

Đây là cảnh Richard Gere mở tách hộp trang sức trên tay Roberts trong phim Người đàn bà đẹp, "anh ấy đã ứng diễn, Julia không biết, nên đây là nụ cười thật của cô ấy", người viết kịch bản phim J.F. Lawton tiết lộ.

Cô ấy là một ‘ngân hàng’

Năm 1997, Roberts phá vỡ kỷ lục phim hài lãng mạn: Bộ phim My Best Friend's Wedding (đóng chung với Cameron Diaz) thu về 21,7 triệu USD trong tuần đầu tiên phát hành, qua mặt bộ phim lần đầu ra mắt vào thời điểm đó Sleepless in Seattle và đã kiếm tổng cộng 300 triệu USD trên toàn thế giới. Tất cả những bộ phim hài lãng mạn có Julia Roberts đóng đã thu về 1 tỷ USD.

‘Cô ấy thật lãng mạn’

Trong bộ phim Notting Hill, Julia đóng vai một ngôi sao tìm kiếm tình yêu từ một người đàn ông bình thường do nam tài tử Hugh Grant đóng. Đoạn thoại của Roberts: “Tôi chỉ là một cô gái, đứng trước một cậu con trai, hỏi cậu ấy có yêu cô ấy không” đã truyền cảm hứng cho nhiều người bình thường thú nhận tình cảm.

Người kéo 'thanh chắn tàu' lên

Roberts là nữ diễn viên đầu tiên được trả cát-sê 20 triệu USD/một phim khi cô tham gia bộ phim Erin Brockovich.

Một nghệ sĩ đích thực

Diện mạo của Roberts trong bộ phim Erin Brockovich. Trong phim này cô thủ vai một bà mẹ tươi tắn, gợi cảm. “Cô ấy tuyệt đối là một nghệ sĩ” – đạo diễn Steven Soderbergh ca ngợi.

Cô ấy là người chiến thắng

33 tuổi, Roberts đã giành tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Erin Brockovich. Khi lên nhận giải Julia đã nói: “Tôi yêu toàn thế giới. Tôi quá hạnh phúc! Xin cảm ơn!”

Cô ấy là một cô gái giữa những chàng trai

Trong bộ phim Ocean's Eleven, Roberts lọt thỏm giữa một rừng các quý ông của Hollywood: George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon. “Tôi như là một cô em gái út trong một gia đình có toàn con trai vậy”, Julia nói.

Cô ấy là một tặng phẩm

Sau một thời gian làm đại sứ thiện chí cho Liên Hiệp quốc tại Haiti vào những năm 90, Robert đã sử dụng quyền lực của một ngôi sao để trợ giúp chương trình hỗ trợ các nạn nhân bị động đất ở Haiti mang tên Hope for Haiti Now của nam tài tử George Clooney.

Cô ấy là người hấp dẫn nhất mọi thời đại

Năm 1991, Roberts 23 tuổi nhưng đã trở thành nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất Hollywood, đồng thời cô là người đầu tiên lập kỷ lục 3 lần đoạt danh hiệu Người đẹp nhất của tạp chí People và 3 lần trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí này.

Cô ấy không bao giờ từ bỏ tình yêu

Từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lyle Lovett năm 1993 đến vụ chia tay với Benjamin Bratt năm 2001, những tiêu đề về đời sống tình cảm của Roberts trên báo chí đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ suốt hai thập kỷ qua.

Cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy người phù hợp

Năm 2000 khi làm phim The Mexican, Roberts gặp nhà quay phim Danny Moder. “Tôi được sinh ra để làm vợ người đàn ông này”, cô đã nói như vậy trong lễ cưới của mình vào năm 2002.

Cô ấy là một hình mẫu

Trong buổi ra mắt bộ phim Valentine's Day, Roberts cùng xuất hiện với cô cháu gái Emma Roberts. Cô bé này là con gái của nam diễn viên Eric - anh trai của Roberts. “Tôi ước tôi có thể diễn xuất tốt như cô ấy. Nhưng tôi cũng đã làm hết sức mình”, cô cháu gái nói.

Cô ấy chinh phục Broadway

Roberts đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực khi ra mắt sân khấu Broadway với vở Three Days of Rain vào năm 2006. Tờ The New York Times bình luận: “Julia Roberts sở hữu một vẻ đẹp có khả năng gây xao động khiến bạn không muốn cô ấy khuất khỏi tầm mắt của mình”.

Lúc cô ấy 'xấu xí'

Mặc dù là một trong những ngôi sao giàu nhất Hollywood, nhưng Roberts thích tận hưởng cuộc sống đời thường. “Thường thì những thành quả trong một ngày của tôi bị mọi người biến thành những điều xuẩn ngốc”, bà mẹ của ba đứa con nói về việc bị các tay săn ảnh chụp cô trong bộ dạng không được lộng lẫy cho lắm.

Nụ cười là vũ khí của Julia Roberts

Những người xem phim đã phải chi bộn tiền chỉ để tới rạp chiêm ngưỡng nụ cười ‘hết cỡ’ nhưng cũng rất đỗi duyên dáng của Roberts. “Bạn muốn được thấy nụ cười đó trong mỗi khuôn hình bởi vì nó quá rạng rỡ. Nó là một thứ vũ khí”, Duncan Kenworthy nhà sản xuất phim Notting Hill nói về nụ cười của Julia.

Cô ấy là một tiêu chuẩn

Trong khi Hollywood rất thích ‘phong tước’ cho những diễn viên mới, từ Anne Hathaway cho tới Katherine Heigl đều được gọi là “những Julia mới’, nhưng chỉ có một Julia thật. Nói về sự so sánh này, nữ diễn viên Katherine Heigl thành thật: “Tôi cảm so sánh như vậy hơi xúc phạm đến cô ấy”.

Cô ấy là một bà mẹ

Sau khi sinh một cặp sinh đôi vào năm 2004 và một cậu con trai vào năm 2007, Roberts cảm thấy việc mà cô ấy có thể làm tốt nhất là làm mẹ. “Cuộc sống tại nhà khiến tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái”, cô nói.

Và cô ấy trở lại

20 năm sau bộ phim Pretty Woman, Roberts giờ đây đã 42 tuổi và vẫn gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim hè Eat, Pray, Love. Đạo diễn bộ phim này Ryan Murphy đã nói: “Cô ấy xinh đẹp hơn bao giờ hết”.

N.L (Theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm