Đóng cảnh mù và nghèo nhưng giày vẫn… bóng loáng

31/08/2008 08:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đó là những gì thấy trong truyện phim ca nhạc ở album vol6 "Lỡ yêu" của ca sĩ Lâm Chấn Huy. Album vừa được phát hành vào ngày 25.8.
 
Phần DVD được Lâm Chấn Huy dựng kịch bản là một chàng sinh viên nghèo, vì cần tiền chữa bệnh cho bố nên phải đi thi đấu võ nhưng bị đối phương chơi xấu nên thua cuộc. Người yêu chấp nhận "đánh đổi" để lấy bình an cho chàng trai. Khi hiểu được điều đó, chàng sinh viên đã tay bị, tay gậy đi khắp nơi tìm người yêu. Mặc dù nghèo, bị mù nhưng phục trang của chàng sinh viên này quá đẹp, giầy bóng loáng còn hơn "trai nhà giàu". Tất nhiên, đó là vì chàng sinh viên này là... ca sĩ nên phục trang khó có thể xấu được, Lâm Chấn Huy sợ xấu sẽ mất hình tượng chăng? DVD lần này được Lâm Chấn Huy đầu tư khá cẩn thận, nhiều cảnh quay đẹp, các ca khúc cũng bớt "sến" hơn.

Lâm Chấn Huy nổi lên với các ca khúc khá "thị trường" như: Nụ hôn và giọt nước mắt, Sao lại nhắn nhầm máy anh, Anh chỉ dám nháy máy cho em, Kiếp phù du, Sao em lại khóa máy... Sắp tới Lâm Chấn Huy sẽ trình làng ca khúc "Máy hết pin" và anh có ý định "tấn công" về những tâm sự quanh chuyện chát chít. Tuy nhiên, anh nói, làm sao để viết cho hay được về chuyện chát chít trên mạng là vấn đề không dễ, cần sự đầu tư.

Dạ Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm