Đấu giá kho ảnh về Marilyn Monroe: 3.700 bức ảnh & một tình bạn trong trắng

14/07/2013 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một bộ sưu tập ảnh đồ sộ về huyền thoại màn bạc Hollywood Marilyn Monroe, do nhiếp ảnh gia Milton H. Greenechụp, sẽ được đấu giá vào ngày 27/7 tại Profiles in History, nơi chuyên đấu giá các kỷ vật của Hollywood.

Green là người từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Monroe. 3.700 bức ảnh đen trắng và màu chụp Monroe chưa hề được xuất bản trong kho tư liệu của Greene sẽ được đấu giá kèm theo bản quyền.

Người bán bộ sưu tập ảnh này là một nhà sưu tầm ảnh người Mỹ giấu tên, nhân vật đã mua lại kho tư liệu ảnh của Greene cách đây 10 năm. Sinh thời, Greene không cho phép bất cứ ai xem xét hay xuất bản các bức ảnh của Monroe, trước khi ông qua đời vào năm 1985.



Nữ diễn viên điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe và nhiếp ảnh gia Milton H. Greene tại studio của ông ở New York, hồi tháng 1/1955.

Tình bạn tan vỡ do ghen tuông

Thực hiện hợp đồng chụp ảnh Monroe cho tạp chí Look là sự khởi đầu cho tình bạn và mối quan hệ làm ăn thân thiết giữa Greene và người đẹp Hollywood. Trong 4 năm sau đó, ông đã chụp hơn 5.000 bức ảnh về Monroe với gần 60 buổi làm mẫu, cho đến khi Monroe kết hôn với Arthur Miller.

Khi gặp nhau lần đầu tiên, cả Monroe và Greene đều đã nổi tiếng trong những lĩnh vực của mình. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Monroe không thân thiết với nhiếp ảnh gia nào như với Greene.

Sau khi ly hôn với Joe DiMaggio, Monroe đã tới sống ở New York. Và khi làm người mẫu chụp ảnh tại nhà Greene, bà thậm chí còn sống ở đó cùng vợ chồng Greene. Greene đã trở thành người bạn tâm tình và là người thầy của Monroe. Họ cùng thành lập Marilyn Monroe Productions và công ty này đã sản xuất phim Bus Stop cùng The Prince and the Showgirl.

Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng Greene đã trở thành nhà quản lý của Monroe và điều này đã khiến các nhà điều hành hãng phim, các đạo diễn oán giận.

Tuy nhiên, vào khoảng năm 1956, Monroe đã gặp nhà soạn kịch Arthur Miller và kết hôn. Miller ghen khi thấy vợ quan hệ thân thiết với Greene và tình bạn của họ đã tan vỡ vào năm 1957.

Bà Amy Greene, vợ nhiếp ảnh gia Greene, từng nói: “Tôi vô cùng thất vọng khi Monroe không nhìn thấy nhiều thứ ở Greene. Cô ấy chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời tôi, nhưng với chồng tôi thì có. Tôi không bao giờ ghen với Monroe. Miller lại đi ghen tuông với Greene. Tôi không cần Monroe, nhưng cả Greene và cô ấy đều cần có nhau, bởi sau khi tình bạn tan vỡ, cuộc sống của cả 2 người đều không được như trước”.



Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Milton H. Greene, Monroe mới thể hiện hết cá tính của mình.

Không chạy theo xu thế thương mại hóa

Sinh ngày 14/3/1922 ở New York, Greene bắt đầu chụp ảnh từ năm 14 tuổi. Mặc dù được học bổng của trường Pratt danh tiếng, nhưng Greene đã quyết định theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh và học nghề dưới sự dẫn dắt của nhiếp ảnh gia Elliot Elisofen.

Trước đó một thời gian dài, ông đã quan tâm tới thời trang và từng giúp việc cho Louise Dahl-Wolfe, nữ nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng với những hình ảnh bìa và các trang thời trang đăng trên tạp chí Harper's Bazaar. Ở tuổi 23, Greene đã được đánh giá là “chàng trai vàng của ảnh màu”.

Phần lớn các bức ảnh được Greene chụp trong những năm 1950 và 1960 đã được đăng tải trong các tạp chí Life, Look, Harper's Bazaar, Town & Country,Vogue.

Monroe bộc lộ trọn vẹn qua ống kính của Greene

Greene chỉ mới 26 tuổi khi ông chụp hình Monroe cho tạp chí Look. Đó là vào năm 1953. Sau đó, ông đã chụp hàng ngàn bức ảnh về Monroe. Những ảnh bức này bộc lộ được hết vẻ đẹp của Monroe. Bà chưa bao giờ trông gợi tình, thanh lịch hay dễ bị tổn thương đến thế.

Giống như các nhiếp ảnh gia cùng thời như Irving Penn, Cecil Beaton và Richard Avedon, Greene là người đã đưa những bức ảnh thời trang vào vương quốc nghệ thuật.

Ban đầu, Greene làm nên tên tuổi với những bức ảnh thời trang. Tuy nhiên sau đó ông lại nổi tiếng nhất với các bức ảnh chụp chân dung nhiều diễn viên, nhạc sĩ, những người nhân vật danh tiếng trong ngành điện ảnh, truyền hình và sân khấu.

Ông muốn nắm bắt vẻ đẹp của người làm mẫu và thể hiện nó theo cách thanh nhã và tự nhiên. Ông được nhớ đến nhất với những bức ảnh chụp Monroe và tình bạn giữa 2 người.

Monroe đã tin tưởng giao phó cho Greene viết cuốn tự truyện, mang tựa đề My Story. Sau này, ông còn hợp tác với Norman Mailer viết cuốn tự truyện hư cấu về Monroe, mang tên Of Women and Their Elegance.

Greene đã đoạt được nhiều giải thưởng, huy chương và sự tôn vinh quốc tế trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình. Tuy nhiên, không giống với những người cùng thời, Greene không thương mại hóa các tác phẩm của mình. Vậy nên, chỉ có một số ít tác phẩm của ông đã được xuất bản.

VIỆT LÂM (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm