Đơn giản là… Thể thao &Văn hóa

29/07/2012 13:43 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Hai mươi lăm năm trước, tại Ban Mê - thủ phủ của Tây Nguyên, lần đầu tiên, tôi là một viên chức nhà nước hàng tuần đi tìm mua báo. Tờ báo đó chỉ có thể là Thể thao & Văn hóa. Vâng! Thể thao & Văn hóa. Tờ báo thời ấy khổ nhỏ, gọn và tiện lắm. Nó chỉ nhỉnh hơn cuốn vở học trò, hay cuốn sách một chút. Và bỏ qua hình thức, điều quan trọng là nội dung của nó nhẹ nhàng mà hấp dẫn, nói không ngoa - vào bậc nhất thời ấy.

Hấp dẫn bởi vì sao? Đơn giản là Thể thao & Văn hóa. Cái cách chọn tên báo cũng đã là một nghệ thuật. Vâng! Đó là một trong những tờ báo giải trí đầu tiên trên thị trường báo chí Việt. Đó là một điều chắc chắn. Thể thao & Văn hóa xứng đáng đi tiên phong trong làng báo chí giải trí. Giải trí mà sang trọng, mà lành mạnh, với nội dung tư tưởng trong sáng, định hướng thẩm mỹ rõ ràng. Giải trí mà không thấy bóng dáng của hơi hướng… lá cải. Đó là điều tuyệt vời…

Cao nguyên hai mùa nắng và mưa. Nhưng xứ này người ghiền café không có mùa.  Sáng ra, tôi dậy sớm theo xe cơ quan lên trung tâm thị xã Ban Mê đón sếp nhân tiện ghé qua văn phòng TTXVN tại Ban Mê Thuột mua tờ Thể thao & Văn hóa. Tuần một kỳ, rồi sau đó là hai kỳ… Café và bóng đá, hai thứ ghiền của đàn ông. Để café thú vị hơn, với tôi không phải là âm nhạc phát vừa phải từ những dàn Akai mà là nhâm nhi bóng đá từ báo Thể thao & Văn hóa…



Số báo TT&VH ra đúng ngày Kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 58, ngày 2/9/2003, cũng là ngày khánh thành SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra các trận đua tài SEA Games lần thứ 22, và lần đầu tiên được tổ chức tại VN.

Những ngày mưa Ban Mê, quán Nga chếch sở làm, sáng nào tôi cũng ngồi trong cái góc cũ kỹ ấy nghe café long tong nhỏ giọt và nghiền ngẫm những bài báo thể thao trên tờ báo yêu thích… Cuộc đời trôi đi với những thú vui nho nhỏ, những thú vị giản đơn như vậy…

Rồi số phận đưa đẩy thế nào, tôi đã rời bỏ những ngày mưa Ban Mê, những mùa săn, những mùa rẫy cùng Y Moan, từ giã những vườn café bạt ngàn hoa trắng để về Hà Nội và từ ấy gắn đời mình vào nghiệp viết lách. Là nhà báo chuyên mảng văn hóa văn nghệ thành ra không thể không có tờ Thể thao & Văn hóa trên bàn. Và nhiều lúc tôi còn tự hào là tác giả của những bài báo trên Thể thao & Văn hóa…

Với tôi dẫu có lúc tờ báo có bài chưa hay lắm hoặc quan điểm tác giả chưa làm tôi hài lòng trong một số bài, nhưng tổng thể, đó là một tờ báo tử tế, sang trọng và có bản sắc riêng trong làng báo nước nhà. Tờ báo đã nhiều lần có sự đổi thay từ khuôn khổ đến bố cục trang mục… nhưng vẫn giữ được tính nhất quán, đó là định hướng tư tưởng, thẩm mỹ… Nó đạt đến độ cập nhật, tin cậy hấp dẫn và nhân văn… và từ đó nó giữ được bản sắc của mình. Đó là điều đáng quý. Đơn giản bởi nó đạt đến sự giản dị, mực thước và một chút tài hoa…

Một tờ báo danh tiếng rất cần những nhà báo và phóng viên tài năng, tài hoa và bản lĩnh… Tôi tin đội ngũ những người làm Thể thao & Văn hóa các thế hệ có được điều ấy và tờ báo luôn giữ được truyền thống ấy.

HN, những ngày chuẩn bị kỷ niệm 30 năm báo TT&VH – 7/2012

Tân Linh (Hà Nội)

Ngày 31/7 kết thúc nhận bài dự thi Bạn đọc với 30 năm TT&VH

Được chính thức phát động kể từ ngày 2/6/2012, cho tới nay, BTC cuộc thi viết Bạn đọc với 30 năm TT&VH đã nhận được gần 100 tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện và email.

 * Về quyền lợi, bài dự thi có chất lượng cao có thể được lựa chọn đăng tải trên báo Thể thao & Văn hóa Online, Thể thao & Văn hóa hàng ngày, Thể thao&Văn hóa hàng tuần, và trên ấn phẩm đặc biệt Thể thao & Văn hóa với 30 năm.

* Cơ cấu giải thưởng như sau:
    01 Giải Nhất : Trị giá 10 triệu đồng cùng 1 năm báo Thể thao & Văn hóa hàng ngày và Cuối tuần, tính từ thời điểm 1/1/2013.
    01 Giải Nhì: Trị giá 5 triệu đồng và 6 tháng báo TT&VH hàng ngày và Cuối tuần, tính từ thời điểm 1/1/2013.
    02 Giải Ba: mỗi giải 2 triệu đồng và 3 tháng báo TT&VH hàng ngày và Cuối tuần, tính từ thời điểm 1/1/2013.
    05 Giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng và 01 số báo Xuân Quý Tỵ TT&VH.     

Ngoài giải thưởng chính thức, mỗi độc giả đoạt giải sẽ được nhận một phần quà tặng của Nhãn hàng mỹ phẩm thiên nhiên Provence.

* Thời gian chấm thi và Lễ trao giải thưởng:

- Kết thúc nhận bài dự thi: 31/7/2012
- Công bố kết quả: Từ 15/8/2012
- Trao giải: Tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên (21/8/1982 - 21/8/2012) của Báo TT&VH.
    Ban biên tập Báo THỂ THAO&VĂN HÓA



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm