'Hiện tượng của năm' Phương Mỹ Chi

01/02/2014 10:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà Phương Mỹ Chi ở khá xa trung tâm thành phố, trên đường Mạc Vân, quận 8, nhưng tìm không khó lắm. Căn nhà nhỏ xinh, một trệt, một lầu, gia đình Phương Mỹ Chi vừa dọn về ở gần 2 tháng nay. Cuộc thi Giọng hát Việt nhí đã làm thay đổi cuộc sống của Phương Mỹ Chi và gia đình cô...

Cả nhà đổi đời

Căn nhà mới cách căn nhà cũ của Phương Mỹ Chi một con hẻm, tuổi thơ của cô bé vẫn còn đó, bạn bè vẫn còn đó. “Nhưng dạo này con ít bạn lắm, ở nhà cũ thì còn nhiều nhưng từ khi về nhà mới con đi học thường xuyên nên  người bạn cũ cũng ít dần đi”, Phương Mỹ Chi kể. Căn nhà cũ là của ông nội, nơi gia đình Phương Mỹ Chi sống cùng 5 anh chị em của bố. Thật ra họ đã định ra riêng từ lâu nhưng không đủ tiền. Mãi gần đây, hai người dì của Chi từ Đài Loan gửi tiền về giúp đỡ và gia đình cũng vay thêm ngân hàng để mua được căn nhà này.

“Nhưng nhiều người không biết cứ nói ngôi nhà này là của đại gia nào đó tặng Chi và họ nói tôi tận dụng sức lao động của con để kiếm thật nhiều tiền. Lúc đầu thì bực, giờ thì tôi kệ, ai nói cũng được, gia đình tôi hiểu nhau là được. Bé Chi giúp đỡ mẹ là chuyện có thật nhưng tôi không nghĩ mình xấu xa đến mức vắt kiệt sức con mình để kiếm tiền”, mẹ của Phương Mỹ Chi tâm sự.


Phương Mỹ Chi và giải thưởng âm nhạc mới nhất mà cô vừa được trao

Trong căn nhà mới, khắp nơi đều thấy bóng dáng của “chị Bảy” (nick name do MC Trấn Thành đặt cho Mỹ Chi và gắn liền với cô bé từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí) : ảnh do fan gửi tặng, gối ôm cũng được thêu chữ Phương Mỹ Chi… Ở nhà, “chị Bảy” nhí nhảnh như chim sẻ nhỏ, cô hồ hởi kể về các giải thưởng (được đặt rất trang trọng trong nhà), về fan club của mình và cả những người bạn mới ở trường Tây Úc.

Có một bức ảnh khá hài hước được treo trên tường, ở đó người “chế” tạo ra một cuộc đối thoại khá thú vị giữa ca sĩ Hương Lan và Phương Mỹ Chi về dân ca và sự cần thiết phải theo dân ca đến cùng. “Con muốn trở thành ai trên con đường âm nhạc của mình?”, Mỹ Chi trả lời không cần suy nghĩ : “Dạ, cô Hương Lan”. “Vậy khi gặp cô Hương Lan ngoài đời cô có cho con lời khuyên nào không?”, “Dạ không, con gặp cổ nhưng hai cô cháu chưa bao giờ nói chuyện, chỉ có một lần áo con bị quên cài nút thì cô Hương Lan thấy và đến gài lại giúp con”, Mỹ Chi vô tư trả lời.

“Thật ra tôi phải giữ cháu giữ lắm. Chỉ cuối tuần Chi mới được đi hát. Giữa tôi và công ty Quang Lê dù rất thân thiết, hợp đồng được ký rất chặt chẽ nhưng có một yếu tố quan trọng là hai bên phải tôn trọng chuyện học của con tôi và đó là điều kiện tiên quyết”, mẹ của Mỹ Chi nói. Chuyện Chi ký hợp đồng với bên Quang Lê và có quản lý riêng thì là điều ai cũng biết nhưng người quản lý thực sự của cô bé vẫn là mẹ. Mỗi khi có câu hỏi khó, cô nhìn mẹ, mỗi khi đụng phải một vấn đề chưa biết trả lời thế nào, lại rúc vào vai mẹ… Cánh báo chí, vì thế, đôi lúc đã thông qua “người hàng xóm” nào đó để khẳng định mẹ của Mỹ Chi rất chảnh.


Hai mẹ con vui mừng đứng trước căn nhà mới

“Tôi không biết nói sao nhưng thực tế là tôi luôn phải kiểm soát mọi thứ vì con tôi vẫn còn quá nhỏ”, bà Võ Thị Huỳnh Thư cho biết. Hàng ngày công việc chính của bà là đưa con từ quận 8 sang quận 3 học và chiều đón về, ngoài ra không còn phải làm gì nữa, không bán xôi, chỉ ở nhà chăm con. “Thật sự là đổi đời. Hiện giờ tôi chỉ còn lo cho mỗi đứa lớn học cấp 3 còn Mỹ Chi thì tôi hoàn toàn không lo gì nữa, cất đi được một khoản khá nặng”, bà Thư nói thêm. Phương Mỹ Chi được trường Tây Úc trao học bổng toàn phần từ lớp 5 đến hết cấp 3 mà giá trị từng năm vào khoảng một tỉ đồng.

Phương Mỹ Chi đến với âm nhạc từ mẹ của mình. Bà rất mê Hương Lan và chính điều đó đã ngấm vào con mình lúc nào không hay. “Nó hát Hương Lan suốt ngày, từ mọi nơi, kể cả trong phòng tắm và chính ở đó, dì út của nó, ca sĩ Phương Quế Như, mới phát hiện ra giọng hát và động viên nó học hát”, bà kể lại. Nhưng để được như Hương Lan thì ngoài tài năng phải tính đến đường dài mà chuyện quan trọng nhất là phải học thanh nhạc. “Thật sự bây giờ con chưa học, chỉ khi nào cuối tuần chuẩn bị diễn thì con tập bài nhưng sang năm con sẽ học”, Mỹ Chi nói.

Đúng ra Mỹ Chi đã không được đến với Giọng hát Việt nhí bởi ban đầu mẹ không đồng ý. Bà không không tin chất dân ca của con sẽ thắng khi bây giờ nhạc trẻ đang nổi quá cỡ. “Vậy mà thắng thật anh ạ. Khi cả hai đứa con tôi cùng xin phép cho Chi đi thi tôi đã lắc đầu ngay, sau đó tụi nó năn nỉ dữ quá thì tôi cũng thử liều một phen ai ngờ bây giờ dân ca vẫn còn được nghe mà toàn là những người còn trẻ”, bà Thư hồ hởi kể.

Nhưng bây giờ dòng nhạc mà cô bé 10 tuổi này đang  thích nhất lại là… K-Pop, đặc biệt là nhóm 4Minute. “Vậy con có định làm hiện đại dân ca theo kiểu này không?”, “Dạ chắc chắn không, con nghe là nghe vậy thôi chứ dân ca vẫn là kiểu cũ”, Mỹ Chi lắc đầu nguầy nguậy.


Phương Mỹ Chi và chiếc gối ôm mang tên cô mà fan gửi tặng

Từ rezo thành hero

Trường hợp của Mỹ Chi là minh chứng rõ nhất của khái niệm một bước thành sao, không cần rèn luyện nhiều, cơ hội đến là thành công. Nhiều người đánh giá Mỹ Chi sẽ trở thành một Hương Lan thứ hai bởi Hương Lan cũng nổi tiếng từ nhỏ và cũng “đâu có học hát?”. Nhưng đừng quên rằng, ngay từ khi được xem là thần đồng nhí, xung quanh ca sĩ Hương Lan là một “rừng” các đại thụ thanh nhạc (gần nhất là nghệ sĩ Hữu Phước, thân sinh của ca sĩ Hương Lan)…

Không thể phủ nhận tài năng của “cô bé dân ca Phương Mỹ Chi” với tiếng hát bản năng gần như được “trời thương”. Chính cô bé chứ chưa ai trước đó, kể cả những ngôi sao ca nhạc tiếng tăm, làm “cháy vé” 5 đêm ca nhạc liên tiếp ở Hà Nội năm 2013. Chính cô bé, chứ cũng không phải ai khác, cũng  làm “bốc hơi” hơn 4000 vé live show Quang Lê tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM, cũng trong năm 2013. Một bầu show khẳng định, không có Mỹ Chi thì đừng mong đêm đó Quang Lê thắng to đến vậy. Mà cũng chẳng cần bầu show này phân tích, bởi ngay sau đêm diễn, một hợp đồng hợp tác giữa Quang Lê và gia đình Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng được ký kết. Đây không phải là hợp đồng được tính toán trước đó. Khi thấy sức hút của Mỹ Chi trong đêm live show, Quang Lê mới quyết định nhảy vào giành thế độc quyền. Nhưng Phương Mỹ Chi có trở thành một ngôi sao dân ca thực sự hay chỉ là hiện tượng của năm là một câu chuyện đường dài. Hiện tại việc học ở trường quốc tế có cái lợi là không cần học thêm chuyên môn nên Mỹ Chi có nhiều thời gian với âm nhạc hơn, hay là gần với showbiz hơn (?) chuyện này còn phải chờ xem sao. Tháng 2/2014, CD đầu tay của Phương Mỹ Chi dự kiến sẽ  được, đi cùng là đêm diễn quảng bá. Sự thành công, nếu có, sẽ là tiền đề cho những kế hoạch tiếp theo.

Những ngôi sao ca nhạc nhí xất hiện thời gian gần đây đang thúc đẩy cả một guồng máy chạy theo. Không kể những trung tâm văn hóa và nhà thiếu nhi,  dạo gần đây, hàng loạt “lò” luyện trẻ em đi thi hát được mở ra để đáp ứng nhu cầu chinh phục giấc mơ của các bậc cha mẹ. Chỉ cần đứng chờ đèn đỏ ở ngã 4 đã thấy 2,3 cò phát tờ rơi mời chào, đủ mọi giá và rất nhiều khẳng định “thành công”…
N. Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm