Đức Thịnh: Thoải mái trong sự "kiểm soát" êm ái

20/08/2008 12:06 GMT+7 | Văn hoá

Là một đạo diễn trẻ có tiếng, cũng là người vào vai anh Phê hài hước trong bộ phim truyền hình dài tập Cô gái xấu xí, mới đây cũng đình đám trên báo chí vì "phi vụ" đưa nàng Thanh Thúy về dinh, khuôn mặt rất có duyên ấy là của nghệ sĩ Đức Thịnh...

Tạo dựng một gia đình hạnh phúc, đầm ấm là sự nghiệp lớn nhất của tôi

- Sau khi "đeo gông vào cổ", cuộc sống hiện tại của anh chắc cũng nhiều thay đổi?

- Tất nhiên. Có một người đang kiểm soát cuộc sống của tôi. Đó là một người rất đẹp và dễ thương. Tôi cảm thấy rất thoải mái trong sự kiểm soát êm ái này.

 
- Điều gì khiến anh thích nhất ở "người kiểm soát" này?

- Giản dị. Thúy sống cởi mở và hồn nhiên hơn tôi.

- Một gia đình với anh như thế nào là lý tưởng?

- Có vợ chồng, hai con và tràn ngập tiếng cười.

- Hai vợ chồng cùng nghề, cùng gắn bó với kịch, đó có phải là một điểm thuận lợi cho "hợp đồng hôn nhân" giữa hai người cả về tình riêng và công việc?

- Chúng tôi luôn nhìn về một hướng. Hai đứa có thể nói chuyện về sân khấu và phim ảnh bất cứ lúc nào vì đấy là điều mà cả hai quan tâm đặc biệt. Cả hai đều không có thói quen áp đặt ý kiến mình lên suy nghĩ người khác nên luôn biết lắng nghe và chia sẻ.

Tuy nhiên việc chi tiêu hoặc những việc nho nhỏ tôi thường nghe lời Thúy, vì cô ấy tỉ mỉ hơn tôi. Những việc lớn thì tôi là người quyết định. Việc cùng nghề giúp chúng tôi biết rõ những khó khăn của nhau để chia sẻ, cũng như nắm bắt được khát vọng của nhau để mà hỗ trợ.

- Sự nghiệp và gia đình với đàn ông anh sẽ lựa chọn như thế nào?

- Tạo dựng một gia đình hạnh phúc, đầm ấm là sự nghiệp lớn nhất của tôi. Tôi thành công làm gì nếu gia đình tôi tan nát.

- Diễn ngọt với cô Hương trong phim Cô gái xấu xí (CGXX), vậy còn tình cảm ngoài đời anh dành cho bạn diễn này như thế nào?

- Minh Khuê là cô gái có gương mặt dễ thương và khá lém lỉnh. Cô ấy luôn hiểu những gì tôi "bàn bạc" trong lúc tập diễn thử... Vai Hương quầy lễ tân giao cho cô ấy là một thành công của đạo diễn Minh Chung. Chất giọng của cô ấy rất chuẩn, nhưng cần phải tăng âm lượng lên một chút... Còn nữa! Ngoài đời, tôi rất ấn tượng cái cách cô ấy nhả chữ "tởm" khi không hài lòng điều gì đó... Vậy thôi...

- Với tư cách đạo diễn, có điều gì anh chưa hài lòng ở CGXX?

- Đây là câu hỏi tế nhị. Tôi quen nói những điều người ta làm được trước. Bộ phim CGXX không lẫn với những bộ phim truyền hình khác. Nó có nội dung riêng biệt và cách kể chuyện riêng biệt. Nói CGXX là khán giả nhớ ngay bộ phim nào lập tức.

Tính cách của các nhân vật trên phim khá rõ nét, có nhiều câu thoại hay... Tôi cũng thích kịch bản phim này. Còn những cái chưa được! Tôi mạn phép... Tôi chỉ muốn nhân vật Huyền Diệu phải "khỏe mạnh" hơn.

Đặc biệt Huyền Diệu phải có một điểm thật sáng trên gương mặt. Ví dụ như khi cười đôi mắt cô ấy như "bừng sáng", một nét đẹp của Huyền Diệu mà chỉ có An Đông "phát hiện ra", bởi vì đàn ông luôn "chết" bắt đầu từ những nét riêng như thế. Tình cảm của An Đông dành cho Huyền Diệu sẽ được hỗ trợ hơn từ chi tiết này.

- Hình ảnh anh Phê rất có duyên và chiếm được nhiều tình cảm với người xem, chia sẻ của anh về vai diễn này?

- Đây là một vai diễn phụ và không gắn nhiều với sự kiện chính của phim. Tuy nhiên nhân vật phụ này lại được gắn một tính cách rõ nét: Mê gái... Rất mê gái... Nhưng theo tôi, điều khiến mọi người yêu mến nhân vật này và bỏ qua cái tật mê gái (nhiều lúc quá đáng) đó là sự tốt bụng của anh ta.

Tôi có một chút lợi thế khi nhận vai này. Đó là tôi không phải mẫu diễn viên diễn xuất dựa quá nhiều vào ngoại hình, vai này cần sự tự nhiên, rất cần. Hơn nữa, anh chàng này rất hay dí dỏm bằng câu chữ trong lời ăn tiếng nói của mình. Tôi cũng hay như vậy...

Nhưng thật sự, cả khi đạo diễn khen, bạn diễn khen tôi vẫn không nghĩ khán giả sẽ thích nhân vật này. Mãi cho đến khi ra đường, người ta cứ gọi tôi bằng cái tên Phê một cách rất thích thú tôi mới nghĩ: Phê được đấy!

- Mọi người bảo ngoài đời anh hiền lành, ít nói, và già hơn tuổi nhưng anh Phê thì hài hước và nói nhiều, nghe có vẻ đối lập nhưng có điểm tương đồng nào giữa anh và nhân vật này?

- Thích phụ nữ và tốt bụng. Chỉ có điều tôi không nói nhiều và quá dại gái như Phê. Đừng mượn hai từ "kiếm sống" để biện minh cho sự cẩu thả trong nghề nghiệp.

- Anh có tự tin rằng đạo diễn Đức Thịnh đã là một thương hiệu?

- Tôi luôn tôn trọng cái tên Đỗ Đức Thịnh của mình. Tôi không bao giờ để khán giả xem kịch của tôi mà thấy sao giống của một đạo diễn nào đó, có thể dở, có thể hay, có thể lãng mạn, có thể hài hước, có thế bạo liệt, có thể rất thị trường, nhưng tất cả phải đậm chất Đỗ Đức Thịnh.
 

- Có phải vì thế mà anh nói cần làm sao để khán giả xem kịch khóc lên tiếng cười và cười ra nước mắt?

- Giọt nước mắt và tiếng cười mà sân khấu đem lại cho khán giả bao giờ cũng có giá trị cho cuộc sống riêng của họ. Thật không hay nếu nghệ sĩ xem việc làm cho khán giả cười hoặc khóc làm mục đích nghệ thuật cao nhất mà quên đi cái cần phản vươn tới chính là những giá trị đằng sau tiếng cười và những giọt nước mắt ấy...

- Tâm huyết như thế nhưng thu nhập từ nghề đạo diễn của anh có đủ sống? Anh cũng từng nói rằng anh chỉ nghĩ đến tiền khi hết tiền, bây giờ khi có một gia đình anh có nghĩ khác?

- Thu nhập từ nghề đạo diễn sân khấu chỉ đủ lo cho nhu cầu sống đơn giản của bản thân tôi thôi. Đúng là trước đây, tôi chỉ nghĩ đến tiền khi thật sự hết tiền. Bây giờ thì khác rồi, tôi phải kiếm tiền để lo cho gia đình riêng của mình, cho những đứa con sau này...

Tôi làm nhiều công việc hơn, có cả những việc mà tôi không thích lắm. Tuy nhiên tôi đều làm tất cả những công việc đó với trách nhiệm cao...

Nghệ sỹ nào bây giờ cũng phải làm nhiều việc, phải thông cảm với nhau thôi. Xăng lên mà! (cười). Cứ hình dung, một nghệ sỹ kịch nói diễn hai xuất một tuần phải nuôi mấy miệng ăn, rồi còn đổ xăng nữa thì liệu họ có chuyên tâm sáng tạo được không?

Tôi chỉ mong và thầm nhắc bản thân đừng mượn hai từ "kiếm sống" để biện minh cho sự cẩu thả trong nghề nghiệp của mình.

- Anh chọn tên công ty là "Cánh đồng gió" vì ăn theo tên tuổi vở kịch thành công cùng tên, đây có phải là một cách tính rất thương mại?

- Tôi chọn "Cánh Đồng Gió" là thương hiệu của công ty mình vì giá trị tinh thần nhiều hơn. Cái tên ấy là một kỉ niệm, là một dấu ấn, là một bước ngoặt cho cả tôi và Thúy. Thời buổi bây giờ, người ta tin tưởng nhau bởi hiệu quả của công việc, bởi năng lực thật sự chứ người ta không mời mình vì cái tên đâu.

- Và hiện nay công ty hoạt động ra sao?

- Khá ổn định.

- Mục tiêu lớn nhất mỗi vở kịch của anh? Và liệu sẽ có đạo diễn phim Đỗ Đức Thịnh?

- Làm một vở kịch tôi chỉ nhắm đến hai điều: Hay và có ích cho cái đẹp. Một ngày không xa lắm sẽ có một đạo diễn phim tên Đỗ Đức Thịnh.

- Thích dàn dựng hơn là diễn xuất để người khác ngắm nghía mình, vậy sao những vở anh dàn dựng anh vẫn để người khác "ngắm"?

- Khi tôi dành đóng một vai diễn nào đó trong vở của tôi, thì chắc chắn là tôi có thể làm tốt vai đó hơn một vài ứng cử viên khác. Tôi chưa bao giờ giành một vai nào đó mà nhìn vào biết ngay không phải là vai của mình... Nhưng tôi vẫn thích đóng vai trong vở của đạo diễn khác hơn.

- Trên sân khấu kịch còn thiếu điều gì để lôi người xem đến đông và chủ động?

- Thiếu yếu tố mới lạ và đa dạng.

- Sắp tới người xem sẽ được đón nhận một vở kịch hấp dẫn nào của Đức Thịnh?

- "Hãy chạm vào em", đấy là tựa đề cho vở kịch sắp tới của tôi. Tôi đang hoàn tất phần kịch bản. Dự kiến đầu tháng 8 sẽ khai trương dàn tập và giữa tháng 9 sẽ công diễn... Chỉ có thể bật mí như vậy thôi.

- Xin cảm ơn anh!
 
Theo Phong cách Đàn ông


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm