Israel quyết tâm ‘tịch thu’ bản thảo sách của Kafka

03/07/2015 14:57 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh thời nhà văn Do Thái Frank Kafka (1883-1924) từng muốn các bản thảo của ông phải bị tiêu hủy. Song những bản thảo ấy không rơi vào tình trạng hẩm hiu đó và giờ chúng sẽ được đưa vào Thư viện Quốc gia của Israel.

Hôm 29/6, một tòa án ở Tel Aviv đã khẳng định lại quyết định được đưa ra từ năm 2012, qua đó một lần nữa bác bỏ tuyên bố của Eva Hoffe rằng bà phải được thừa kế các bản thảo gốc của Kafka. Hoffe đưa ra tuyên bố trên dựa trên mối quan hệ của bà với Max Brod, người từ chối tiêu hủy các tài liệu của nhà văn.

Kafka là một nhà văn lớn, chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết bằng tiếng Đức, được giới phê bình xem như một trong những tác giả có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. 


Nhà văn Frank Kafka (1883-1924)

Các tác phẩm của ông, như Hóa thân, Vụ án Lâu đài động tới nhiều chủ đề như sự ghẻ lạnh, sự tàn bạo về thể xác và tinh thần, mâu thuẫn cha – con, những sự biến đổi kỳ bí... Albert Camus và Jean-Paul Sartre là hai trong số những nhà văn chịu ảnh hưởng bởi tác phẩm của Kafka.

Trước khi qua đời hồi năm 1924, Kafka muốn Max Brod, một người bạn, đồng thời là một chuyên gia xuất bản, đốt tất cả các bản thảo chưa in của ông. Tuy nhiên, Brod không làm theo di nguyện của Kafka.


Một bản thảo viết tay của nhà văn Frank Kafka

Không những thế, trong những năm sau đó, ông lại xuất bản các cuốn The Trial, Metamorphosis cùng nhiều tác phẩm khác.

Khi rời Prague (Cộng hòa Czech hiện nay) tới Tel Aviv vào năm 1939 để trốn phát xít Đức, ông đã mang theo các bản thảo gốc của Kafka.

Brod qua đời ở Tel Aviv hồi năm 1968. Theo di chúc của ông, các bản thảo của Kafka được trao lại cho thư ký của mình là Esther Hoffe. Sau đó, Esther đã bán một số bản thảo, gồm cả bản thảo cuốn truyện The Trial, cho Trung tâm Lưu trữ Văn học Marbach ở Đức với giá 2 triệu USD. Esther giữ nhiều bản thảo khác trong két an toàn ở Israel và Thụy Sĩ. Theo luật, con gái của bà là Eva Hoffe được thừa kế toàn bộ các bản thảo này.

Tuy nhiên di chúc của Brod có phần hơi mơ hồ, nói rằng Esther có thể giao lại các bản thảo cho một thư viện Do Thái nếu bà muốn. Dựa trên điều này, tòa án Israel nói rằng Eva không có quyền bán lại các bản thảo của Kafka. Nhiều khả năng, Eva sẽ tiếp tục kháng án.

Tuấn Vĩ
Theo DW


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm