Đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi từng học võ nên rất thích làm phim hành động, võ thuật

01/02/2017 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trận lũ 2013 đã xóa sạch bối cảnh của đoàn làm phim Cha cõng con khiến đạo diễn Lương Đình Dũng chỉ còn cách tạm dừng phim. Năm 2015, Lương Đình Dũng đã vượt qua được nỗi sợ, quyết tâm hoàn thành bộ phim. “Bộ phim cứ ám ảnh tôi, không làm xong chắc phát điên” - đạo diễn chia sẻ.

Đầu năm 2017, đạo diễn Lương Đình Dũng đã tổ chức showcase Cha cõng con tại Hà Nội, dự định tháng 4 năm nay sẽ phát hành. Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện với anh.


Từ phải qua: Đạo diễn Lương Đình Dũng, diễn viên Hà Văn Hiếu, Ngô Thế Quân, DOP Lý Thái Dũng trong hôm showcase "Cha cõng con" tại Hà Nội

* Vì sao anh lại ám ảnh về bộ phim đến vậy? Trong đó có bao gồm áp lực mình học điện ảnh, nên một lần trong đời phải làm được một bộ phim điện ảnh?

- Hồi bé khi tôi đang đi với cha tôi, tôi đã nhìn thấy một thanh niên khoảng 18-20 tuổi cầm đòn gánh đuổi đánh cha tóe máu. Lúc đó cha tôi là võ sĩ quyền Anh đã lao vào ngăn cản. Mọi người đều muốn giải anh ta đến công an nhưng ông bố đã ngăn lại vì cho rằng con đang say rượu, hy vọng năm sau con sẽ thay đổi. Hình ảnh con đánh cha cứ ám ảnh tôi mãi. Nên tôi muốn làm một bộ phim về tình cảm gia đình, tình cảm giữa cha mẹ và con cái, với hy vọng khi mọi người xem xong sẽ phải suy nghĩ.

Còn chuyện học điện ảnh phải làm phim điện ảnh không hẳn thế đâu. Tôi học biên kịch chứ không học đạo diễn. Câu chuyện khiến tôi muốn làm phim chứ không phải vì lý do nào khác.


Đoàn làm phim ăn dầm ở dề trên miền núi hàng tháng trời

* Sau khi bị nhiều nhà sản xuất từ chối, anh đã tự sản xuất. Lý do gì khiến họ ngại kịch bản này?

- Kịch bản viết thì hay nhưng điều kiện sản xuất của Việt Nam không cho phép. Trong phim có bão lũ, động vật, trẻ em… là những thứ mà nhà sản xuất ngại lắm. Những cảnh bão lũ, mưa gió, sấm chớp trong phim đều thật hết, vì nếu có dựng cũng không có điều kiện. Nhưng cũng chính vì thế ở hiện trường đạo diễn run lắm. Có lúc sấm sét trên đỉnh đồi anh em vứt hết máy điện thoại để chạy. Ngày cuối cùng quay là ngày 25 thì hôm sau lũ về. Ngập một tuần thì sập bộ phim luôn. Quay ròng rã 2 tháng, rất may là mọi việc đều hanh thông.

Ngoài ra, nhiều nhà sản xuất cũng cho rằng phim này kén khán giả, khó phát hành. Nhiều người cũng nghĩ phim này sẽ giữa đường đứt gánh.

Nhạc sĩ 'Điều kì diệu phòng giam số 7' khóc vì 'Cha cõng con'

Nhạc sĩ 'Điều kì diệu phòng giam số 7' khóc vì 'Cha cõng con'

Lee Dong-jun, nhà soạn nhạc cho những bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc như 'Cờ bay phấp phới', 'Điều kỳ diệu phòng giam số 7' cũng chính là người làm nhạc phim cho bộ phim 'Cha cõng con' của đạo diễn Lương Đình Dũng.

 * Anh thực hiện được bao nhiêu phần trăm những gì mình vẽ ra trong kịch bản?

- Tôi thực hiện được tất cả những gì mình mong muốn, vì tôi chính là nhà sản xuất, tôi phải làm bằng được thì thôi. Mình làm với tất cả những gì mình có, “cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi” thôi.

* Làm thế nào để một người làm phim đầu tay thuyết phục được những người giỏi như DOP Lý Thái Dũng, nhạc sĩ Hàn Quốc Lee Dong-jun tham gia?

- Chỉ có thể bằng kịch bản thôi. Khi họ thấy thích kịch bản họ mới làm. Anh Lý Thái Dũng là một nhà quay phim lớn, anh ấy có thể đáp ứng những bộ phim nhiều triệu USD, nhưng cách làm việc rất giản dị, trách nhiệm, thông minh. Anh ấy đã chấp nhận những phương án “điên rồ” để chơi cùng đạo diễn. Còn Lee Dong-jun sau khi xem nháp phim, anh ấy đã đồng ý làm nhạc. Tôi rất thích nhạc phim mà anh ấy sáng tác cho những bộ phim như Cờ bay phấp phới, Điều kỳ diệu của phòng giam số 7 vì âm nhạc của anh ấy rất giàu tình cảm.

Đạo diễn 'Cha cõng con': 'Không làm xong phim chắc... phát điên'

Đạo diễn 'Cha cõng con': 'Không làm xong phim chắc... phát điên'

'Cha cõng con', dự án phim độc lập "thai nghén" trong suốt 10 năm của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ ra rạp tháng 4. Đạo diễn này đã quy tụ được một ê-kíp tài năng giúp cho mong muốn làm phim "điên rồ" của anh.

 * Anh đã từng “sợ” Cha cõng con như vậy. Liệu đây có phải bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim cuối cùng của anh không?

- Khi cho một thầy điện ảnh người Đức xem Cha cõng con, tôi có hỏi một câu khá tự ti: “Thầy ơi, em có làm được phim không”. Thầy trả lời: “Anh không làm phim thì chẳng làm gì được”. Điều đó khiến tôi cảm động. Tháng 6 năm nay tôi sẽ thực hiện bộ phim có yếu tố kinh dị, hành động là Thành phố ngủ gật. Tôi cũng có kế hoạch chuyển thể 4 tiểu thuyết mình viết thành kịch bản phim. Sẽ là những bộ phim hoàn toàn khác Cha cõng con. Tôi cũng từng học võ nên tôi rất thích làm phim hành động, võ thuật. Còn bảo tôi làm phim tình yêu thì không làm được vì không hợp tạng.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc "Cha cõng con" sớm ra rạp và các dự án mới của anh thuận buồm xuôi gió.

Cha cõng con (Father And Son) được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên viết năm 1995 của đạo diễn Lương Đình Dũng. Chuyện phim kể về một cậu bé luôn mơ ước được chạm tay vào những đám mây bay trên bầu trời, và một người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông. Nhưng cá đã không còn đủ thời gian, không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình...

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên không chuyên Ngô Thế Quân (từng đóng Thời xa vắng, Chuyện của Pao), vận động viên Hà Văn Hiếu, bé Đỗ Trọng Tấn.

Một số hình ảnh trong phim










Ngọc Diệp (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm