Hồng Nhung: Thời trang là sự tự do

15/12/2012 13:35 GMT+7 | Văn hoá


“Thời trang là nghệ thuật, là ngôn ngữ tự do của mỗi cá nhân” - đó là quan điểm thời trang của Hồng Nhung. Theo đuổi sự tự do trong thời trang, nên mỗi khi Hồng Nhung xuất hiện, khán giả không khỏi bất ngờ.

Với Hồng Nhung, thời trang là niềm đam mê bất tận. Thời trang thể hiện cá tính và là dấu hiệu nhận biết tính cách của một người. Khi tôi hỏi vui rằng, nếu không là một ca sĩ nổi tiếng như bây giờ, luôn luôn cần phải đẹp thì Hồng Nhung có quan tâm tới thời trang hay không? Hồng Nhung phá lên cười, dù ở vị trí nào, làm nghề gì đi chăng nữa, nếu là phụ nữ, chắc chắn Hồng Nhung vẫn cứ yêu thời trang. Tình yêu dành cho thời trang đã bắt đầu ngay từ bé. Bốn, năm tuổi, Hồng Nhung đã biết xúng xính quần áo đẹp và đặc biệt mê những phụ kiện màu sắc, lấp lánh, có thể chơi với chúng cả ngày. Mười tuổi, bắt đầu biểu diễn trên sân khấu, cô bé Hồng Nhung đã biết xin cô giáo cho mặc bộ váy đẹp nhất. Mười lăm tuổi thì đã thực sự biết mình thích cái gì, món đồ nào phù hợp với mình…


Gout thời trang của Hồng Nhung đa dạng. Cô không đóng khung mình vào bất cứ phong cách thời trang duy nhất nào. Có thể, hôm nay gặp một Hồng Nhung váy áo điệu đàng, thướt tha trên sân khấu như một nàng công chúa, nhưng ngày mai lại thấy một Hồng Nhung quần jeans, áo thun đi dạo phố. Sự đa dạng đem đến nhiều thú vị đối với mỗi lần gặp Hồng Nhung, dù không ít lần cô bị những trang báo lá cải chê xấu. Với cô Bống, sự khen chê chẳng quá quan trọng. “Tôi nhớ có một câu chuyện kể về Coco Chanel. Ở thời bà, với tính cá nhân tách biệt hẳn với đám đông, sự tự tin vào cách nhìn và tạo ra cái đẹp riêng, Coco Chanel khiến không ít người ghen tỵ dù không phải lúc nào bà cũng được xem là đẹp. Trong một buổi dạ tiệc, trong khi mọi người mặc váy dạ hội cầu kỳ thì Coco Chanel lại mặc một chiếc quần âu và đi giày bệt. Dĩ nhiên, người ta nhìn bà như thể bà là kể lập dị kỳ quặc nhất trên đời. Xấu hay đẹp là tùy vào mắt thẩm mỹ và trình độ riêng của mỗi người. Với thời trang, mình hãy là mình, thoải mái, tự tin nhất với những gì mình mặc. Nói cho cùng, thời trang của mình quan trọng nhất là khiến chính mình thấy đẹp, thấy tự tin hơn, yêu đời hơn…”.

Thời trang như là thứ ngôn ngữ trực tiếp nhất cho thế giới bên ngoài biết về bạn. Và mỗi người chọn một ngôn ngữ riêng. “Ví như, chồng tôi thích sự đơn giản và không thích hàng hiệu thì tôi sẽ không bao giờ bắt chồng phải trở thành mannequin của gia đình. Thời trang là sự tự do, không cần có sự áp đặt”.

Đa phong cách thời trang, Hồng Nhung chú trọng đến sự tinh tế, hài hòa trong từng tiểu tiết. Dù với phong cách nào, cô cũng muốn “đẹp nhất có thể”. Song, sự tinh tế không đồng nghĩa với cầu toàn và làm đẹp không bao giờ trở thành áp lực. Không phải 24 tiếng mỗi ngày Hồng Nhung đều rực rỡ như một diva trên sân khấu. Có thể bắt gặp một Hồng Nhung khuôn mặt mộc, gọn gàng trong bộ đồ tập thể thao, thoải mái trong bộ đồ tập yoga bằng vải gụ, đi lại trong vườn với khăn quấn kiểu xà rông…


Với Hồng Nhung, có nhiều khoảnh khắc mộc mạc trong đời sống làm nên cái đẹp giản dị và thanh tao. Tự do, đơn giản chính là cảm nhận rõ rệt nhất mà ta có thể thấy về mọi thứ quanh Hồng Nhung. Mọi thứ trong ngôi nhà Hồng Nhung đều hướng đến sự gần gũi, giao hòa với thiên nhiên. Ngôi nhà mở tràn đầy ánh sáng,  khí trời và cây xanh. Ngồi trong nhà vẫn có cảm giác như thể đang ngồi trong vườn ngắm hoa và nhìn đàn cá tung tăng bơi lội. Từng bức tranh, chiếc quạt cổ, chiếc loa nghe nhạc, chú chó đã bên hồ cá… yên lặng ở chỗ của mình, kể câu chuyện của riêng mình. Chiếc bàn cà phê ở phòng khách là quà tặng của bố Hồng Nhung cách đây 13 năm, từng là giường của một tộc trưởng ở một bản làng Tây Nguyên…

Đa phong cách thời trang, với tổ ấm của riêng mình, Hồng Nhung tạo những không gian sống khác nhau. Nếp nhà gối nếp nhà, những hành lang, chiếu nghỉ, hồ trê, ao dưới. Hồng Nhung quan niệm, thời trang hay phong cách phải đi từ đời sống, không thể đi vay mượn. Song, dẫu như thế nào, phụ nữ vẫn muốn đẹp. “Bởi lẽ sống là để tận hưởng những điều tươi đẹp trong đời, chia sẻ được nó thì càng vui và nếu có thể tạo ra cái đẹp thì thật hạnh phúc”.

Theo Fashion

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm