Họa sĩ Thành Phong “gặp” sát thủ

22/10/2011 10:04 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng rất ầm ĩ về cuốn “thành ngữ sành điệu” được minh họa bằng tranh của Thành Phong, có tên Sát thủ đầu mưng mủ (NXB Mỹ thuật và Nhã Nam), vừa phát hành. Cuốn sách được khuyến cáo là dành cho người trên 15 tuổi và không được đọc trong khi ăn uống, vì có thể gặp nguy hiểm vì “cười bò”.

Họa sĩ Thành Phong.

Với hơn 100 câu sưu tầm từ đời sống, đây là tuyển tập những thành ngữ tân thời, với các minh họa cực kỳ sắc bén; chúng ta sẽ rất thú vị khi xem Ác như con tê giác, Bét nhè con gà què, Bộ đội phải chơi trội, Bực như con mực, Cái khó ló cái ngu, Chán như con gián, Chảnh như con cá cảnh, Hồn nhiên như cô tiên...

Chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến phản đối cuốn sách này, nhưng nếu chúng ta nhìn ngôn ngữ như một sự vận động tự nhiên thì những câu này thuộc diện phổ biến cửa miệng, tuổi trẻ ai cũng có thể hiểu. Nó cũng mang tính khái quát, dù không theo hướng nghiêm túc kiểu thời xưa, nhưng cũng là nguồn cơn để chúng ta nghĩ về một phần tư duy trong đời sống hiện nay.

Thành Phong từng tham gia các triển lãm truyện tranh The Other Side(Việt Nam, 2009), Espai Cromatic (Tây Ban Nha, 2009), festival Truyện tranh quốc tế Bucheon (Hàn Quốc, 2009), Transmission: Experience (Singapore, 2010)... và đoạt giải đặc biệt về truyện tranh tại Youth Animation & Comics Contest 2011, Trung Quốc. Anh là tác giả các truyện tranh được ưa thích như Orange, Truyền thuyết Long thần tướng, Nhi và Tũn, Người hóa hổ, Cậu bé và máy bay giấy, Bicof Story...

Như Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm