Emma Watson: Muốn thoát khỏi Harry Potter để làm "kẻ cắp"

27/04/2013 13:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Nhân vật kẻ cắp trong The Bling Ring chính xác là kiểu người mà tôi căm ghét” - nữ diễn viên xinh đẹp nói về bộ phim mới. Cô chứng tỏ nỗ lực lột xác và dần thoát khỏi cái bóng của vai diễn phù thủy Hermione trong Harry Potter.

Emma Watson (giữa) cùng các bạn diễn trên trường quay phim The Bling Ring hôm 11/4.

Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. The Bling Ring, tên phim, ngoài đời cũng là tên một nhóm 6 thiếu niên ở Calabasas, California đã lập kế hoạch đột nhập vào tư dinh của các ngôi sao Hollywood và trộm tài sản trị giá hàng triệu USD vào năm 2008 - 2009. Nhóm này còn được gọi là “Hollywood Hills Burglar Bunch” (Băng cướp ở Những ngọn đồi Hollywood). Một số nạn nhân nổi tiếng có Paris Hilton, Rachel Bilson và vợ chồng Orlando Bloom - Miranda Kerr.

Các tình tiết hấp dẫn trên đã được nữ đạo diễn kiêm biên kịch Sofia Coppola đưa vào phim The Bling Ring. Trong đó, Emma Watson là ngôi sao lớn nhất của phim, nhưng theo lời nữ diễn viên, vai Nicki của cô chỉ là thứ yếu. Mặc dù vậy, trong các trailer đã được công bố, hình ảnh Emma vẫn tràn ngập và nổi bật như một cách quảng cáo.

Nhân vật có mọi đặc điểm Emma ghét bỏ

“Khi tôi đọc kịch bản, tôi nhận ra bộ phim là một sự suy ngẫm về hào quang danh tiếng. Tôi hiểu rằng mình phải nhận vai diễn này” – Emma nói với tạp chí GQ số tháng 5 - “Nhân vật Nicki có mọi đặc điểm mà tôi căm ghét, mọi đặc điểm mà tôi kiên quyết chống lại: hời hợt, vật chất, rỗng tuếch và vô luân. Bạn đã bao giờ đóng vai một người mà mình cực ghét? Tôi thấy điều đó rất thú vị và khiến tôi có cái nhìn khác về nghề nghiệp của mình, một diễn viên”.

Có một lý do nữa để Emma nhận vai Nicki: đây không phải là một phim cổ trang, mà là phim về thời hiện tại. “Tôi là người có quan điểm cởi mở nhưng có một thứ tôi không thích làm, đó là mặc áo nịt ngực (corset), bởi tôi có cảm giác mình sẽ không thoát ra khỏi nó” – cô nói - "Nhiều người có thể rất thích mặc kiểu trang phục này nhưng với tôi thì không. Tôi thích tìm kiếm một vai diễn nào đó thật sự khác biệt, và The Bling Ring chính là cơ hội đó. Với bộ phim này, tôi đã được diễn xuất thực sự”.

Trailer của phim cho thấy một nhóm thiếu niên (do Emma Watson, Taissa Farmiga, Katie Chang, Claire Julien và Israel Broussard đóng) trông thấy những người nổi tiếng như Kirsten Dunst và Paris Hilton (hai ngôi sao này đóng vai khách mời) khi đi chơi và thốt lên: “Tớ biết là chúng ta muốn được sống kiểu như họ”.

Sau đó, nhóm bạn quyết định đột nhập vào nhà Paris Hilton trộm trang sức và váy áo. Nicki có lần vô tình diện một chiếc váy ăn cắp để đi ăn với gia đình. Mọi tình tiết diễn ra theo sự thực ngoài đời: họ bị bắt và trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Trailer có cảnh nhân vật Nicki của Emma nói như diễn thuyết trước báo chí và các ống kính máy ảnh, như để thể hiện mức độ ảo tưởng của kẻ háo danh: “Tôi muốn lãnh đạo đất nước này một ngày nào đó”.

Băng trộm “Bling Ring” phản đối bộ phim

Trong phim, nhân vật Nicki của Emma Watson lấy nguyên mẫu từ Alexis Neiers – một thành viên của băng trộm Bling Ring nói trên, người phải ngồi tù 30 ngày và chịu 3 năm quản thúc vì ăn cắp đồ từ nhà riêng của nam diễn viên Orlando Bloom năm 2009.

Neiers đã thể hiện phản ứng sau khi xem trailer của The Bling Ring trên tờ Los Angeles Times: “Thật vô nghĩa và không đúng sự thật. Phim dựa theo những thông tin sai lệch mà Brett Goodkin và Nancy Jo Sales cung cấp”. Brett Goodkin là thám tử điều tra vụ Bling Ring còn Nancy Jo Sales là một nhà báo. Neiers cho biết với cô, đây chỉ là “một bộ phim tiệc tùng khác về một nhóm thiếu niên chuyên trộm đồ của các ngôi sao”.

“Tôi hy vọng phim không chỉ kể câu chuyện về nhóm trộm cắp ở Los Angeles. Bởi, Bling Ring là biểu hiện của một nỗi ám ảnh văn hóa. Trong xã hội hiện nay người ta chỉ quan tâm đến những gì các ngôi sao đang làm và chúng ta đều đi sai hướng. Lý do là chúng ta tò mò muốn biết về đời sống thực sự của các ngôi sao và thích soi mói người khác. Đó là cách để né tránh khi chúng ta không dám nhìn vào những hành vi sai trái của chính mình” – Neiers, cũng là một ngôi sao truyền hình thực tế, đã bày tỏ suy nghĩ trong một bài viết trên blog riêng.

Dù có ấn tượng ban đầu không tốt về bộ phim, cô vẫn viết: “Nhưng tôi vẫn hy vọng vào tài năng của đạo diễn Sofia, hy vọng chị sẽ truyền tải được những thông điệp như vậy qua bộ phim”.

The Bling Ring là phim đầu tiên Emma đóng vai một trong các vai chính được xếp hạng R (Restricted – không dành cho khán giả dưới 17 tuổi). Trước đây có My Week with Marilyn 2011) cũng xếp hạng R nhưng trong phim đó Emma chỉ đóng vai phụ.

Bộ phim được chọn vào danh sách tranh giải ở hạng mục Un Certain Regard (Dành cho phim có góc nhìn mới mẻ và khác biệt – không phải giải Cành cọ vàng) tại LHP Cannes vào tháng 5 tới. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 14/6.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm