Dễ thương, thân thiện như… sao Hàn!

29/11/2012 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 28/11, buổi gặp gỡ các nghệ sĩ Hàn Quốc với báo chí trước đêm đại nhạc hội Festival Kpop 2012 (diễn ra vào 19h hôm nay tại Sân vận động Mỹ Đình) đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các fan ngoài sảnh khách sạn Crowne Plaza (36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội) - nơi các nghệ sĩ lưu trú.

Khả năng Sân vận động Mỹ Đình sẽ "nổ tung" tối nay vì 17 nhóm nhạc, nghệ sĩ Hàn Quốc trình diễn trên sân khấu: Dong Bang Shin Ki, SNSD, B.A.P., T-ara, Kara, Son Dam Bi, miss A, FT Island, Beast, Sistar, Ailee, B1A4, Fiesta, Teen TOP, Infinitive, HyunA và Chaos.

T-ara hé lộ kế hoạch lưu diễn VN

6/17 nhóm nhạc gồm T-ara, Kara, Infinitive, Teen TOP, Beast, Dong Bang Shin Ki đã đại diện cho hơn 70 nghệ sĩ tham gia trình diễn đại nhạc hội ra mắt báo giới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 30 phút, mỗi nhóm nhạc chỉ có 5 phút chào hỏi, trả lời báo chí, chụp hình và nhận quà từ đại diện các fan club. Vì thế, tất cả các máy quay, máy ảnh đều liên tục bấm, nháy trong suốt thời gian này.


Nhóm T-ara đang có kế hoạch tổ chức concert tại Việt Nam trong năm 2013

Những nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc xuất hiện với vẻ vô cùng dễ thương và tỏ ra thân thiện với báo chí bằng những câu chào bằng cả tiếng Việt. Những nghệ sĩ lần đầu đến Việt Nam như T-ara, Kara, Infinitive, Teen TOP, Dong Bang Shin Ki đã bày tỏ cảm giác vinh dự khi có mặt trong sự kiện này và rằng, họ đã luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Nhóm Beast đến Việt Nam lần thứ 2, nhưng lần này họ chỉ xuất hiện với hai thành viên.

Cũng trong buổi gặp gỡ này, các nhóm nhạc cũng đã tiết lộ một số thông tin mà chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự chào đón của các fan như T-ara đang có kế hoạch tổ chức concert tại Việt Nam trong năm 2013 còn Dong Bang Shin Ki sẽ khởi hành tour lưu diễn thế giới của họ từ 27/12 bắt đầu từ Seoul và họ hy vọng sẽ có thể ghé thăm Việt Nam.

Dấu ấn fan Việt

Bất chấp thời tiết mưa lạnh, các fan đã túc trực ở phía ngoài khách sạn từ sáng. Không có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ nhưng các fan vẫn đứng thành hàng dài bên kia đường chỉ để mong thấy được thần tượng của mình xuất hiện qua cửa kính khách sạn và mỗi lúc như thế, họ lại reo hò.

Các nhân viên bảo vệ ở đây cũng vất vả không kém khi phải túc trực chờ đón các nghệ sĩ. "Theo lịch các nghệ sĩ đến đây vào 11h trưa nhưng đến hơn 12h họ mới xuất hiện và sau đó chúng tôi mới được đi ăn cơm trưa" - một bảo vệ cho biết.

Một bạn trẻ đại diện cho fan club của nhóm Infinitive đã tự bỏ tiền mua vé máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội để được gặp gỡ và trao quà lưu niệm cho thần tượng của mình.

"Em đã hâm mộ Infinitive ngay từ lúc nhóm mới thành lập năm 2010. Khi có thông tin sẽ có cơ hội được trao quà trực tiếp cho thần tượng, em đã liên hệ và đăng ký với BTC chương trình. Em rất hạnh phúc vì được gặp các thần tượng của mình trong tối nay, được tặng họ những món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa vì mỗi khi họ mở quà, họ sẽ nghĩ ngay đến fan Việt. 7 chú gốm nhiều màu sắc - đại diện cho 7 thành viên của nhóm là một trong những món quà mà em dành tặng họ" - đại diện fan club nhóm Infinitive chia sẻ.

So với lần gặp gỡ Kim Tae Hee và Song Seung Hun Seung, lần này báo chí khá chật vật để vào được họp báo. Toàn bộ khu vực của khách sạn Crowne Plaza được bao vây kín không chỉ bởi các fan mà còn là sự kiểm soát ngặt nghèo của an ninh bảo vệ. Ngay từ vòng gửi xe, tất cả ra vào đều phải có giấy mời, song giấy mời cũng chỉ có giá trị đến khi vào sảnh. Còn để lên được phòng họp báo, các phóng viên phải tiếp tục đi qua "khâu" ký tên, nhận thẻ.

Với cách tổ chức chặt chẽ như vậy, chắc hẳn tối nay, an ninh tại Sân vận động Mỹ Đình sẽ còn "siết" mạnh hơn nữa.

Hiểu lầm từ hai chữ “thần tượng”

Cần nói đến khái niệm “thần tượng” trong giới giải trí Hàn Quốc lâu nay vẫn bị nhiều người ở Việt Nam hiểu sai. Các ngôi sao K-pop, chính xác là các ca sĩ/nhóm nhạc thần tượng - tiếng Anh gọi là “idol”.

Qua các chương trình giải trí Hàn Quốc (được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam nhờ mạng Internet), có thể thấy “idol” ở Hàn khác với ca sĩ thông thường - những người được coi là nghệ sĩ thực thụ và thường không hướng đến đối tượng khán giả teen mà có các fan lớn tuổi hơn, gu nhạc “già” hơn.

Các thần tượng Hàn Quốc, chẳng hạn trưởng nhóm vừa nhập ngũ Lee Teuk của Super Junior, thường phát ngôn khiêm tốn rằng họ vẫn chưa thể sánh ngang với các nghệ sĩ thực thụ và sẽ còn phải phấn đấu nhiều.

Quả thực, xét về độ phổ biến trên truyền thông và đời sống âm nhạc ở Hàn Quốc, các thần tượng có vẻ “ầm ĩ” hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc tài năng hơn. Điều này lý giải tại sao các nhóm nhạc thần tượng Super Junior, Big Bang, DBSK, SNSD… khi đến Việt Nam đã gây xôn xao dư luận. Nhưng hiện tượng tương tự không xảy ra với Im Tae Kyung, một giọng tenor được đánh giá là đẹp của Hàn Quốc.

Khi sang Việt Nam, chữ “idol” được dịch đơn giản là “thần tượng”, nên những người không hiểu rõ về K-pop tưởng rằng “thần tượng” này giống với kiểu “thần tượng” mà họ vẫn nghĩ, theo nghĩa cực kỳ cao quý, thiêng liêng. Trong khi đó, công nghệ đào tạo thần tượng ở Hàn Quốc hướng đến những ngôi sao giải trí đa năng (ca hát, diễn xuất, tham gia truyền hình thực tế…) được giới trẻ yêu thích, qua đó thu về lợi nhuận lớn, chứ không quá tập trung vào những người thực sự xuất sắc về giọng ca - thứ mà nhiều người nghĩ là quan trọng nhất đối với ca sĩ.


Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm