Elton John và gần thập kỷ ghẻ lạnh với mẹ đẻ

01/04/2015 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao ca nhạc Elton John và mẹ đẻ, bà Sheila Farebrother, đã không hề nói chuyện hay liên lạc gì với nhau trong suốt 7 năm qua. Mới đây, bà Farebrother đã lần đầu kể về mối bất hòa với con trai cho báo giới.

Quan hệ giữa Elton John và bà Farebrother căng thẳng sau khi nam ca sĩ yêu cầu mẹ cắt đứt quan hệ với 2 người đàn ông là cựu trợ lý Bob Halley, và cựu quản lý John Reid, nhưng bà không đồng ý.

Đau đớn vì không được gặp cháu

Tuy nhiên bà Farebrother tin rằng nguyên nhân để hai mẹ con xa nhau không phải vì 2 nhân vật trên, mà do sự xúi bẩy của David Furnish - người đang sống chung với con trai bà.

Dù là vì lý do gì, có một thực tế là John đã cắt đứt quan hệ với mẹ đẻ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bà Farebrother cho biết con trai không hề hỏi han gì đến mình, kể cả khi chồng bà - cha dượng của John - qua đời cách đây 5 năm. Nam ca sĩ cũng không liên lạc khi bà tròn 90 tuổi hồi đầu tháng.


Bà Sheila Farebrother, mẹ Elton John, chụp cùng nhà báo David Wigg khi thực hiện cuộc phỏng vấn

Farebrother thừa nhận, khi John mới khởi nghiệp, bà mong ước con trai tìm được một người phụ nữ trẻ trung và lập gia đình. Song khi John công khai là người đồng tính, bà đã phải mất một thời gian để chấp nhận sự thực ấy.

“John Reid gặp John năm 21 tuổi. Reid chính là người thuyết phục con trai tôi thừa nhận mình đồng tính. Sau khi nghe điều này, tôi đã khóc" - bà kể, và cho biết thêm - "Chồng tôi đã an ủi rất nhiều, nói rằng đó là cuộc sống của John. Tôi biết như vậy, song vẫn mong một ngày nào đó John kết hôn và sinh cho tôi những đứa cháu”.

Farebrother nói rằng bà đã rất bất ngờ khi hay tin John có con với Furnish bằng phương pháp đẻ thuê. Bà chỉ biết tin này qua báo chí, bởi John không hề báo tin. Bà nói rằng, chưa từng được gặp 2 cháu trai là Zachary (4 tuổi) và Elijah (2 tuổi). Đối với một người từ lâu đã mong ước làm bà như Farebrother, đây quả là một nỗi buồn không thể nguôi ngoai.

Bà lo sợ, rằng đã quá muộn để xây dựng mối quan hệ gần gũi với các cháu nội. Rất có khả năng chúng sẽ lớn lên mà không hề biết đến sự tồn tại của bà. Farebrother cũng nghĩ tới những điều đàm tiếu mà các cháu phải hứng chịu do sinh ra trong một gia đình đồng tính.


Gia đình Elton John

"Con tôi đang sống trong một thế giới khác"

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, Farebrother cho biết bà từng trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn. Bà phải một mình nuôi dạy John, khi cuộc hôn nhân với cha đẻ nam ca sĩ là Stanley Dwight không êm đẹp.

 Vợ chồng bà sau đó đã ly hôn, khi John 14 tuổi. Bà tái hôn với Fred Farebrother, một họa sĩ rất yêu thương John. Vợ chồng bà luôn cố gắng để John có một cuộc sống đầy đủ. Đáp lại, John luôn chứng tỏ là một cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn.

“Từ bé John đã biết tiết kiệm tiền để mua quà cho tôi. Giờ tôi vẫn còn giữ những món quà nhỏ mà John tặng” – bà Farebrother kể lại những kỷ niệm ngọt ngào.

Bà vẫn còn nhớ cả giai đoạn John chập chững bước vào nghiệp ca sĩ. Đó là tháng 1/1971, thời điểm John và nhạc sĩ Bernie Taupin có ca khúc ăn khách đầu tiên là Your Song. Khi sự nghiệp của John cất cánh, vợ chồng bà Farebrother trở thành những fan lớn nhất của con trai.

“Đầu những năm 1970, tôi từ bỏ công việc nhà nước để ở nhà làm nội trợ. Chúng tôi phải tới trông nhà của John ở Virginia Water, mỗi khi cháu đi lưu diễn. Có nhiều dịp, John mời tôi đi lưu diễn cùng. Nhưng khi con tôi nổi tiếng, rắc rối đã ập tới. John phải chống lại chứng nghiện ma túy, rượu và trải qua nhiều mối tình thất bại. Chúng tôi phải chịu đựng tất cả những điều đó” -  bà Farebrother cho hay.

Bà nói rằng John vẫn "luôn đối xử tốt với mẹ cho đến khi quan hệ với David Furnish”. Sau khi chồng qua đời cách đây 5 năm, Farebrother quyết định chuyển khỏi ngôi nhà của bà, tọa lạc trên bờ sông Thames, chỉ cách nhà của con trai vài cây số.

“Thật tuyệt nếu như John lại gọi điện thoại cho tôi hàng ngày và nói chào mẹ như mọi khi. Vào ngày thứ Bảy hàng tuần, John hay gọi điện cho tôi để hỏi kết quả bóng đá. Lúc ấy, cho dù đang làm gì, tôi cũng sẽ ngừng lại để trả lời điện thoại. Chúng tôi từng gắn bó với nhau như thế, nhưng giờ John đã quên hết, bởi con tôi đang sống trong một thế giới khác” - bà Farebrother buồn bã nói.

“Chúng tôi từng gắn bó với nhau như thế, nhưng giờ John đã quên hết, bởi con tôi đang sống trong một thế giới khác” – tâm sự của bà Farebrother, mẹ đẻ của ca sĩ Elton John

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm