Gala chung kết SM-ĐH: Dương thịnh, âm suy

12/08/2012 06:46 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đêm qua (11/8) tại TP Huế 3 ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm, Nguyễn Đông Hùng và Lê Việt Anh đã có đêm tranh tài cuối cùng để xác định những giải thưởng.

Tuy 3 ca sĩ với 3 nét cá tính khác nhau, nhưng “đẳng cấp” được xem như “một chín một mười” và đêm 11/8 không có ai bùng nổ, để lại ấn tượng đậm nét với khán giả và bứt phá để vượt hẳn “đối thủ” của mình.

Ảnh Thanh Niên Online

Không ngoài dự đoán, Nguyễn Đình Thanh Tâm với phong cách hơi “quái”, hát những ca khúc mang tính khám phá và nghiêng về âm hưởng dân gian là lựa chọn của Hội đồng nghệ thuật để trao giải Ca sĩ xuất sắc nhất.

Lê Việt Anh với lối hát khá chỉn chu và sở trường những bài hát pop/rock, nhiều tuần qua anh đã nhận giải của khán giả bình chọn nên kết quả anh đoạt giải Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất không có gì bất ngờ.

Giải Ca sĩ triển vọng được trao cho Nguyễn Đông Hùng, chàng trai trẻ có thiên hướng rock, nhiều nội lực để phát triển trong tương lai.

Có điều, trong đêm gala chung kết các nam ca sĩ đã “thống lĩnh” sân khấu. 3 nhân vật chính là nam, nhóm bè cũng gồm 3 chàng trai. Trong gần 10 tiết mục góp vui sau phần trình diễn của 3 ca sĩ tranh tài cũng của 2 giám khảo nam và các chàng trai SM-ĐH, chỉ có Thúy Trang xuất hiện trong tiết mục song ca cùng Huy Quyết và Nhật Trang + Thanh Thanh hát tam ca cùng Nguyễn Hải Phong.

Một “rừng” ca sĩ nam giọng sàn sàn nhau (ngoại trừ Tùng Dương) dễ tạo một cảm giác buồn chán và không khí đêm gala chung kết không được mềm mại bởi… “dương thịnh, âm suy”.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm