Hoàng Quyên - “ổi ương”… “dọa chín”

18/11/2012 16:00 GMT+7 | Văn hoá


Ứng cử viên đang được coi là sáng giá nhất cho mùa Idol năm nay và vừa được vị giám khảo khó tính Quốc Trung khen: “Giọng hát của em rất là… xinh”, hóa ra lại tự cho rằng hình ảnh của mình tại VN Idol là đang… “có vấn đề”.

Giọng hát xinh như người – hẳn vậy, với một gương mặt sáng và một vóc dáng mỏng mảnh, Hoàng Quyên ít nhiều gợi liên tưởng đến một hình ảnh tương đồng - “cô Bống” Hồng Nhung. Nhưng hóa ra Quyên lại mê một hình tượng khác hẳn mình: Thanh Lam. Còn nam ca sĩ thì là Tùng Dương. Tóm lại, phải đầy lửa và dường như đều từng liên quan đến… Lê Minh Sơn – người “nhấc” Hoàng Quyên ra khỏi một cuộc thi hát mình ngồi ghế giám khảo. Và sau đó, đã dành cho cô gái người Tày (Thái Nguyên) này một “suất ghế” trong live show “Một khúc sông Hồng” của mình bên cạnh chính những cái tên cô thần tượng: Thanh Lam, Tùng Dương… với hai ca khúc “Ổi ương đầu cành”, “Rét đầu mùa”…và tới đây sẽ là một album cá nhân cũng do Lê Minh Sơn thực hiện.


* “Ổi ương đầu cành” – hình ảnh đó có đồng thời nói lên vị trí hiện tại của Hoàng Quyên trong làng nhạc?

- Đúng hơn, nó có thể là hình ảnh của tôi cách đây 4 năm, ở thời điểm bài hát ấy được dành cho tôi. Còn giờ thì chắc là tôi đã phải “chín” hơn một chút rồi chứ…

* “Chín” hơn có phải là qua những cuộc thi?

- Sở dĩ tôi chăm đi thi, đặc biệt là với cuộc thi VN Idol, cũng là để khán giả biết đến mình nhiều hơn và có cơ hội trau dồi kỹ năng sân khấu hơn. Cứ nhìn Uyên Linh thì biết, trước khi đến với Idol, chị ấy đâu có được một bản lĩnh sân khấu như thế, nhưng sau đó thì gần như lột xác. Bằng vào điểm xuất phát của mình, tôi tin rằng những gì Uyên Linh làm được, tôi cũng có thể làm được...  

* Nghe nói trước khi quyết định đầu quân cho VN Idol, Quyên đã suýt chọn The Voice? Có tiếc không, khi The Voice rõ ràng là “hot” hơn hẳn, để mà được biết đến rộng rãi hơn như Quyên muốn?

- Thực ra thì kể từ sau khi chứng kiến sự tỏa sáng của Uyên Linh ở VN Idol, tôi đã nung nấu ý định tham gia bằng được cuộc thi này. Nhưng trong lúc ngồi đợi nó thì đã thấy The Voice khởi động, và với những gì được xem qua phiên bản chính của Mỹ thì tôi thấy cuộc thi quả là hấp dẫn. Tuy nhiên, tới khi thành phần giám khảo (các huấn luyện viên) được công bố thì tôi thôi hẳn ý định vì tôi e là giám khảo nào thì sẽ là giải thưởng đó…

* Quyên nói thế mà không sợ mất lòng nhà tổ chức The Voice sao, khi nhỡ đâu sang năm Quyên lại muốn đầu quân vào đó?

- Ôi tôi không nghĩ sang năm mình lại đi thi tiếp nữa đâu, dù có làm nên chuyện hay không làm nên chuyện ở Idol. Thi thế đủ rồi! Sang năm thì phải bắt tay vào làm việc thôi!

* Quyên có tin là mình sẽ làm nên chuyện ở VN Idol, trong một mùa giải mà vẻ như không có nhiều đối thủ?

- Điều khiến tôi chưa được tự tin cho lắm là cảm giác mình vẫn cứ bị “đều đều”, chưa thực sự bứt phá và chưa có được một cái “thần” khi hát. Vẻ như mình vẫn còn hơi căng thẳng và dáo dác khi lên sân khấu. Tóm lại là về mặt hình ảnh của mình, nhất là tại VN Idol, tôi thấy dường như đang “có vấn đề” thì phải!

* Phong độ trồi sụt – đó có phải là nguyên nhân khiến Quyên dù được chú ý nhưng đã không cán đích trong cả hai lần tham dự Sao Mai (2009 và 2011)?


- Nhiều người nói rằng điểm yếu của tôi nằm ở chỗ tôi còn quá trẻ để có thể có được một bản lĩnh cần thiết khi đứng trên sân khấu. Còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì nói rằng: Điểm yếu của tôi là… chưa có được một người đàn ông hay…

Theo Lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm