'Frank Sitrana của Pháp' Charles Aznavour: Vẫn hớp hồn khán giả ở tuổi 90

07/06/2014 08:31 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Pháp gốc Armenia huyền thoại Charles Aznavour vừa mừng sinh nhật lần thứ 90 trên một sân khấu ở Berlin (Đức) hồi tháng 5. Dù cao tuổi, ông vẫn đi lưu diễn và tuần rồi lại chinh phục đông đảo khán giả Anh với các ca khúc nổi tiếng nhất của mình.

Aznavour lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu từ năm 1933. Trong 81 năm qua, lượng đĩa bán ra của ông đã đạt hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới, thu hút vô số người hâm mộ.

Vượt khó thành danh

Bởi Aznavour có một sự nghiệp lừng lẫy như thế nên ít người biết ông đã phải trải qua rất nhiều khốn khó, đặc biệt là trong thời thơ ấu. Aznavour, tên khai sinh Shahnour Aznavurjan, đã chào đời ngày 22/5/1924 ở Paris. Cha mẹ ông là những người nhập cư gốc Armenia hết sức nghèo khổ. Tuy nhiên họ vẫn nuôi dưỡng ông trong bầu không khí “đầy tình yêu và âm nhạc”.

Aznavour đã có cơ hội tiếp xúc từ khá sớm với nghệ thuật. Năm 9 tuổi, ông lần đầu thử vai trên sân khấu kịch và được giao một vai diễn trong vở Emil And The Detectives. Năm 10 tuổi, ông bắt đầu hát tại các quán bar. Nhưng vào năm 1940, khi quán ăn của cha đẻ bị đóng cửa do phát xít Đức chiếm đóng Paris, Aznavour đã phải bán báo trên phố để kiếm sống.

Với vóc người nhỏ thó và xuất thân từ một gia đình nhập cư nên sự nghiệp ca hát của Aznavour gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên chính giọng ca tuyệt vời đã giúp ông vượt mọi khó khăn. Chiến tranh kết thúc, Aznavour tạo được bước đột phá đầu tiên sau khi gặp ca sĩ huyền thoại Pháp Edith Piaf, người được mệnh danh là “Chim sẻ nhỏ”. Piaf đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn, góp phần thúc đẩy sự nghiệp của ông.

Giữa những năm 1950, được sự khuyến khích của Piaf, Aznavour bắt đầu trình diễn các tình khúc tự sáng tác. Kể từ đó, ông dần thành nghệ sĩ trình diễn solo hàng đầu, được mệnh danh "Frank Sitrana của Pháp", theo tên danh ca hàng đầu của Mỹ. Aznavour lao động nghệ thuật hăng say, nhưng áp lực công việc khiến ông nghiện rượu và thuốc lá nặng, có lúc "đốt" tới 4 bao thuốc mỗi ngày.

Năm 1963, Aznavour tiếp tục thành công trong sự nghiệp khi ca khúc La Mamma của ông đứng đầu bảng xếp hạng Pháp trong suốt 12 tuần. Tuy nhiên, cùng năm này Aznavour vô cùng đau khổ, khi phải đưa tiễn người bạn vàng, người thầy Piaf, sau khi bà qua đời vào tháng 10/1963 vì bệnh ung thư gan.   

Mong mãi cất tiếng hát

Trong những năm 1960 và 1970, hàng loạt các ca sĩ hàng đầu Pháp đã gây được tiếng vang quốc tế. Đơn cử Sacha Distel thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Anh và có ca khúc ăn khách Raindrops Keep Falling On  My Head. Còn Gilbert Becaud gây dậy sóng làng nhạc với A Little Love And Understanding.  

Bản thân Aznavour đã gây dựng sự nghiệp quốc tế khi trình diễn lần đầu ở Anh vào năm 1967, tại Thính phòng Hoàng gia Albert. 7 năm sau, ông gặt hái thành công vang dội với ca khúc ăn khách nhất, She. Nhạc phẩm này được ông sáng tác cho loạt phim truyền hình Seven Faces Of Woman.

Ca khúc không chỉ là bản hit ở Pháp, mà còn góp phần đưa Aznavour trở thành một tên tuổi quen thuộc ở xứ sở sương mù. Về sau, cả một thế hệ hậu duệ đã mê đắm She, khi nó trở thành ca khúc chủ đề trong bộ phim Notting Hill (1999), được thể hiện qua giọng ca của Elvis Costello.

Không chỉ trình diễn và sáng tác nhạc, Aznavour còn phát triển nghiệp diễn xuất. Ông đã đóng hơn 60 bộ phim, mặc dù vẫn tự nhận thấy mình “quá nhỏ, quá xấu”.

Năm 1998, Aznavour đã đánh bại cả Elvis Presley và Bob Dylan khi được hãng tin CNN và độc giả của tạp chí Time bình chọn là Nghệ sĩ giải trí của Thế kỷ 20.

Sang thế kỷ 21, bất chấp việc tuổi cao, Aznavour vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ. “Được đứng trên sân khấu giống như bạn được chắp một đôi cánh” – Aznavour nói với một tạp chí của Đức và còn bày tỏ mong muốn có thể sống và hát đến năm 120 tuổi.

Đương nhiên, người hâm mộ mong muốn Aznavour đạt được ý nguyện của mình và họ cũng mong ông, ca sĩ Pháp nổi tiếng còn sống cuối cùng của thế kỷ 20, sẽ tiếp tục lôi cuốn hàng triệu khán giả trong những năm tới.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm