Hương Giang đón tết trong niềm vui làm mẹ

08/02/2013 06:15 GMT+7 | Văn hoá


Mang thai ở những tháng cuối cùng, Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009 - Hương Giang đang có một cái tết đầy niềm vui và hồi hộp chờ đón con đầu lòng.

Trong không khí tưng từng của lễ hội đất trời và lòng người rộn ràng phơi phới, người đẹp Hải Dương lần đầu mở lòng chia sẻ những kỷ niệm của mình về ngày tết và cả tâm trạng của một bà mẹ trẻ.

* Năm vừa qua, có thể nói Hương Giang không có nhiều hoạt động showbiz nổi bật. Chị đang muốn ở ẩn và dành toàn bộ thời gian cho gia đình?

- Năm 2012 vừa qua Giang khá im ắng trên báo chí, không tham gia nhiều chương trình vì Giang dồn thời gian cho công ty riêng.

Sau 2 năm hoạt động, công việc bắt đầu vào guồng và chạy ổn định. Kinh doanh không phải là một điều dễ dàng vì bây giờ đi cùng với mình là nhân viên, đồng nghiệp với áp lực “cơm- áo - gạo - tiền” và mình phải có trách nhiệm.

Giang thấy mình học được nhiều thứ, cả kiến thức và kinh nghiệm, chín chắn hơn và cũng trưởng thành hơn.
Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009 - Hương Giang

* Vậy năm qua, Giang thấy mình “được” những gì?

- Cái được nhiều nhất trong năm qua là sự bình yên. Giang hài lòng với những công việc đã làm, hạnh phúc có gia đình, bạn bè luôn ở bên cạnh và cả một “thiên thần nhỏ” sắp chào đời nữa.

* Giang có tiếc nuối một điều gì đó mà bản thân mình chưa làm được?

- Tiếc nuối duy nhất của Giang là chương trình truyền hình về tài chính cá nhân mà công ty Giang tâm huyết vẫn chưa thực hiện được do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế.

* Gác lại công việc nhé, tết cổ truyền trong Hương Giang có ý nghĩa như thế nào?

- Tết là khoảng thời gian Giang nhìn lại, tổng kết năm cũ những điều được - mất, và lên dây cót tinh thần cho năm mới.

Những năm gần đây, gia đình Giang không còn chú trọng quá nhiều vào việc bày biện cỗ bàn để rồi ai cũng mệt nhoài. Mọi người dành thời gian chủ yếu để đi chơi, nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè, đúng nghĩa của từ nghỉ lễ.

* Ai cũng có những kỷ niệm về tết cho riêng mình. Giang có thể chia sẻ một kỷ niệm mình khó quên nhất?

- Những cái tết lúc còn nhỏ vẫn luôn đáng nhớ nhất. Giang thích cảm giác được đi chợtết, háo hức mua quần áo mới, lăng xăng giúp mẹ bày mâm ngũ quả, tự tay gói bánh chưng bé tí, méo xẹo để lên trên cùng rồi trông nồi bánh. Cái “mùi của tết” chỉ có ở quê mới cảm nhận được.

* Món ăn ngày tết mà Giang yêu thích nhất?

- Món yêu thích của Giang là nồi canh măng ninh xương của bà nội. Năm nào bà cũng ngâm, ninh măng mất 2,3 ngày mới xong.

Nhà Giang chỉ làm cỗ cúng vào đêm giao thừa và ngày hóa vàng, thường là mùng 4 âm lịch, cả nhà cùng quây quần tụ tập. Tay nghề nấu ăn của Giang chỉ đủ dùng hàng ngày, còn để bày biện đồ cúng thì vẫn chưa đủ “trình độ” (cười).

* Tết năm nay Giang có dự định gì cho mình?

- Tết năm nay vào thời điểm Giang đang mang bầu những tháng cuối nên sẽ không được đi xa, chỉ đón tết tại Sài Gòn. Dự tính cả nhà sẽ cùng đi chợ hoa, mua sắm và bày biện đồ trang trí.
Những cái tết lúc còn nhỏ vẫn luôn đáng nhớ nhất với Hương Giang

* Điều gì có ý nghĩa nhất với Giang trong những ngày Tết?

- Giang thích cảm giác mọi người trong gia đình cùng chúc Tết, hi vọng một năm mới hạnh phúc, an lành sẽ đến với người thân của mình.

* 2013 dường như sẽ là năm rất có ý nghĩa với Hương Giang?

- Năm 2013 sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi Giang trở thành một người mẹ.

Thời gian, tâm sức sẽ chỉ quay vòng vòng quanh con, ít nhất cũng phải tới giữa năm. Trong lúc đó, Giang nhờ tới sự hỗ trợ của đồng nghiệp để phát triển hoạt động của công ty GMC. Hi vọng nửa cuối năm nay, chương trình truyền hình về tài chính cá nhân của công ty sẽ được triển khai.

* Giang chuẩn bị cho mình những gì trong vai trò mới này?

- Đến giờ Giang đã mua sắm gần như đầy đủ đồ đạc cho “tình yêu nhỏ”. Giang phát hiện ra là từ lúc có bầu, khả năng “tám” của mình tăng lên đáng kể.

Giang học từ các chị bạn đang có con nhỏ, tham gia các diễn đàn, sách báo, tham gia khóa học tiền sản để học hỏi kinh nghiệm.

Giang muốn áp dụng những kiến thức chăm con khoa học, theo phương pháp hiện đại nên đưa những sách báo mình sưu tầm được cho gia đình để mọi người cùng thống nhất cách nuôi dạy con.

* Lần đầu làm mẹ với rất nhiều cảm xúc, Giang có thể chia sẻ về cảm xúc của mình?

- Ngập tràn hạnh phúc - đó là cảm giác từ khi nhìn thấy con lần đầu siêu âm tới bây giờ. Mình đã thấy gương mặt bầu bĩnh của “bạn ấy”.

Giang yêu cảm giác gắn bó, kết nối khi “bạn ấy” đạp, trườn trong bụng. Nuôi con tuy vất vả nhưng cũng là nuôi niềm hạnh phúc cho chính mình.

* Giang cùng gia đình đã nghĩ ra được một cái tên cho em bé sắp chào đời?

- Đến giờ gia đình vẫn chưa chọn được tên nên Giang nghĩ chủ đề thảo luận, hội họp gia đình được bàn luận nhiều nhất Tết này sẽ là tên cho “bạn ấy”. (cười)

* Nhiều người đẹp hoạt động showbiz sau khi sinh con đã sớm trở lại với công việc. Còn Hương Giang?

- Giang thuộc dạng người thích hoạt động nên chắc chắn sẽ không thể ở yên trong nhà quá lâu.

Với công ty riêng, Giang vẫn làm việc bình thường qua email. Văn phòng ở gần nhà nên cũng tiện đi lại. Còn với các chương trình hoạt động xã hội, các tổ chức về trẻ em, Giang vẫn luôn sẵn sàng tham gia và hỗ trợ hết sức trong khả năng của mình.

Nhân đây, Giang kính chúc độc giả iHay.vn một năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và vạn sự như ý.

* Cảm ơn Hương Giang rất nhiều.

Theo Minh Nguyễn; Ảnh: NVCC
Thanh Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm