Enrique Iglesias ra mắt album mới: Sự trở lại của 'hoàng tử Latin'

21/04/2014 10:26 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Enrique Iglesias là “hoàng tử” đích thực của nhạc Latin, vừa vì mức độ thành công (kỷ lục 24 lần giữ vị trí số 1 ở các BXH của Billboard) và cũng vì là con trai của ông hoàng nhạc trữ tình Julio Iglesias. Anh đã tiếp tục gây chú ý khi ra mắt album Sex and Love.

Sex and Love không nói về gì khác ngoài 2 chủ đề được nêu trong tên gọi của nó, tình dục và tình yêu.

Khởi đầu chậm chạp không là vấn đề

“Tôi muốn thẳng thắn, ngay từ ngày đầu tiên bắt tay vào làm album, tôi đã nghĩ tiêu đề phải là như thế” – nam ca sĩ nói với báo chí - “Đó là 2 thứ kết nối chúng ta với nhau, bất kể ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa. 2 thứ tất cả chúng ta đều có liên quan đến”. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng tên album quá ít sức khêu gợi, khiến người nghe thấy không cần phải động não thêm nữa để cảm nhận và “giải mã” các bài hát.

Album này hiện đứng thứ 77 trên BXH Billboard. Nó từng lên đến thứ 8 trong tuần đầu tiên, nhưng doanh số trượt dần. Mặc dù vậy, nam ca sĩ không quá sốt ruột. Trò chuyện với tạp chí Billboard, anh nói đến album được coi là thành công năm 2010 Euphoria cũng đã mất đến 18 tháng để có được 2 hit. Vì thế nên khởi đầu chậm chạp của Sex and Love không là vấn đề mà kết thúc của nó mới là quan trọng.


Bìa album mới nhất của Enrique Iglesias

Dù ra vào tháng 3 và có 3 đĩa đơn, trong đó có cộng tác với “phù thủy âm nhạc” Pitbull và nữ ca sĩ xinh đẹp Kylie Minogue, Sex and Love chưa tạo được một hit lớn như I Like It do Enrique hát cùng Pitbull năm 2010, dù, chất giọng của Enrique vẫn thật gợi cảm, các bài hát cũng phù hợp và có thể khuấy động các sàn nhảy.

Từng là thần tượng của dòng nhạc Latin, với âm nhạc đầy quyến rũ và mê hoặc, phong cách của anh còn "chất" hơn so với một thần tượng Latin khác, Ricky Martin (người hát The Cup Of Life). Nay, sự nghiệp của cả hai đều lắng lại so với trước kia nhưng họ vẫn hoạt động trong làng giải trí, vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ, đặc biệt là Enrique.

Từ chối The Voice vì mải lưu diễn

Là một giọng ca được đánh giá cao, một ngôi sao nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc, Enrique từng được mời làm giám khảo cả 3 cuộc thi hát truyền hình nổi tiếng nhất là American Idol, The X Factor The Voice. Đó đều là những hợp đồng hàng triệu USD.

Enrique thậm chí còn được The Voice để ý ngay từ mùa đầu tiên, sau đó họ chuyển sang mời một ca sĩ đẹp trai khác là Adam Levine. Nhờ The Voice mà Levine ngày càng nổi như cồn. Nhưng với Enrique thì việc lưu diễn và thu âm album mới là ưu tiên của anh. Anh nói với tạp chí Billboard: “Tôi thích đến phòng thu và sáng tác bài hát mới hơn. Điều đó làm tôi hạnh phúc hơn”.

Tuổi 38 khác nhiều so với những năm 20, thời Enrique tỏa sáng hơn về tài năng và độ quyến rũ. Anh từng được coi là người đàn ông đào hoa, cặp kè với nhiều phụ nữ đẹp nổi tiếng, cuối cùng chiếm giữ trái tim của Anna Kournikova, người có vẻ đẹp nữ thần. Năng lượng dành cho âm nhạc của anh cũng dồi dào hơn. Còn nay thì sao? “2 tuần đầu tiên đi lưu diễn làm tôi hơi đuối, tôi cảm thấy sự mệt mỏi trong xương cốt của mình” - anh chia sẻ.

Bạn gái 12 năm Anna Kournikova chưa từng gặp bố

Gia đình Enrique Iglesias nổi tiếng vì có 2 cha con đều là những danh ca, gồm Julio và Enrique. Nhưng mối quan hệ của họ cực kỳ không tốt. Theo lời Enrique kể với tạp chí Billboard, Julio chưa từng gặp bạn gái của anh, “cựu hoa hậu” làng quần vợt Anna Kournikova dù mối tình của họ đã kéo dài suốt 12 năm qua. “14, 15 năm trong cuộc đời tôi đã trôi vèo qua. Đó là cách duy nhất tôi có thể giải thích chuyện này. Không có lý do gì cả. Không phải lỗi của ông ấy, cũng không phải lỗi của tôi” - anh nói.

Đôi tình nhân nổi tiếng Iglesias - Kournikova bắt đầu yêu nhau từ cuối năm 2001, sau khi vận động viên xinh đẹp đóng trong MV (video ca nhạc) Escape nổi tiếng của nam ca sĩ. Đến năm 2008, Enrique tuyên bố họ đã làm đám cưới vào năm trước đó và tạm thời chia tay. Sau đó, họ quay lại bên nhau và mua nhà trên một hòn đảo riêng ở Miami (Mỹ).

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm