Họa sĩ Barbara Pellizzari Anchisi: Cuộc sống thường nhật ở Việt Nam thật mơ mộng

18/09/2014 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam như: thả diều, đá cầu, nằm võng nghỉ trưa… đã trở thành những khoảnh khắc thơ mộng trong mắt của nghệ sĩ Barbara Pellizzari Anchisi. Triển lãm Khoảnh khắc – Những hình ảnh đời thường ở Việt Nam khai mạc hôm nay (18/9) tại Ngôi nhà Ý, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.

Vì công việc của chồng nên gia đình Barbara chuyển đến Việt Nam từ tháng 9/2012. Chị chia sẻ đã rất vui vì Việt Nam không chỉ đón nhận mà còn truyền cảm hứng cho chị, giúp chị có những cơ hội thử nghiệm với những ý tưởng mới trong nghệ thuật.

* Với 9 tác phẩm – 9 khoảnh khắc, chắc vẫn chưa đủ để lột tả “những hình ảnh đời thường ở Việt Nam” trong triển lãm này?

- Đúng vậy. Thực ra tôi vẫn còn nhiều hình ảnh đẹp khác như hình ảnh học sinh chạy nhảy, chơi ở công viên hay những bác xe ôm nằm nghỉ ngay trên xe vào những buổi trưa Hè. Tiếc là thời gian không đủ để tôi kịp đưa vào triển lãm. Nhưng dù sao, với 9 khoảnh khắc, tôi hi vọng mọi người thấy được cảm giác, cảm nghĩ của tôi về cuộc sống đời thường tại Việt Nam. Còn trong tương lai tôi sẽ thực hiện nhiều dự án hơn về Việt Nam.


Họa sĩ Barbara Pellizzari Anchisi

* Được biết, chị đã khá cầu kỳ khi thực hiện các tác phẩm. Từ việc chụp hình, chọn chất liệu giấy dó, pha màu, tạo màu, tạo khối, vẽ lại trên chất liệu mới…

- Tôi làm công việc bảo tồn và phục chế tranh vẽ nên tính cách của tôi khá tỉ mẩn. Tôi lại thích thử nghiệm và muốn được trải nghiệm với nhiều chất liệu, cách thực hiện khác nhau. Tôi rất ấn tượng với chất liệu giấy dó của Việt Nam cũng như khi xử lý màu sắc trên chất liệu này, tôi nhận được những kết quả thú vị…

9 tác phẩm trong triển lãm được thực hiện từ những hình ảnh tôi chụp thực tế tại Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM. Nhưng khi vẽ lại, tôi chỉ chọn riêng hình ảnh con người Việt Nam với các hoạt động, để diễn tả tinh thần con người trong tranh và đó cũng là cảm nhận của riêng tôi về cuộc sống nơi đây.

* Việt Nam từng ấn tượng với người nước ngoài vì giao thông tắc nghẽn, hay mạng dây điện chằng chịt, còn trong tranh của chị là những khoảnh khắc khá êm đềm. Vì sao vậy?

- Điều tôi nghĩ trái lại. Theo cảm nhận của tôi, người Việt Nam luôn thể hiện được sự năng động trong cuộc sống hàng ngày nhưng bên cạnh đó, họ cũng rất biết thưởng thức cuộc sống. Tôi thấy con người Việt Nam có một năng lượng mạnh mẽ và thái độ tích cực trong cuộc sống và điều mà tôi muốn thể hiện trong triển lãm chính là sự cân bằng trong cuộc sống của con người nơi đây.

Ví như tôi, trước đây tôi sống ở Bắc Kinh, với thời tiết lạnh và nhịp sống nhanh, luôn bị đẩy vào công việc. Khi đến Việt Nam, lúc đầu tôi cũng nghĩ mình sẽ sống theo nhịp sống này nhưng không phải. Thời tiết ở TP.HCM, sáng và chiều tối rất mát mẻ, nhưng trưa thì rất nóng. Vì thế, việc cân bằng giữa lao động tích cực và nghỉ ngơi để nạp năng lượng là điều cần thiết.


Tranh của Barbara thể hiện trên chất liệu giấy dó

* Ngoài khí hậu, thời tiết, chị phải thích nghi với những gì nữa?

- Rất may mắn là tôi toại nguyện với cuộc sống ở Việt Nam. Chồng tôi tạo điều kiện cho tôi làm những gì mình muốn nên tôi không phải đi làm bên ngoài. Hơn nữa, những công việc mà tôi yêu thích cũng hỗ trợ tôi về mặt kinh tế.

Quan điểm của tôi là mình sống ở đâu, hãy coi đó là nhà. Hiện nay, ngoài công việc riêng của mình, việc chăm sóc gia đình con cái, tôi cũng muốn học tiếng Việt để giao tiếp và tìm hiểu cuộc sống xung quanh.

* Với chị thì cuộc sống của người Ý và người Việt có điểm chung nào không?

- Có chứ. Đó chính là sự gắn kết và coi trọng gia đình.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Barbara Pellizzari Anchisi (sinh năm 1963 tại Turin, Ý), có chứng chỉ thiết kế thời trang và bảo tồn tranh vẽ. Chị bắt đầu sự nghiệp với việc phục chế tranh vẽ từ thời kỳ Phục Hưng, phục hồi các tác phẩm nghệ thuật tại Viện Nghệ thuật Chicago, Áo và Pakistan. Tại Việt Nam, bên cạnh việc vẽ tranh chị tình nguyện giảng dạy nghệ thuật tại trường học dành cho các trẻ em đường phố tại TP.HCM, trường Phổ Cập từ tháng 11/2012.

Ngọc Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm