Giả Bình Ao: Người nông dân đáng được quan tâm và kính trọng

23/06/2013 12:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) -  Sau 5 tháng phát hành, Dai Deng, cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Giả Bình Ao (61 tuổi) đã tiêu thụ được gần 1 triệu bản in và 500.000 bản ở định dạng e-book. Như vậy, Giả Bình Ao tiếp tục khẳng định ông là một trong những nhà văn đương đại hàng đầu Trung Quốc.

Giống như các tác phẩm khác của Giả Bình Ao, Dai Deng có bối cảnh ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi Giả Bình Ao trưởng thành trong một gia đình nông dân. 



Nhà văn Trung Quốc Giả Bình Ao

Bức tranh hoàn chỉnh về vùng nông thôn Trung Quốc

Qua những trải nghiệm của nhân vật Dai Deng với những người dân thường, Giả Bình Ao đã vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về cuộc sống nông thôn Trung Quốc với nhiều vấn đề liên quan đến đạo đức, pháp luật, niềm tin… bên dưới vẻ bề ngoài yên bình. 

“Tôi đã thấy rất nhiều vấn đề ở vùng nông thôn. Thực tế đó khiến tôi rất buồn và nó thôi thúc tôi phải viết. Chúng đáng được quan tâm. Những chất liệu tôi sử dụng nhất thiết phải thiết thực và từ cuộc sống thực, chứ không chỉ là những lời đồn” – Giả Bình Ao nói.

Dai Deng là câu chuyện về một nữ sinh viên đại học đã trở thành một trưởng phòng hành chính ở một thị trấn thuộc Tây Bắc Trung Quốc như thế nào. Cô sinh viên này tên là Dai Deng và cô làm việc rất siêng năng để giải quyết các tranh chấp của người dân.

Hằng ngày, Dai phải giải quyết nhiều vướng mắt trong các ngôi làng, từ những chuyện nhỏ nhặt như tranh nhau một cái cây tới những vụ xô xát và cả chuyện tham nhũng. Tuy nhiên hầu hết đều không có kết quả, bởi Dai không phải là người phụ nữ cứng rắn và mạnh mẽ, mà ngược lại cô là người hiền lành, thuộc tuýp phụ nữ thích văn học và sống bình dị. Không giống các đồng nghiệp, luôn tìm mọi cách để thăng tiến, Dai lại cố gắng giữ cá tính và lương tâm của mình trong môi trường không lành mạnh.

Cô luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ dân làng, trong khi vẫn phải kiên định. Điều đầu tiên mà cô đúc kết được từ công việc của mình là phải biết “chấp nhận những gì mà cô không thể thay đổi được”. Với cuộc sống đầy mâu thuẫn và không có sự giúp đỡ, cô tìm đến một quan chức cấp tỉnh đồng thời là thần tượng của mình để tìm sự an ủi về tinh thần…

Cuối cùng, Dai đã mắc chứng tâm thần phân liệt do vấp phải khoảng cách quá lớn giữa cuộc sống mà cô mong mỏi và hiện thực khắc nghiệt. Dai đã hy sinh bản thân cho những lý tưởng của mình và câu chuyện của cô là một bi kịch của thời cuộc khi cô không thể sống hòa nhập hoặc tách hẳn thực tế.


...và cuốn tiểu thuyết mới của ông.

Món quà mừng sinh nhật tuổi 60

Giả Bình Ao biết rằng nhiều nhà phê bình và độc giả không nhận thấy rõ được tầm quan trọng của việc khảo sát về văn hóa nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh đất nước này đang phát triển rất nhanh. Song ông cho rằng, người nông dân vẫn chiếm tới một nửa trong 1,3 tỷ dân Trung Quốc và họ đáng được các nhà văn cũng như độc giả quan tâm và kính trọng.

“Tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để viết về những điều kiện sống và tinh thần của người nông thôn. Những thành phố phát triển nhanh như Bắc Kinh và Thương Hải cùng nhiều huyện nghèo khác đang tạo nên một hiện thực của Trung Quốc. Chúng giống như 2 mặt của một đồng tiền và tôi chọn mặt tối” – Giả Bình Ao nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây của Tân Hoa Xã.

Giả Bình Ao đã mất gần 3 năm mới hoàn thành cuốn tiểu thuyết Dai Deng và ông coi đây là một món quà mừng sinh nhật lần thứ 60 của mình. Tài năng viết văn của ông vẫn tiếp tục chinh phục được độc giả. Họ còn kinh ngạc hơn nữa khi họ biết rằng ông vẫn viết bằng tay, chứ không dùng máy tính.

Trong tiểu thuyết mới, Giả Bình Ao thể hiện lối kể chuyện dẽ hiểu hơn, khác hẳn các tiểu thuyết trước đây của ông là Phế ĐôTần Xoang. Giả Bình Ao nói rằng thời cuộc đã khiến ông thay đổi. “Tôi đã quan tâm hơn tới lối tường thuật của đời Tây Hán (năm 206 trước Công nguyên – 25 sau Công nguyên), rất súc tích, thẳng thắn, sâu sắc chứ không quanh co, uẩn khúc”.

Vẫn tiếp tục viết truyện cho người dân thường

Giả Bình Ao nói rằng do ông trưởng thành ở vùng nông thôn nên ông cảm thấy rất dễ chịu và có hứng khi ngồi viết ở các vùng nông thôn. Hiện nay, Giả Bình Ao vẫn chủ yếu sống ở các vùng quê, chỉ tới thành phố khi có các buổi thuyết trình hoặc ký sách.

Ngoài Thiểm Tây, Giả Bình Ao còn tới nhiều tỉnh khác như Hà Nam và Cam Túc để tìm hiểu thêm về các vùng nông thôn và các chính quyền địa phương.

Nhiều nhà phê bình cho rằng, tiểu thuyết mới của ông quá bi quan, vì sau khi không thực hiện được những lý tưởng của mình do hiện thực quá khắc nghiệt, cuối cùng nhân vật Dai Deng sống giống như một con ma. 

Song Giả Bình Ao không đồng ý với lời nhận xét đó và nói rằng: “Kỷ nguyên này vô cùng khắc nghiệt, khó khăn và thiếu niềm tin. Tôi sẽ vẫn viết những câu chuyện cho người dân thường để độc giả vẫn có thể chắp cánh cho những ước mơ của họ sau khi đọc các tiểu thuyết của tôi, kể cả khi họ đang trong tình trạng cực kỳ khổ cực”.

Đây là một trong những lý do khiến Giả Bình Ao có một lượng độc giả trung thành thuộc mọi thành phần xã hội.      

    VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm