Giỗ đầu Amy Winehouse: Giọng ca chưa “tắt”

23/07/2012 07:05 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Hôm nay (23/7) là tròn 1 năm ngày mất của nữ ca sĩ Anh Amy Winehouse - một tài năng âm nhạc hiếm có. Cô mất đi nhưng di sản của cô vẫn được tiếp nối, từ album đầu tiên được phát hành sau khi qua đời cho đến Quỹ từ thiện do cha mẹ cô sáng lập.

Sau khi cô qua đời, nhiều nghệ sĩ lớn trong làng nhạc đã bày tỏ nỗi buồn về sự ra đi đột ngột của cô đồng thời tôn vinh sức ảnh hưởng của cô tới nền công nghiệp âm nhạc. 



Không ngừng lan rộng sức ảnh hưởng

“Amy đã làm thay đổi nền nhạc pop mãi mãi. Tôi biết còn có niềm hy vọng trên thế gian này và không cảm thấy cô đơn vì có chị. Chị sống với nhạc jazz và blues” - nữ ca sĩ Mỹ Lady Gaga viết trên trang Twitter của mình.

Còn Adele, nữ ca sĩ đàn em chịu ảnh hưởng rõ rệt từ phong cách âm nhạc của Winehouse, đã viết trên website của mình: “Chúng ta tin vào từng từ chị viết và nó sẽ sâu sắc hơn khi chị thể hiện chúng. Winehouse đã lát đường cho những nghệ sĩ như tôi. Chị đã góp phần làm mọi người hứng khởi nghe lại âm nhạc Anh”.

Lượng đĩa bán ra của Winehouse đã tăng vọt sau khi cô qua đời. Chỉ  sau 2 ngày, album tạo bước đột phá của cô - Back to Black - đã lại lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200 và album đầu tay của cô - Frank - cũng bán “chạy như tôm tươi”. 

Hơn 1 tháng sau cái chết của Winehouse, tại lễ trao giải Video Âm nhạc MTV, nhóm nhạc Brono Mars đã tưởng nhớ cô với màn trình diễn sôi nổi một trong những ca khúc tạo nên thương hiệu của cô - Valerie. Lễ trao giải này còn phát băng video màn song ca nhạc phẩm Body and Soul của Winehouse với giọng ca cựu trào Tony Bennett. Nhạc phẩm này được họ thu âm chỉ vài tháng trước khi Winehouse qua đời và nó đã được phát hành vào ngày 14/9/2011 - đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của cô.

Video clip này đánh dấu sự trở lại của Winehouse, một cách tươi tắn và tỉnh táo. Trông Winehouse mạnh khỏe và hạnh phúc hơn, nhiều người hâm mộ lại đau đớn nhớ đến nhiều năm đối chọi với chứng ghiền ma túy và rượu của Winehouse.

Hồi tháng 12/2011, album đầu tiên của Winehouse được phát hành sau khi cô qua đời, mang tựa đề Winehouse, Lioness: Hidden Treasures, đã lọt vào vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng Billboard.

Trả lời phỏng vấn của BBC 6 Music, ông Mitch Winehouse cho biết, trong thời gian tới người hâm mộ sẽ được nghe 1-2 album gồm các chất liệu chưa hề được phát hành của cô. 

Sẽ có học bổng của Quỹ Winehouse

Trước khi qua đời, Winehouse còn trổ tài ở lĩnh vực thiết kế thời trang và cô đã thiết kế một bộ sưu tập Thu 2011/Xuân 2012 cho hãng thời trang Fred Perry. Và theo đề nghị của gia đình cô, hãng thời trang này đã đồng ý quyên góp bộ sưu tập đó cho Quỹ Amy Winehouse - chuyên hỗ trợ và chăm sóc các cá nhân đang gặp khó khăn vì sức khỏe yếu, tàn tật, nghèo khó hoặc mắc các chứng nghiện ở Anh và nước ngoài.

Đầu năm nay, Quỹ Amy Winehouse thông báo họ sẽ thiết lập một học bổng tại các trường nghệ thuật mà Winehouse từng theo học.

“Winehouse từng là học sinh tại Trường Sân khấu Trẻ Sylvia. Đây là nơi tài năng của Winehouse đã được ghi nhận và nuôi dưỡng” - ông Mitch Winehouse, cha của Winehouse, nói. “Quỹ Amy Winehouse sẽ giúp những đứa trẻ có điều kiện được bộc lộ tài năng của mình”.

                                ***

Đã 1 năm trôi qua kể từ khi một trong những tài năng sáng chói nhất trong làng nhạc đã “nín lặng”, tuy nhiên, được nghe giọng ca không thể nhầm lẫn của Winehouse trên đài phát thanh hay trong các sản phẩm âm nhạc đã và sắp được phát hành của Winehouse giúp người hâm mộ phần nào nguôi ngoai được nỗi nhớ cô. Winehouse là tài năng hiếm có. Tuy Winehouse không còn nữa, nhưng âm nhạc và giọng ca đầy cảm xúc của cô chắc chắn sẽ còn ám ảnh người nghe trong nhiều năm tới.

Việt Lâm (lược dịch)

  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm