Jennifer Aniston bất ngờ làm lễ cưới: Kết thúc 10 năm chống đỡ màn tra tấn của báo lá cải

08/08/2015 07:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Suốt một thập kỷ sau khi “mất” Brad Pitt về tay Angelina Jolie, nữ diễn viên Jennifer Aniston đã bị báo lá cải Mỹ xây dựng hình ảnh như một kẻ thất tình tội nghiệp, mong manh dễ vỡ, dù thực tế cô cực giàu và có cuộc sống rất độc lập.

Jennifer Aniston vừa lên xe hoa với vị hôn phu Justin Theroux trong ngày 5/8, chấm dứt 10 năm sống độc thân, với vô số lời đồn thổi không kém như khi cô còn là vợ Pitt.

Khổ sở vì bị soi mói đời tư

Nhân dịp Aniston lại thành người có chồng, Daily Beast, một trang báo có uy tín, đã đăng một bài viết mỉa mai đến tận cùng những gì truyền thông lá cải đã làm với cô trong suốt 10 năm qua.

“Người phụ nữ độc thân đáng thương nhất thế giới đã kết hôn: Jennifer Aniston” - bài báo giật tít kiểu trái khoáy - “Sau một thập niên đau buồn, cay đăng và cô đơn, Jennifer Aniston - chủ đề báo lá cải ưa thích của các bà giúp việc già khắp nước Mỹ - đã cưới Justin Theroux. Mọi người còn chuyện gì để hóng nữa bây giờ?”

Nghe đâu đây tiếng reo hân hoan của những tờ báo chuyên viết về đời tư ngôi sao như Us Weekly, OK!, PeopleStar, bởi cuối cùng một phụ nữ giàu có, thành công, nổi tiếng và tài năng như Aniston đã làm thỏa mãn mong ước của các báo lá cải khi quyết định kết hôn lần nữa.


Một trang bìa báo lá cải với cái tít kịch tính về “cuộc tình tay ba đầy thù hận”: Jennifer Aniston - Brad Pitt - Angelina Jolie.

Aniston là một ca đặc biệt của giới giải trí. Người chồng cũ Brad Pitt bỏ cô theo người phụ nữ quyến rũ Angelina Jolie hồi năm 2005. Giờ Pitt và Jolie về chung một nhà, bắt đầu nhận nuôi trẻ con từ khắp thế giới và tạo nên đại gia đình quyền lực nhất làng điện ảnh Mỹ, rồi cưới nhau vào năm 2014.

Báo lá cải tin rằng Aniston đã bị bỏ rơi, gạt nước mắt và tỉ mỉ ngồi cắt khuôn mặt Pitt ra khỏi mọi bức ảnh kỷ niệm về tình yêu đã mất của cả hai.

Báo lá cải không nói nhiều về sự nghiệp điện ảnh của ngôi sao thuộc bộ phim truyền hình Friends. Họ dường như chẳng quan tâm, dù năm ngoái cô suýt được đề cử Oscar với vai diễn trong Cake.

Họ chỉ quan tâm tới sự "ngốc nghếch" của Aniston, khi cô hẹn hò ca sĩ ăn chơi John Mayer vào năm 2009. Họ nói rằng anh này không phải là kẻ thích gắn bó. Rồi họ cười nhạo việc Aniston có tình cảm với bạn diễn Vince Vaughn, đặt câu hỏi rằng có phải anh là người đàn ông hoàn hảo cho cô không?

Ngay cả khi Aniston đính hôn với Theroux vào năm 2012, những câu hỏi dễ gây khó chịu tiếp tục được tung ra: Nhẫn đính hôn của cô ấy so với Jolie thì đắt tiền hơn hay kém? Đính hôn nghĩa là chuyện Aniston và Pitt kết thúc thật rồi sao? Có phải cô ấy chỉ giả vờ đính hôn để làm Pitt ghen tuông mà quay lại?

Thậm chí có người hỏi vì sao Aniston lại vội vã đính hôn tới vậy, chỉ 18 tháng sau khi gặp Theroux? Cô ấy có đang vội vã vì tuyệt vọng không? Khi ba năm trôi qua và đôi này chưa kết hôn, họ lại hỏi: Ôi, có gì không ổn sao? Jen hay Theroux căng thẳng và muốn từ bỏ nhau ư? Jen sẽ bị bỏ rơi một lần nữa ư? Jennifer Aniston sẽ không bao giờ tái giá và ở vậy mãi trong buồn khổ cho đến hết đời sao?

Rạp xiếc truyền thông

Có thể nói mức độ tưởng tượng của các tờ báo lá cải ngày càng phong phú. Daily Beast đã khảo sát các báo lá cải từng “lôi” mặt Aniston lên trang bìa với những dòng tít hoang tưởng.

Chẳng hạn như: “Bị ám ảnh bởi Angie (Jolie)!”, “Jen cuối cùng cũng nói với Brad: Tôi ghét anh”, “Tôi không thể ngừng yêu Brad", “Jen suy sụp”, “Jen bị hôn phu bỏ”, “Quyết định gây sốc của Jen: Tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa”, “Angelina đã tra tấn Jen như thế nào”…

Tàn nhẫn hơn là những dòng tít nhắm vào việc Aniston mãi không sinh nở: “Giấc mơ làm mẹ của Jen đã tan vỡ”, “Cuối cùng Jen cũng có thai”, “Jen: Có thai và cô độc”, “Tôi sẽ nuôi đứa bé này một mình", phía dưới là dòng chú thích của ban biên tập tờ báo : "Làm gì có đứa bé nào”.

Toàn bộ nghe như một rạp xiếc, với vô số chú hề và đủ chiêu trò tung hứng, trong đó rất nhiều thông tin là kết quả của trí tưởng tượng.

Thực tế thì Aniston là một trong những ngôi sao xinh đẹp và có nhận thức tốt nhất Hollywood.

“Tôi nhận ra họ chỉ cần bán báo, nhưng mấy trò này cũ rồi” – nữ diễn viên nói với InStyle - “Điều khiến tôi đau khổ là bạn bè tôi cũng có người tin vào chúng. Ít nhất cũng kiểm chứng tí chứ. Đừng để bản thân trông như kẻ ngốc vậy."

Trong những cuộc phỏng vấn với Aniston, các báo lá cải cũng bền bỉ với câu hỏi “bao giờ cô kết hôn với Theroux?”, cứ như ý nghĩa cuộc đời suốt 10 năm qua của nữ diễn viên chỉ xoay quanh câu hỏi đó.

Có thể thấy rằng một đám cưới cũng chẳng giúp Aniston nhanh chóng chấm dứt “kiếp nạn”. Không khó để hình dung ra rằng báo lá cải sẽ nhanh chóng khai thác khía cạnh mới quanh cuộc đời Aniston, chẳng hạn như chủ đề “Bao giờ đứa bé ra đời?”.

Các nạn nhân của báo lá cải

Aniston là người đầu tiên nhưng không phải duy nhất bị đối xử như vậy ở Hollywood. Còn có Sandra Bullock, Reese Witherspoon, Britney Spears và Jennifer Garner, người vừa ly dị anh chồng Ben Affleck sau 10 năm chung sống.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm