Gặp Hồng Nhung – cô gái đoạt Giải Vàng

11/08/2010 15:48 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) - Sinh năm 1989 tại Hải Phòng, cô sinh viên trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội -  Dương Thị Hồng Nhung đã vượt qua 2000 thí sinh dự thi, giành giải Vàng cuộc thi tuyển “Diễn viên điện ảnh truyền hình Việt Nam lần thứ nhất”. Cuộc thi do hai đơn vị  đồng tổ chức là VFC(Trung tâm Sản xuất phim truyền hình – Đài THVN) và Thế Giới Điện Ảnh Online (Tạp chí TGĐA) vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/8/2010. TT&VH Online đã có cuộc trò chuyện với Hồng Nhung.

* Bạn có cảm thấy áp lực khi tham gia cuộc thi “Diễn viên điện ảnh - truyền hình Việt Nam lần thứ nhất” khi cái tên Hồng Nhung đã từng được khán giả truyền hình biết đến qua 2 bộ phim “Bà nội không ăn pizza” và “Nhật kí viết đến ngày 8 tháng 3” và cũng từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực khi đoạt giải nhất cuộc thi Vietnam Super Star Contest?


- Đến với cuộc thi “Diễn viên điện ảnh truyền hình Việt Nam lần thứ nhất” tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng. Ngay từ đầu tôi đã xác định phải nỗ lực và cố gắng hết mình với một cuộc thi có quy mô và vô cùng nghiêm túc. Khi làm phim, diễn hỏng còn có thể quay lại được, chứ thi hỏng thì không thể làm lại được (cười). Do không có quá nhiều cơ hội để đến với các cuộc thi nên tôi sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, áp lực. Vượt qua chính bản thân mình có lẽ là điều khó nhất.

* Bạn đã phải khẳng định mình bằng những phần thi như thế nào trong cuộc thi?

- Như tất cả các bạn thí sinh khác, tôi cũng phải trải qua các vòng thi từ vòng sơ tuyển. Ở các vòng ngoài, tôi luôn chọn diễn xuất làm mảng thi chính của mình để thông qua đó bộc lộ cách cảm thụ nhân vật và chiều sâu trong lối diễn. Những vòng thi trong cần thể hiện năng khiếu khác, tôi chọn khiêu vũ cổ điển là môn thi năng khiếu. Một điệu cha cha cha trên sân khấu nhưng tôi cảm thấy mình hoàn toàn khác. Nhanh nhẹn, chủ động hơn trên sân khấu chứ không rụt rè, nhí nhảnh như những ngày thường. Đêm chung kết, tôi có tham gia cả hát, múa cùng các thí sinh khác.

* Điều lớn nhất mà Hồng Nhung nhận được từ cuộc thi là gì?

- Đó là những phần thưởng vô giá về cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi như thấy mình được trở lại giảng đường, nhưng là giảng đường trên sân khấu, dưới ánh đèn và trái tim được đồng điệu cùng vai diễn. Quả thực, tôi là người may mắn. Trong đêm chung kết, những người bạn cùng tham dự cuộc thi cũng đã diễn rất cố gắng và nhiều bạn đã nhập tâm thực sự với vai diễn của họ. Tôi nhận được sự lo lắng để biết phải nỗ lực, nhận được sự hồi hộp để biết đến “hương vị của những cuộc thi” và nhận được những tình cảm chan hòa của bè bạn, thầy cô khắp các miền đất nước.

* Năm 2009 cũng là năm đặc biệt đánh dấu sự thành công của Hồng Nhung kèm theo những rắc rối từ vụ khởi kiện công ty Rainbow Media (Hàn Quốc) trong cuộc thi “Nghệ sĩ đa năng Việt Nam 2009” (Vietnam Super Star Contest).



- Tôi không phải là người dựa vào scandal để nổi tiếng. Mặc dù vụ kiện của tôi với BTC cuộc thi “Nghệ sĩ đa năng Việt Nam 2009” là một vụ kiện ầm ĩ. Nhưng ngay sau khi kết thúc vụ kiện với phần thắng thuộc về mình tôi lại trở về cuộc sống bình thường, hạn chế tối đa tiếp xúc với báo giới, không lên tiếng về bất kỳ một điều gì ngay sau khi giải quyết xong vụ việc.

Sự việc đó đã tiêu tốn khá nhiều thời gian của tôi. Nhưng qua một sự việc diễn ra, tôi đã hiểu được rõ ràng rằng trong công việc phải cẩn trọng và nghiêm túc. Những rắc rối mà tôi đã trải qua trong quá khứ đã giúp tôi tiếp tục tránh những rủi ro trong tương lai.

* Vậy theo Hồng Nhung “bản lĩnh” sẽ giúp người nghệ sĩ những gì trên bước đường nghệ thuật?

- Làm nghệ thuật có lẽ phải bảo vệ vai diễn của chính mình trên sân khấu, trên phim trường để vai diễn trở thành dấu ấn, và cũng có nghĩa là bảo vệ chính con người nghệ sĩ bằng tài năng chân chính. Có lẽ Hồng Nhung đang “dấn thân vào nước mắt” nhưng nếu có nước mắt để đổi lấy nụ cười thì chắc tôi sẽ vẫn “dấn thân”

* Là một diễn viên khá trẻ, hướng đi trong tương lai của bạn là gì?

- Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện khả năng diễn xuất, bổ sung thêm các mảng kiến thức mà mình còn đang thiếu. Không còn cách nào khác là phải quan sát và học tập khi sự trải nghiệm cuộc sống của những diễn viên trẻ như tôi còn chưa đầy đặn. Và Hồng Nhung vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật. 

* Xin chân thành cảm ơn Hồng Nhung về cuộc trò chuyện. Chúc bạn sẽ tiếp tục may mắn và thành công!

Một số hình ảnh của Hồng Nhung



 

















Minh Đức – Thảo Vi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm