Để hiểu rõ hơn về đồng tính…

27/08/2013 15:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vận dụng các dữ liệu lịch sử và các câu chuyện người thật việc thật, hai tác giả Nguyễn Ngọc Thạch và Võ Chí Dũng đã biên soạn cuốn sách Mẹ ơi, con đồng tính góp phần để nhiều người hiểu đúng về “đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới”, vừa có buổi ra mắt tại TP.HCM.

Đồng tính từ trong thần thoại

Mở đầu Mẹ ơi, con đồng tính! (NXB Lao động và Thái Hà books) là thần thoại Hy Lạp kể lại chuyện thần Zeus yêu hoàng tử Ganymede - con vua thành Troy. Xã hội Hy Lạp cổ đại được cho là không có giới tính. Những người trẻ đẹp đồng nghĩa với việc “sẽ được săn đuổi, yêu thương” dù là nam hay nữ. Chàng Ganymede đẹp đến độ khiến Zeus - chúa tể của các vị thần - đem lòng yêu thương. Zeus biến thành một con đại bàng bắt Ganymede về hầu rượu và hóa phép chàng mãi mãi thanh xuân.

Nhưng Hera vợ của Zeus đem lòng ghen tuông, Hera đã gieo rắt nhiều tai ương xuống thành Troy để trả thù tình địch. Ganymede không muốn thấy cư dân của mình bị đau khổ đã xin rời khỏi Zeus. Cảm động trước lòng nhân hậu của Ganymede, Zeus đã biến Ganymede thành chòm sao Bảo Bình - một trong 12 cung Hoàng Đạo - theo tử vi Tây phương - muôn đời mỉm cười dưới sự che chở bởi chòm sao Đại Bàng của Zeus.

Tác giả Võ Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Thạch và chị Minh Ngọc - nhân vật trong Mẹ ơi, con đồng tính! Trong buổi ra mắt sách

Câu chuyện thần thoại này được biết đến qua các vần thơ của Homer - tác giả của Iliad và Odyssey. Bởi đến thời công nguyên, chuyện đồng tính bị xã hội Hy Lạp cấm đoán khiến người ta lờ đi một chuyện tình lãng mạn này của các… vị thần.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch, đã viết 4 cuốn sách về đồng tính, cho biết: “Chúng tôi soạn cuốn sách này từ sự gợi ý của nhà văn Bùi Anh Tấn với mục đích: Giúp mọi người hiểu hơn về thế giới, trong đó người đồng tính là một phần tất yếu trong cuộc sống. Giới tính không quan trọng bằng việc khẳng định giá trị và đóng góp của từng con người cho xã hội”.

Cãi lại mệnh trời

Trong Lão Hạc, Nam Cao viết: “Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tình hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…”. Người đồng tính trong xã hội hiện tại vẫn bị cho là bệnh hoạn, biến thái cũng vì nguyên nhân đó, vì họ chưa được tìm hiểu, được cảm thông. (Trích Mẹ ơi, con đồng tính!)

Thạc sĩ tâm lý Lê Minh Công (ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho biết: “Tiếp xúc với nhiều người đồng tính, họ đều tỏ vẻ thất vọng, xem như đời họ đã hết vì không được xã hội và gia đình thừa nhận. Nhưng con người cần sống tích cực chứ không thể xem như mình đã chết. Theo tôi, Mẹ ơi, con đồng tính! là cuốn sách đầu tiên xuất bản tại VN nhằm cung cấp kiến thức cho xã hội nói chung và người đồng tính nói riêng. Bởi không phải người đồng tính nào cũng hiểu về giới tính của mình”.

Hiện nay khoa học có thể giúp nhiều người sống đúng giới tính của mình. Có mặt tại buổi ra mắt sách, chị Minh Ngọc, nghẹn ngào: “Khi biết tôi đồng tính, mẹ tôi tuy có đau lòng vì đứa con trai duy nhất của bà, nhưng bà chấp nhận. Lúc tôi quyết định chuyển giới, mẹ tôi không cho vì sợ phẫu thuật nguy hiểm đến tính mạng, mất tôi rồi bà sống với ai. Nhưng tôi muốn sống thật với giới tính của mình”.

Trong lịch sử, có rất nhiều người tài người đồng tính, nhưng có lẽ sự kỳ thị của xã hội đã ngăn cản họ sống thật với mình. Thiên tài âm nhạc người Nga Tchaikovsky - đồng tính nam - cũng không thể sống với giới tính thật của ông do nhiều rào cản.

Hiện nay, không phải ai đồng tính cũng… cãi lại mệnh trời được. Có rất nhiều người đồng tính cho đến khi chết vẫn không thể trọn vẹn hình hài giới tính thật của mình.

Trạc Tuyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm