Danh ca Khánh Ly: 'Một cái chiếu dẫu nhỏ vẫn đủ chỗ cho mọi người'

14/05/2015 07:02 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một năm, Khánh Ly trở lại Hà Nội để tham gia live concert Gọi tên bốn mùa (vào tối 22/5 tới). Điều khác duy nhất với nữ danh ca là lần này bà trở về một mình mà thiếu người bạn đời đã mất cách đây ít lâu. Bà chia sẻ, khi được hát trên quê hương bà cảm thấy rất vui, áp lực có chăng chỉ là từ khán giả vì “bị yêu nhiều là một áp lực lớn”.

Gọi tên bốn mùa diễn ra tối 22/5 tại Hà Nội và 23/5 tại Hải Phòng, giới thiệu các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lam Phương, Vũ Thành An... Sau vụ “ồn ào” vì tác quyền của đêm nhạc Khánh Ly hồi tháng 5/2014, đơn vị tổ chức Gọi tên bốn mùa khẳng định đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chính thức ra mắt chương trình. Đại diện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc VN cũng xác nhận thông tin này là đúng.

“Các em không chê tôi thì thôi...”

Tuy nhiên, điều quan tâm của khán giả dành cho Gọi tên bốn mùa vẫn là nội dung chương trình. Tại Hà Nội, Khánh Ly sẽ xuất hiện cùng các giọng ca: Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Uyên Linh. Khánh Ly cho biết, trong bốn nữ ca sĩ này, bà quen biết ba người trừ Uyên Linh chưa từng có cơ hội tiếp cận. Bà còn từng ngủ chung phòng với Hồng Nhung trong các chuyến lưu diễn.

Trả lời câu hỏi liệu đứng chung sân khấu với những giọng hát trẻ và khỏe về cả ngoại hình và tuổi tác bà có bị áp lực gì không, Khánh Ly vui vẻ cho biết: “Tôi rất vui, hoàn toàn không có áp lực đâu, nếu có thì là từ khán giả. Bị yêu nhiều là áp lực lớn khiến mình không thể phụ lòng người ta được. Tôi cũng không coi đây là cuộc tranh tài. Chúng tôi là những người bạn vong niên. Cùng nghiệp sân khấu, cùng đứng trên sân khấu hát, không có ai giẫm chân ai. Một cái chiếu dẫu nhỏ vẫn đủ chỗ cho mọi người.


Ca sĩ Khánh Ly tại Hà Nội tháng 5/2014

Một ngày có người bỏ đi, như việc chị Lê Dung bỏ đi, nhiều năm vẫn không ai thay thế cả. Tôi chưa bao giờ gặp chị Lê Dung, nhưng tôi rất quý trọng và đã rất khổ công để mua được một CD của chị Lê Dung.

Tôi nghĩ, sẽ không có sự so sánh nào cả giữa chúng tôi. Các em không chê tôi thì thôi chứ tôi dám chê các em đâu”.

Nói về người “đồng hành” trong phần âm nhạc: nhạc sĩ trẻ Dương Cầm, ca sĩ Khánh Ly bày tỏ sự tin tưởng ở một người trẻ tuổi và yêu âm nhạc.

Trả lời câu hỏi liệu Dương Cầm có thể truyền tải được tinh thần nhạc Trịnh trong những bản phối mới, ca sĩ Khánh Ly cho rằng: “Đã là nhạc sĩ, ngồi vào cây đàn, trước một bài hát họ không biết của ai, ai hát, bởi trái tim tâm trí đặt trong đó rồi. Hay hay dở là từ trái tim chứ không phải ở cái đầu. Để đầu điều khiển sẽ mất nhiều cảm xúc. Khi Dương Cầm hỏi tôi có muốn viết theo bài cũ, tôi bảo không, hãy cứ viết theo kiểu của Dương Cầm, tôi sẽ theo. Nếu Dương Cầm làm tôi dở, thì tôi sẽ dở, mà dở là do tôi dở bởi không có nhạc sĩ dở, chỉ có ca sĩ hát dở mà thôi...”.

“Trịnh Công Sơn là người thay đổi cuộc đời tôi”

Người không thể thiếu trong các chia sẻ của Khánh Ly, không ai khác, chính là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tác phẩm của ông luôn gắn tới tên tuổi của nữ ca sĩ. Và “thương hiệu” Khánh Ly hát nhạc Trịnh gần như là độc quyền chưa thể có người thay thế.

“Tôi đã quá may mắn khi gặp được ông ấy. Ông ấy còn ảnh hưởng tới tôi hơn cả bố mẹ tôi...” – Khánh Ly tiếp tục chia sẻ.

“Gọi tên bốn mùa” không phải cái tên độc quyền

Ca khúc Gọi tên bốn mùa từng được nhiều nhà tổ chức lấy làm tên chương trình. Trong khuôn khổ chương trình In The Spotlight (Tâm điểm âm nhạc) từng có live concert mang tên Gọi tên bốn mùa.

Giải thích về việc này, đại diện BTC cho rằng, trước hết Gọi tên bốn mùa không phải cái tên độc quyền. Thứ nữa, Gọi tên bốn mùa thể hiện ý đồ của ê kíp: Điểm chung của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông là mùa tình yêu.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm