'Họa mi Mỹ' gây bão trong thế giới Arab

08/12/2013 09:43 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Jennifer Grout lần đầu bước lên sân khấu thử giọng, chẳng ai có thể nghĩ cô gái trẻ mới 23 tuổi tới từ tiểu bang Massachusetts của Mỹ có thể gây sốt cho thế giới Arab.

Giờ Grout đang có khả năng giành chiến thắng tại Arabs Got Talent, một trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng lớn nhất của khu vực Trung Đông. Đêm chung kết cuộc thi vừa diễn ra tối qua, 7/12, tại Beirut, Lebanon.

Hát hay, dù không nói được tiếng Arab

Thời điểm mới tham gia cuộc chơi, Grout trông xa lạ với đám đông tới mức nhiều người tin rằng cô sẽ sớm bị loại. "Cảm giác hết sức căng thẳng" - Grout chia sẻ - "Bởi tôi đứng ở trên sân khấu và chẳng hiểu hết ngôn ngữ". Các giám khảo của chương trình đặt câu hỏi với Grout bằng tiếng Arab và cô đã gặp khó khăn trong việc hiểu rõ câu hỏi. Điều này đã tạo ra một số khoảnh khắc kỳ cục trên sân khấu.

Nhưng rồi khi cô bắt đầu chơi đàn oud, một nhạc cụ truyền thống của Arab, thái độ của đám đông đã khác hẳn. Và khi Grout cất lời hát một ca khúc Arab cổ điển, cuộc đời cô lập tức thay đổi. 

"Họa mi" Jennifer Grout tại trường quay Arabs Got Talent

Grout đã chọn việc hát lại ca khúc của diva Ai Cập Umm Kulthoum, một huyền thoại trong thế giới Arab. Bà được tôn thờ khắp khu vực Trung Đông, tới mức nhiều nghệ sĩ Arab không dám hát lại bài của bà. "Khi bắt đầu biểu diễn, tôi ở trong một môi trường khác hẳn" - Grout nhớ lại - "Về cơ bản tôi không còn sợ hãi nữa" .

Điều gây kinh ngạc là màn trình diễn ca khúc cổ điển Baeed Annak (Far From You) của Grout đã được nhiều người đánh giá rất cao. "Khi tôi kết thúc, tất cả mọi người đều bị sốc" - Grout nói - "Và khi các giám khảo đưa ra bình luận về màn trình diễn, tôi cũng chẳng hiểu họ đang nói gì".

Grout không phải là người duy nhất rơi vào trạng thái bối rối. Hàng triệu người theo dõi chương trình hôm đó cũng không thể hiểu sao một cô gái ngoại quốc trẻ tuổi, chẳng nói được nhiều tiếng Arab lại có thể hát tốt tới vậy. Grout dễ dàng làm chủ ca từ và giai điệu của các ca khúc Arab phức tạp, tới mức cô đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

Bị mê hoặc bởi âm nhạc Arab

Hành trình đặc biệt của Grout tới với âm nhạc Arab bắt đầu cách đây chỉ 3 năm khi cô đang theo học âm nhạc cổ điển và opera tại Đại học McGill tại Montreal.

"Tôi đọc được một bài báo trên mạng về ca sĩ nổi tiếng người Lebanon tên Fairouz và tôi đã bị mê hoặc bởi giọng hát của cô ấy" - Grout kể - "Tôi chưa từng nghe giọng ca nào như thế trước đây".

Và khi phát hiện ra Umm Kulthoum, mối quan tâm của Grout lập tức chuyển sang phương Đông. "Chà, âm nhạc của bà ấy tuyệt vời nhất và giọng của bà như thể đang tâm sự với tôi" - Grout chia sẻ - "Âm nhạc của bà rất sâu lắng, chạm tới tận đáy tâm hồn tôi".

Grout bắt đầu học tiếng Arab, cách chơi đàn oud. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô dọn tới Morocco sống trong vòng một năm. Tại đây cô học âm nhạc Berber truyền thống và bắt đầu biểu diễn ở quảng trường Marrakesh's Jemaa el Fnaa.

Tiếp đó Grout tham gia cuộc thi Arabs Got Talent và cuộc sống thay đổi chóng mặt với cô. Hiển nhiên không phải ai cũng hứng thú với việc một cô gái người Mỹ hát ca khúc Arab rất hay.

Một số kẻ ác ý nói rằng cô hoàn toàn xa lạ với cộng đồng Arab. Số khác thì chất vấn về việc tại sao một người Mỹ lại được tham dự một cuộc thi vốn chỉ phục vụ việc thể hiện tài năng của thế giới Arab. "Tôi thích ý tưởng rằng cô ấy hát tiếng Arab khá tốt. Rất ấm áp. Nhưng tôi không muốn cô ấy chiến thắng" - một khán giả truyền hình có tên Joelle nói với hãng tin BBC - "Sau rốt chương trình mang tên Arabs Got Talent và chiến thắng phải thuộc về một người Arab".

Các nhà sản xuất đã không đồng tình với những chỉ trích đó. "Cô ấy thực sự có tài. Chúng tôi, với tư cách những người Arab, cảm thấy tự hào rằng có người tới từ Mỹ đang cất lời hát bằng tiếng Arab" - Lara Nassif, một nhà sản xuất điều hành tại MBC nói.

Không thành công cũng thành danh

Suy nghĩ như của Nassif đã giải thích vì sao Grout nhận được rất nhiều phiếu bầu từ các khán giả Arab. Các phiếu bầu đã giúp cô tiến thẳng vào vòng chung kết.

Một lý do nữa để cô tiến sâu vào cuộc thi còn nằm ở thể loại âm nhạc mà cô đã trình diễn. "Các thí sinh đã trình diễn rất nhiều ca khúc Arab cổ. Nhưng các ca khúc này không được biểu diễn đúng như phong cách cổ điển, vốn khiến chúng trở nên đẹp đẽ hơn và quan trọng hơn với nền âm nhạc" - Grout nói - "Bằng cách biểu diễn ca khúc như tôi đã làm, có thể tôi đã khai phá được khán giả mới và thậm chí còn hướng thanh niên Arab trẻ tuổi tới loại hình âm nhạc này".

"Jennifer đã khơi dậy niềm kiêu hãnh về di sản, lịch sử và văn hóa trong người Arab" - Nassif nhận xét - "Cô ấy không phải người Arab nhưng cô ấy hát những thứ mà người Arab có thể đồng cảm".

Trong đêm chung kết, Grout có thể không giành chiến thắng. Nhưng không thể phủ nhận việc cô đã trở thành một hiện tượng khiến cả thế giới Arab phải nhớ đến và nể phục.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm