Hậu trường tai tiếng làng chân dài

10/06/2012 10:35 GMT+7 | Văn hoá

“Em nguyện cống hiến cả đời mình cho nghệ thuật”  là câu nói cửa miệng của nhiều chân dài trong làng showbiz Việt. Nhưng thực tế thì nói như nghệ sĩ Hoàng Sơn, trong làng biết nhau quá rồi, vấn đề là có bị lộ hay chưa.



Một buổi diễn trên sàn catwalk được khoảng 500.000 đồng, làm sao các chân dài tiêu xài xa hoa như thực tế? - Ảnh: T.T.D.

Những câu chuyện sau đây thuộc vào loại dân làng showbiz Việt ai cũng biết là sự thật 100%. Nhưng khi chưa bị cơ quan chức năng đưa ra ánh sáng thì nó vẫn là chuyện hậu trường, vì vậy chúng tôi không thể viết thẳng họ tên của nhân vật. Và bài viết này chỉ để mọi người thấy bi kịch của xã hội là có quá nhiều gái hư vẫn cứ nhơn nhơn lên giọng “tôi làm nghệ thuật”. Sự trâng tráo đó cộng với cuộc sống quá xa hoa của họ đang góp phần tạo nên một sự cổ xúy cho lối sống chạy theo vật chất bằng mọi giá.

Cơ thể đổi cơ hội

Nàng được biết đến với tư cách chủ nhân ngôi biệt thự nổi tiếng trên con phố mà bất động sản thuộc hàng không mấy người dám hỏi mua ở TP.HCM. Cái tiếng về ngôi nhà siêu sang đó còn nổi hơn cái nghề nghệ thuật mà nàng vẫn đem ra khoe rằng nàng thành danh, có tiền là nhờ nghề đó nàng làm bên kia đại dương. Còn ở VN, chẳng mấy ai được xem tận mắt màn biểu diễn nào của nàng, trừ việc nàng được biết đến như một MC của vài sự kiện văn hóa giải trí.

Giai thoại về nàng đã có từ hơn 10 năm trước, nhân có lần một tỉ phú Mỹ ghé Sài Gòn chơi. Một má mì vốn nổi tiếng rất mát tay trong việc điều đào “5 sao” cho khách VIP khi ấy đã gọi đến cho hai người đẹp tên tuổi lẫy lừng làng người mẫu. Coi lý lịch trích ngang của ông tỉ phú này, hai người đẹp kia hơi ngán vì thấy chàng quá “háp”, hình thức cũng chẳng dễ coi. Lúc đó má mì mới gọi đến cho nàng. Hôm ấy nàng rảnh, chẳng có việc gì làm và cũng chẳng có mối nào hay hơn nên xách túi đến.

Đi tiệc

Vào tháng 9-2010, khi một tỉ phú nước ngoài ghé TP.HCM trong một chuyến đi được quảng bá là tìm kiếm cơ hội làm ăn, một vài bữa tiệc đã được tổ chức. Những bữa tiệc xa hoa ấy dĩ nhiên tràn ngập các cô gái đẹp, có thương hiệu ngon lành, với danh xưng là các siêu mẫu. Chắc chắn tỉ phú không tìm kiếm cơ hội làm ăn ở những người đẹp này rồi, dù trong thời gian ông ở VN những hình ảnh các cô người mẫu quấn quýt bên tỉ phú đăng tràn ngập trên các báo mạng. Câu chuyện này thật sinh động và dễ hiểu cho cụm từ “đi tiệc” gần đây mà các người đẹp hay sử dụng khi lý giải công việc cũng như cuộc sống xa hoa của mình, vốn cao gấp ngàn lần so với catsê nhỏ nhoi cho mỗi lần bước trên sàn catwalk.

Cuộc gặp tình cờ ấy đã thay đổi số phận nàng - cô gái được tiếng là người đẹp nhưng nhạt nhòa này. Và đời nàng bước sang một trang hoành tráng. Nàng không chỉ sở hữu ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất Sài Gòn mà còn một dinh thự bên Mỹ phải đi bằng ôtô mới hết khuôn viên. Sang Mỹ sống như vợ chồng với người tỉ phú kia nhưng nàng khá kín tiếng. Bạn bè của nàng chỉ biết “gia cảnh” của nàng khi đến thăm. Chuyến viếng thăm ấy có cả cô người đẹp ngày xưa đã chê ông tỉ phú già. Một nhà thiết kế có mặt trong nhóm kể lại xe chở cả nhóm đi đến đâu thì mặt của người đẹp xám đi đến đấy! Đơn giản bởi người đẹp tiếc: giá mà ngày ấy mình đừng chê chàng già thì giờ đây đã là chủ nhân của dinh thự hoành tráng này ở xứ cờ hoa!

Ngoài việc lỡ mất “lão tỉ phú” Mỹ, cuộc tình nay đã “cuốn theo chiều gió” của người đẹp lẫy lừng kể trên với một thiếu gia khét tiếng cũng là một giai thoại ầm ĩ trong giới showbiz hết năm này qua năm khác. Rằng thiếu gia vốn rất yêu chiều nàng nhưng mẹ chàng lại cương quyết can ngăn. Bà lịch sự gợi ý sẽ tặng người đẹp một số bất động sản đắt giá với điều kiện hãy “tha” cho con trai bà. Người đẹp từ chối với lý do yêu chàng chứ không phải yêu khối tài sản khổng lồ của gia đình chàng.

Để thử tình yêu “bất diệt” mà cô người mẫu danh tiếng dành cho con trai mình, lão phu nhân đã thuê một cậu trai trẻ bảnh bao, “mông má” cho cậu ấy thành một thiếu gia lắm tiền nhiều của đến “cua” người đẹp. Và không may, người đẹp “dính chưởng” tới bến với “thiếu gia dỏm” trong ngôi nhà sang trọng do lão phu nhân sắp xếp. Để rồi bà tháp tùng con trai cưng đến bắt gian tại trận. Người đẹp đau đớn rút lui trong tiếc nuối. Những thông tin này do chính lão phu nhân kể cho nhiều người biết nhằm bôi tro trát trấu người đẹp.

Hồng nhan bạc tỉ, có gì lạ đâu?

Dư luận dạo gần đây xôn xao về “cơn địa chấn” bán dâm của một số chân dài trong làng showbiz Việt. Nhiều bài phỏng vấn “siêu sao” về chuyện này đã được khai thác trên các phương tiện truyền thông, phần lớn câu trả lời là “xưa như trái dưa”! Một “người đẹp không tuổi”, vào loại bà chị trong làng, còn khẳng định chuyện bán dâm giới showbiz có từ vài chục năm trước nhưng thời đó báo chí không chịu khó khai thác như bây giờ. Chị còn mạnh miệng tiết lộ: “Tôi cũng từng lóa mắt vì tiền”.

Con chị nó đi, con dì nó lớn, bây giờ dày đặc trên “thế giới phẳng” là hình ảnh các hoa hậu, diễn viên, người mẫu, ca sĩ... với bề ngoài nhuốm màu dao kéo, ưỡn ẹo trong những bộ cánh lên đến vài trăm triệu đồng, thậm chí có bộ cánh được định giá gần 1 tỉ đồng. Túi xách và giày cũng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, trang sức lên đến hàng tỉ và những chiếc siêu xe 5, 7 tỉ đồng là chuyện bình thường. Còn nhà của các nàng thì phải tính bằng triệu đô. Tiền ở đâu ra mà tiêu xài kiểu đó? Sự thật catsê của những người đang làm nghệ thuật nghiêm túc ra sao? Một buổi phơi mình trong bộ bikini dưới nắng của người mẫu được trả công 1 triệu đồng, chụp hình bìa cho các tạp chí lớn được 500.000 đồng, ba ngày cho một tập phim truyền hình của một ngôi sao được 10 triệu đồng... Liệu những đồng tiền mồ hôi nước mắt đó có dễ để mua hàng hiệu mà lòe thiên hạ?

Còn nữa, dẫu giới ca sĩ vẫn được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất catsê” nhưng catsê có lên đến 8.000 USD/sô như Mỹ Tâm hay 10.000 USD/sô mỗi sự kiện như Đàm Vĩnh Hưng cũng không bao giờ “chơi đẹp” được như các chân dài thường xuất hiện khoe của.

Những “chuyện cổ tích” của làng chân dài còn dài đến ngàn lẻ một đêm. Liệu những vụ phá án chân dài bán dâm vừa qua có đủ để họ thức tỉnh việc chạy theo vật chất, chấp nhận “một thân ba bốn tấm chồng giàu” nhưng không còn cơ hội làm nghề tử tế, nỗi ô nhục khi đến tuổi lão thành vẫn bị người đời dè bỉu?

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm