Jean Dujardin: Oscar như là cúp vàng ở World Cup

28/02/2012 15:32 GMT+7 | Phim


Với vai diễn George Valentin trong The Artist (Nghệ sĩ), Jean Dujardin đã làm nên lịch sử khi trở thành nam diễn viên Pháp đầu tiên giành giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất.



Jean Dujardin nhận tượng vàng Oscar cho giải nam diễn viên xuất sắc nhất - Ảnh: AFP

Sau đây là trích đăng những chia sẻ của nam diễn viên này về vai diễn, về bộ phim cũng như chiến thắng tại Oscar trên tờ Guardian Moviefone.

* The artist rõ ràng không phải là một bộ phim dễ hút khách. Vậy đạo diễn Michel Havazancius gặp khó khăn gì khi thuyết phục anh rằng đây là tác phẩm tốt cho sự nghiệp diễn xuất của anh?

Jean Dujardin năm nay 39 tuổi, sinh ra và lớn lên tại phía Tây ngoại ô Paris, Pháp. Sau khi học hết trung học, anh làm việc trong công ty xây dựng của cha. Theo lời Jean, anh đến với điện ảnh khá tình cờ bắt đầu bằng việc dựng những vở hài kịch ngắn trong các quán bar từ năm 1996. Anh được khán giả Pháp yêu thích qua loạt phim hài Un gars, une fille và sau đó bộ phim về đề tài gián điệp OSS 117: Cairo, Nest of Spies - cũng hợp tác cùng đạo diễn Michel Havazancius.

Tuy nhiên, mãi đến năm 2011, tên tuổi của Jean Dujardin mới vụt sáng nhờ The Artist. Trước khi giành giải Oscar, bộ phim câm này đã mang lại cho anh một loạt giải thưởng lớn nhỏ khác bao gồm giải Quả cầu vàng, giải BAFTA, giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Hoa Kỳ…

- Lần đầu tiên khi Michael đề cập đến The artist với tôi, tôi đã đồng ý. Nhưng sau đó tôi hơi do dự một chút. Tại thời điểm ấy tôi không biết nhiều về bộ phim nên không chắc rằng mình có nên tham gia không. Michael đã động viên tôi: “Cậu là người duy nhất phải đảm nhận vai này, không ai khác có thể làm được. Tôi viết kịch bản là cho cậu". Và thế là tôi nhận lời. Tôi yêu The artist và giờ đây tôi chỉ muốn đóng phim câm thôi.

* Jean Dujardin ngoài đời có gì khác so với nhân vật mà anh thể hiện trong The artist? Anh gặp khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị để hóa thân thành nhân vật này?

- George Valentin là một thần tượng Hollywood thời đại phim câm - luôn nghĩ rằng mình vĩ đại hơn rất nhiều so với loại phim có tiếng kì cục. Anh ta là mẫu người dễ dàng cuốn hút người khác. Tôi thì không được tự tin như vậy. Đôi khi tôi cảm thấy lo lắng và hoài nghi rằng liệu mình có thể diễn đạt một George khi tràn ngập niềm vui lúc lại hoàn toàn câm lặng như vậy không? Và sự lo lắng này đã khiến những người xung quanh tôi cảm thấy mệt mỏi.

* Anh là một ngôi sao ở Pháp nhưng lại là “kẻ ngoại đạo” với khán giả Mỹ. Anh có nghĩ rằng chính sự huyền bí này lại giúp bộ phim thành công hơn?

- Chính xác là thế. Khán giả Mỹ không biết ai là Michel, ai là Berenice (nữ diễn viên chính của The artist) và ai là Jean Dujardin. Vì vậy không có bất kỳ sự kỳ vọng hay phán xét nào. Không hề có áp lực. Mọi người đón nhận bộ phim với sự thích thú.

* Nhưng điều này vô hình trung lại gây bất lợi cho anh trong việc chứng minh bản thân mình và có thể tìm kiếm thêm lượng khán giả mới?

- Tôi không nghĩ như vậy bởi phim đã được trình chiếu. Tôi đã hoàn thành xong công việc của mình. Tôi không muốn tất cả mọi người phải yêu mến mình và cũng không làm phim chỉ cho những người hâm mộ. Đôi khi bạn phải đưa ra cho khán giả những sự lựa chọn và cho họ quyền lựa chọn đó.

* Vincent Cassel là một diễn viên Pháp, vừa đóng phim ở Pháp vừa tham gia những tác phẩm điện ảnh nước ngoài? Anh có hướng sự nghiệp của mình theo cách này? Anh có muốn thử sức mình trong những bộ phim Mỹ?

- Điều này còn tùy thuộc vào việc vai diễn ấy có phù hợp với tôi không. Phim ảnh như một cái duyên, duyên với đạo diễn và chính câu chuyện trong phim. Nó cũng phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người và người nữa. Tôi muốn làm việc cùng một đạo diễn - người có thể trở thành anh, thành cha tôi trong suốt quá trình quay phim. Tôi giao phó bản thân mình cho người đó. Giống như người Pháp có câu: anh nói không với rất nhiều thứ để có một lời nói có chân thật nhất.

* Anh đã tham gia 3 bộ phim của Michel Havazancius. Vậy điều gì ở Michel Havazancius khiến các anh có thể hợp tác nhiều lần như vậy?

- Anh ấy là người điềm tĩnh. Michel không bao giờ la hét. Không một lần nào trong suốt 3 bộ phim chúng tôi hợp tác cùng nhau. Tất nhiên, anh ấy cũng có lúc lo lắng riêng nhưng Michel giữ nỗi lo trong lòng và đó là cách anh ấy thể hiện sự lịch lãm của mình. Michel làm việc không mệt mỏi nhưng vẫn cười đùa suốt ngày. Và khi bạn có hai điều ấy, bạn là một người thật tuyệt vời.

* Còn chú chó Uggie thì sao? Anh mất bao nhiêu thời gian để thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với chú chó này?

- Uggie góp phần quan trọng vào sự thành công của dự án phim. Nó thật sự là một phần của cuộc đời nhân vật George. Họ (George và Uggie) cứ như hai anh em sinh đôi vậy. Thật dễ dàng khi làm việc với Uggie bởi nó là một chú chó được đào tạo rất tốt, rất tài năng. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi tôi mới phải ứng biến với nó. Có lúc nó cũng phải chạy theo tôi, đặc biệt là khi tôi có xúc xích trong túi (cười).

* Cảm giác khi đoạt giải Oscar thế nào?

- Như là khi bạn đoạt cúp vàng World Cup vậy… Nhưng trước đó tôi không hề trông đợi giải thưởng này bởi tôi đánh giá bản thân không phải qua những danh xưng mà mọi người gắn cho. Điều quan trọng là tôi tự biết khả năng của mình đến đâu và biết nghiêm khắc với chính mình.

Chuyện thú vị về chú chó Uggie trong The artist

“Sẽ không có một The artist thành công như vậy nếu không có Uggie” - đạo diễn Michel Hazanavicius trìu mến nói về diễn viên bốn chân trong bộ phim vừa chiến thắng giải Oscar của mình.



Hình ảnh Jean Dujardin và chú chó Uggie sau khi Jean Dujardin nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất - Ảnh: AFP

Uggie - “diễn viên” lí lắc

Đó là mô tả của nữ diễn viên Berenice Bejo về người bạn diễn đặc biệt của mình.

Chú chó Uggie, 10 tuổi, thuộc nòi Jack Russell, từng tham gia rất nhiều bộ phim như What’s up Scarlett, Wassup Rockers (2005), Mr. Fix It (2006)… nhưng được yêu mến qua The artist dù đây có thể cũng là bộ phim cuối cùng trước khi Uggie giải nghệ.

Trải qua hai người chủ, sau đó phải sống trong trại trú ẩn dành cho động vật trước khi được cứu thoát, Uggie nổi lên như một ngôi sao trong những chú chó tại trại huấn luyện ở Los Angeles vì sự dễ thương và khả năng làm trò đa dạng. Huấn luyện viên Sarah Clifford kể lại khi nhận được kịch bản The artist, chú chó mà cô nghĩ ngay đến chính là Uggie.

“Chú chó được yêu cầu phải biết làm xiếc, biểu diễn trên sân khấu cùng nam diễn viên và phải là một ngôi sao. Và Uggie là chú chó đáp ứng tốt những đòi hỏi ấy. Nhất là khi Uggie vừa hoàn thành xong bộ phim Water for elephants và rất sẵn sàng cho việc luyện tập” - Sarah Clifford nói. Mặc dù vậy, Uggie cũng phải trải qua phần thử vai. Chú chó phải biểu diễn những trò như giả chết, trượt ván và tất cả những trò có thể làm. Sự dễ thương và thông minh đã giúp Uggie chinh phục nhà làm phim.

Ngay sau đó, Uggie được huấn luyện những hành động cần thiết cho phim như đi dạo với diễn viên mà không cần dây xích, đi và ngã bằng hai chân sau… Chú chó cũng được dành ra ba ngày làm quen với nam diễn viên chính Jean Dujardin.

Là người luôn theo sát Uggie, huấn luyện viên Sarah Clifford kể lại rằng kỷ niệm mà cô không thể quên trong quá trình đóng phim chính là cảnh quay Jean cầm khẩu súng gí vào đầu định tự sát. Lúc này Uggie chạy đến, dùng mõm cố gắng kéo khẩu súng ra khỏi tay Jean.

“Lúc đó tôi rất choáng. Tôi chưa bao giờ dạy Uggie làm vậy. Và tôi đã khóc… Có lẽ Uggie thấy Jean run lẩy bẩy và nghĩ rằng anh ta đang gặp nguy hiểm nên cố gắng cứu chủ nhân của mình. Uggie đã làm nên một cảnh quay thật cảm động” -  Sarah Clifford chia sẻ.



Chú chó Uggie - người bạn trung thành của George Valentin (Jean Dujardin thủ vai) trong bộ phim The artist - Ảnh: The Sun

Giải Oscar nào cho Uggie?

Với sự thể hiện xuất sắc trong bộ phim The artist, Uggie đã được trao giải Palm Dog tại Liên hoan phim Cannes 2011 và giải Vòng cổ vàng (Golden Collar - được trao lần đầu cho những chú chó xuất sắc nhất trong phim) vào đầu năm nay ở Los Angeles.

Omar Von Muller, một huấn luyện viên khác của Uggie, cho biết: “Nhiều người không biết rằng để huấn luyện được một chú chó phải bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn giờ. Uggie mãi là người bạn thân thiết của tôi… nhưng Uggie đang già đi và đó là điều không tránh khỏi”.

Khả năng di chuyển bằng hai chân, vùi đầu vào chân chủ, đặc biệt là sự thông minh của Uggie khi cứu sống nhân vật George Valentin của Jean khỏi căn nhà cháy đã hoàn toàn chinh phục khán giả xem phim. Thậm chí trước khi lễ Oscar diễn ra, một nhóm hâm mộ đã tổ chức chiến dịch mang tên Consider Uggie trên Facebook và Twitter nhằm kêu gọi một đề cử Oscar cho chú chó Uggie với vai diễn tuyệt vời này.

Tuy nhiên, Viện hàn lâm đã bác bỏ yêu cầu này cũng như trường hợp của chú chó Rin Tin Tin cách đây hơn 80 năm. Chú chó này cũng nổi lên như một ngôi sao lúc bấy giờ khi tham gia gần 27 bộ phim trong thập niên 1920 nhưng các thành viên của Viện hàn lâm đã từ chối trao giải Oscar cho động vật vì cho rằng đó là điều đáng xấu hổ. Cũng từ đó, Viện hàn lâm đã ra quy định cụ thể không dành giải Oscar cho bất kỳ con vật nào.

Mặc dù không được vinh danh với tượng vàng nhưng bù lại Uggie nhận được sự vinh danh của tất cả thành viên trong đoàn làm phim. Nữ diễn viên Berenice Bejo gọi Uggie là “bạn diễn tuyệt vời”.

Đạo diễn Michael Hazanavicius không ngần ngại chia sẻ khi nhận giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất: “Tôi muốn cảm ơn những nhà đầu tư điên rồ, những người đã bỏ tiền ra cho bộ phim này. Tôi cũng muốn cảm ơn cả chú chó Uggie. Đôi khi cuộc sống thật tuyệt vời, và hôm nay là một trong những ngày tuyệt vời như vậy”.

Nam diễn viên Jean Dujardin không khỏi xúc động khi chia sẻ về người bạn diễn ăn ý của mình: “Tôi sẽ không quên khoảng thời gian diễn cùng Uggie. Đó là một chú chó thông minh và vô cùng đáng mến hay nói đúng hơn là một bạn diễn vô cùng chuyên nghiệp và là một người bạn đáng tin cậy”.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm