Hoa hậu Triệu Thị Hà: Đau khổ, kiêu sa và ma mị

03/11/2015 06:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phim Mỹ nhân (KB: NSƯT Văn Lê, ĐD: Đinh Thái Thụy), dự kiến ra rạp ngày 13/11, hoa hậu Triệu Thị Hà vào vai ca nương Thị Thừa, một người bị mất tình yêu bởi "tình địch" Tống Thị (do Kim Hiền thủ vai).

Trong khi Tống Thị mưu mô, dâm loạn, với vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong rất nham hiểm, thì Thị Thừa lại kiêu sa, nết na, có tài ca múa, biết cam phận. Cả hai đều trải qua tình trường lận đận, dù Tống Thị dùng cả chuyện loạn luân trắng trợn để đi lên, trong khi Thị Thừa chỉ biết chịu đau khổ…


Hoa hậu Triệu Thị Hà vào vai ca nương Thị Thừa

Năm 12 tuổi, cả nhà chết do đậu mùa, Thị Thừa cũng nhiễm bệnh nhưng thoát chết, từ đó bỏ xứ ra đi, rồi thành ca nương.

Từ hình ảnh phim trường, có thể thấy về sau Thị Thừa đầy ma mị, lang thanh như một bóng ma trong đêm, múa trên mặt nước.

Dưới đây là các khoảnh khắc đau khổ, kiêu sa, ma mị của Thị Thừa. Ảnh do đoàn phim cung cấp.


Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm