Hình ảnh cậu bé Syria 3 tuổi và nước mắt rơi trong tuyệt phẩm 'When The Children Cry'

16/09/2015 19:48 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh cậu bé 3 tuổi người Syria, Aylan Kurdi, nằm chết trên bờ biển gần khu nghỉ dưỡng Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/9 đã làm cả thế giới bàng hoàng. Điểm đến cuối cùng mà cả gia đình cậu đặt mọi niềm hy vọng để thay đổi cuộc đời khi lên chiếc thuyền rời khỏi Syria hóa ra không phải là miền đất hứa.

Và giờ là lúc mà những giai điệu của When The Children Cry vang lên như một thông điệp “Bởi vì em được sinh ra cho cả thế giới này thấy rằng tất cả chúng ta có thể sống trong tình yêu và yên bình”.

“Thế giới bắt đầu”

“Thế giới bắt đầu như thế nào, tại sao không ai trong chúng ta nỗ lực chống lại vũ khí hạt nhân, không đòi hỏi mình phải có khoảng xanh môi trường trong lành, bọn trẻ được đến trường và bình an, không kẹt xe, không đau đầu vì hít phải khói bụi từ những khu công nghiệp. Bạn không cần phải để tóc dài như bọn tôi, không cần phải trở thành hình mẫu như Jane Fonda. Cái bạn cần làm là tranh đấu cho những quyền cơ bản ấy trong cuộc sống”.

Đó là phần trả lời của Mike Tramp, trưởng nhóm rock White Lion trên tờ Spin vào năm 1989 khi được hỏi về thông điệp của bài hát When The Children Cry ra mắt trước đó chưa lâu.


Nhóm White Lion

Để chốt lại, Mike nói rằng, “Thế giới bắt đầu khi một đứa trẻ cất lên tiếng hát”. Và đó cũng là đoạn cuối kết bài lại When The Children Cry.

Gần 30 năm trôi qua, chính xác là từ 1988, When The Children Cry là tuyên ngôn của White Lion, nhóm nhạc hiếm hoi lúc ấy trong thế giới metal, không cúi đầu trước những vấn nạn xã hội.

Thời ấy công chúng chỉ cần sống cùng rock kèm theo câu hỏi: “Tối nay party sẽ mở ở đâu?”. “When The Children Cry là câu trả lời của chúng tôi, dù nó chẳng có tí trống hay bass dậm dật nào cả”, Mike nhớ lại.

Dài 4 phút 18 giây, When The Children Cry là một bản rock ballad rất được yêu mến. Nhưng lúc ấy cơn lốc rock chỉ đả động đến tình ái, ma túy, thất nghiệp, chán chường thì điều gì khiến một nhóm metal phổ thông như White Lion lại chọn nhánh tư tưởng khác để thể hiện quan điểm? Đây là câu hỏi của tờ The Morning Call đặt ra vào năm 1988 và ngay lập tức Mike Tramp như phát khùng: “Chỉ có mù mới không thấy chuyện gì đang xảy ra. Điều mà ông cần làm (người đặt câu hỏi) là hãy nghe các bản tin phát thanh mỗi 5h sáng. Mọi vấn đề liên tiếp xảy ra”.

Và đó là lý do When The Children Cry ra đời. Bài hát là một lời tâm tình, gửi gắm của White Lion đến bọn nhóc tì. “Này cậu bé, hãy lau khô những giọt nước mắt. Tôi biết thật khó để có thể xoa dịu sự sợ hãi trong em bởi em đã sinh ra trong thế giới tội lỗi này, nơi mà những con người đang giết hại chính đồng loại của mình mà không ai hiểu nổi tại sao”, tiếng hát của Mike Tramp vang lên vừa gân guốc, vừa đau đớn, vừa thủ thỉ, vừa thôi thúc trong tiếng guitar gỗ rải đều của Vito Bratta khiến người nghe bị lôi vào một cảm giác miên man khó cưỡng.

Thế giới thời nào cũng có những cuộc chiến, ở khắp mọi nơi. Mike tự hỏi “Rồi chúng ta sẽ ra sao? Hãy nhìn những gì chính chúng tôi đã làm, nhìn tất những gì chúng tôi đã tàn phá. Rồi cuối cùng thì sẽ đến lượt bọn em sẽ phải dựng xây lại”.

White Lion (Sư tử trắng) là nhóm rock Mỹ nhưng thủ lĩnh của nó, Mike Tramp, lại là người Đan Mạch. Mike nhớ lại anh sáng tác bài hát này khi đang ngồi ngẫm ngợi trên đảo Staten ở Thủ đô Copenhagen. Anh nhớ về tuổi thơ, khi còn là một đứa bé, về cuộc sống xung quanh, về giai đoạn trưởng thành khi từng là pop idol trước khi đến với rock.

“Tôi nghĩ mọi đứa trẻ đều phải được ước mơ, phải đứng ngoài mọi cuộc chiến. Lúc ấy tôi nghĩ nếu thế giới không có vị tổng thống nào thì những cuộc chiến sẽ chấm dứt”. Từ “tổng thống” mà Mike ám chỉ là nói về triều đại của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, thời điểm ấy vẫn còn Chiến tranh lạnh và những cuộc chiến vẫn không ngừng tiếng súng.

Đó là lý do tại sao mà trong bài hát này lại có đoạn “No More Presidents And All The Wars Will End” (khi chẳng còn vị tổng thống nào thì mọi cuộc chiến sẽ chấm dứt).

Năm ấy, khi viết những ca từ này thì Mike chỉ vừa 27 tuổi và sau này, như anh thừa nhận, cuộc sống dạy anh nhiều điều sâu sắc hơn, “nhưng những gì tôi đã viết là quan điểm đến giờ tôi vẫn theo đuổi”. When The Children Cry có thể “mỏng” phần ca từ nhưng nội lực của nó thì như quả bom nổ chậm.  

Hãy nghe lại đoạn kết: “Khi những đứa trẻ khóc, hãy dạy chúng biết rằng bạo lực là những điều tội lỗi. Khi những đứa trẻ có sự nhận thức, hãy hướng cho chúng con đường đúng đắn. Vì nếu như trẻ thơ cất tiếng hát, một thế giới mới sẽ bắt đầu”.

When The Children Cry là nhạc phẩm chứng minh những nhóm rock như White Lion không thể ngậm tăm được trước những vấn đề xã hội. Sau đó còn có Cry For Freedom về nạn phân biệt chủng tộc Apartheid, Broken Home về nỗi đau của đứa con khi cha mẹ ly dị, Little Fighter nói về số phận của con tàu Greenpeace bị quân đội Pháp bắn chìm…

Nhưng When The Children Cry mãi mãi là bài hát được nhớ đến nhiều nhất của Whitle Lion.

Ngày mai tốt đẹp hơn

Nhóm Whitle Lion tan rã vào năm 1992 sau những bất đồng. Tuy vậy, dù sau này có lên tiếng trách cứ nhau mọi chuyện thì tất cả mọi thành viên vẫn đều công nhận When The Children Cry là bài hát để đời của họ.

Có những thời điểm kênh MTV cứ mỗi 6 phút lại phải mở bài hát hát này. Các đài phát thanh thì vô số. Sự lan tỏa của When The Children Cry là khắp thế giới. Tại Việt Nam, những năm đầu thập niên 1990, các cửa hàng thu băng và bán video tape thắng giòn giã nhờ When The Children Cry. Các nhóm rock Việt, những ai tập tành guitar đều lấy When The Children Cry làm bài vỡ lòng. Đã từng có nhiều phiên bản lời Việt nhưng rồi đã thất lạc theo thời gian.

Số phận của When The Children Cry vẫn tiếp tục được nối liền nhau qua các thời kỳ, từ cuộc chiến ở Afghanistan đến những đứa trẻ ở Somalia rồi đến cuộc chiến vùng Vịnh hay mới nhất là cuộc chiến của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)…

“Tôi luôn yêu thích When The Children Cry là bởi tôi đã để cả trái tim mình vào bài hát ấy, từ sâu thẳm, từ tận cùng”, Mike từng nói.

Và bây giờ cả thế giới cùng hát lại When The Children Cry và cùng để trái tim mình bên cạnh Aylan Kurdi. Hy vọng ngày mai thế giới sẽ tốt đẹp hơn sau cái chết của em.

Nhóm White Lion thể hiện ca khúc When The Children Cry:


Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm