Đạo diễn Sofia Coppola đoạt Sư tử Vàng: Hình bóng cha và con trên phim

13/09/2010 09:27 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Bộ phim Somewhere của nữ đạo diễn Mỹ Sofia Coppola, người trở nên lóng ngóng với cuộc đời do rượu, ma túy và một chuỗi những cuộc tình một đêm, đã đoạt giải Sư tử Vàng tại LHP Venice lần thứ 67 vừa khép lại đêm 11/9.

“Cảm ơn cha nhiều trong việc dạy dỗ con”

Trong những ngày cuối cùng của LHP kéo dài 11 ngày này đã có nhiều người tin chắc Somewhere đoạt giải và kết quả là tất cả các thành viên trong ban giám khảo đã nhất trí chọn phim của Coppola là Phim hay nhất.

Trong Somewhere, Coppola kể câu chuyện của Johnny Marco (Stephen Dorff), một ngôi sao đầy hứa hẹn, người thường “ngụ” trong những khách sạn 5 sao, sở hữu chiếc “xế hộp” Ferrari và vui vẻ bên những cô gái tóc vàng, nhưng sự xa hoa đó không làm anh vơi đi được nỗi cô đơn, mệt mỏi với sự “săm soi” của các phương tiện thông tin đại chúng. Dorff nhìn thấy sự trống rỗng trong sự tồn tại của mình qua đôi mắt của cô con gái 11 tuổi - vai diễn do Elle Fanning đảm nhiệm.

Là con gái của nhà làm phim nổi tiếng Francis Ford Coppola, Sofia Coppola từng giành giải Oscar Kịch bản xuất sắc nhất với phim Lost In Translation. Cô dàn dựng bộ phim mới Somewhere một phần dựa vào những trải nghiệm riêng của mình khi còn là một cô bé rong ruổi theo người cha nổi tiếng từ khách sạn này sang khách sạn khác. Phim diễn ra hầu như trong các khách sạn, chủ yếu tại Chateau Marmont ở Los Angeles, một trong những nơi mà cô từng ở cùng người cha nổi tiếng của mình. “Cảm ơn cha nhiều trong việc dạy dỗ con”, Coppola nói khi lên nhận giải Sư tử Vàng.

Coppola nói rằng cô muốn có một “chân dung của Los Angeles ngày nay”. Ý tưởng đó hình thành khi cô đang sống ở Pháp sau khi hoàn thành phim Marie Antoinette và quan sát thành phố này từ xa thông qua những trang báo do những người bạn mang đến. Và người cha của cô đã nghĩ gì về tác phẩm điện ảnh này? “Cha nói với tôi rằng ông rất thích và ông nghĩ chỉ có tôi mới có thể làm phim này và chúng tôi sẽ chỉ làm những phim mà chúng tôi có thể”, Coppola cho hay.


Cảnh trong phim Somewhere

Trao giải cho những người bạn?

Các giải thưởng năm nay đã gây nhiều tranh cãi. Khi LHP lâu đời nhất thế giới khép lại, các phương tiện thông tin đại chúng Italia đã nêu vấn đề liệu Chủ tịch Ban giám khảo Quentin Tarantino, một người bạn thân thiết của Coppola cũng như Hellman, có bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ riêng của mình trong các lựa chọn trao giải?

Nhưng Tarantino đã bác bỏ những ý kiến cho rằng ông ưu ái Coppola và Hellman. “Tôi không bao giờ để cho bất cứ điều gì như vậy ảnh hưởng tới mình. Tôi chỉ quan tâm tới công việc. Coppola không hề biết các thành viên giám khảo khác và cô ấy đã đoạt giải một cách công bằng và đúng đắn với kết quả bỏ phiếu hoàn toàn đồng thuận”.

“Tác phẩm điện ảnh này đã mê hoặc chúng tôi ngay từ buổi chiếu đầu tiên. Phim mang tính nghệ thuật mà chúng tôi tìm kiếm cho giải Sư tử Vàng” - Tarantino đã nói trong lễ bế mạc LHP.

24 bộ phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng năm nay, nêu bật một nhóm đạo diễn trẻ nhất từ trước tới nay tại LHP này, đã được nhà nhà phê bình đánh giá là hùng hậu và đa dạng. Song không như năm 2009, khi bộ phim đề tài chiến tranh Lebanon đã nổi lên là ứng cử viên sáng giá ngay từ những ngày đầu, thì năm nay lại thiếu một tác phẩm nhận được sự đồng lòng của khán giả.

Các giải khác của LHP Venice

- Giải Sư tử Bạc Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Alex de la Iglesia (Tây Ban Nha) với bộ phim hài đen tối The Last Circus, một câu chuyện tình tay ba trong bối cảnh của một nhóm hề xiếc mà đạo diễn nói rằng đây là một nỗ lực để “đuổi bóng ma” nỗi đau dai dẳng của cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

- Bộ phim Essential Killing của Jerzy Skolimowski kể về chiến binh Taliban, người bị bắt giữ ở Afghanistan nhưng đã trốn thoát trên đường tới một trại tạm giam bí mật ở châu Âu, đoạt giải Đặc biệt của ban giám khảo giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho Vincent Gallo.

- Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Ariane Labed với vai diễn trong phim Attenberg.

- Giải Sư tử Đặc biệt được trao cho đạo diễn được sùng kính Monte Hellman. Nhà làm phim 78 tuổi này có mặt ở LHP với Road To Nowhere, bộ phim gay cấn lãng mạn và ông từng giữ vai trò giám đốc điều hành bộ phim đầu tay của Tarantino - Reservoir Dogs (1992)


Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm