Danh ca Khánh Ly: Áp lực vì được... Trịnh Công Sơn chọn

01/08/2014 08:31 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Khá khiêm nhường, Khánh Ly tự nhận mình không hát hay. Thế nên, để có một danh ca của hôm nay, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một “yếu nhân” trong đó. “Ông Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi” – Khánh Ly chia sẻ.

Hôm qua (31/7), Khánh Ly đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho live concert Khánh Ly ở Hà Nội vào tối mai (2/8). Đây cũng là lần đầu tiên bà sẽ hát những ca khúc Da Vàng mới được cấp phép của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một trong số các "Bài không tên" của nhạc sĩ Vũ Thành An. Khách mời tham gia chương trình gồm: Lệ Thu, Khánh Hà, Quang Dũng và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Sau Hà Nội, live concert sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào tối 8/8.

Các ca khúc Da Vàng được Trịnh Công Sơn sáng tác trong giai đoạn 1966 -1972, với khoảng 60 bài hát. Các ca khúc này bắt đầu xuất hiện khi người nhạc sĩ tài hoa với cây đàn thùng và cô ca sĩ chân đất, hát trên một bục gỗ thô sơ trong khuôn viên đại học. Hình ảnh đó đã để lại ấn tượng sân sắc trong tâm trí của ca sĩ Khánh Ly.

“Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi”

 “52 năm theo nghiệp ca hát, tôi thấy mình được nhiều điều, từ sự lựa chọn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến cảm tình của khán giả. Đó là áp lực cho chính tôi, bởi được khán giả yêu thương nhiều thường rất khổ. Vì được yêu thì phải luôn có suy nghĩ làm như thế nào để giữ tình yêu đó” – Khánh Ly chia sẻ.


Từ trái qua: Ca sĩ Lệ Thu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và Khánh Ly trong phòng tập

Bà kể, trước kia tập hát với Trịnh Công Sơn rất vất vả. Thời đó, không có các thiết bị máy móc hỗ trợ như bây giờ nên cứ phải la thật to. “Có những khi tôi bị tắt tiếng không hát được nữa là bởi vì phải la to quá. La đến khi nào ông Sơn bảo 'Ồ, được rồi đó' thì tôi mới được ngồi nghỉ. La suốt một tháng như vậy thì tôi bị tắt tiếng" – bà kể thêm.

Khá khiêm nhường, Khánh Ly tự nhận mình không hát hay. Thế nên, để có một danh ca của hôm nay, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một “yếu nhân” trong đó: "Tôi là người hát không hay mà lại được nổi tiếng. Tôi nói điều này rất thật thà, không phải là khiêm nhường đâu. Là bởi vì tôi thấy nhiều người hát hay lắm, kỹ thuật hay, giọng hát hay, hơn tôi rất là xa... Nhưng tôi nghĩ, con người có số mệnh.

Tôi có được ngày hôm nay là nhờ ông Trịnh Công Sơn. Ông Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi. Còn nói tôi có là gì của Trịnh Công Sơn thì tôi không dám. Không có tôi, Trịnh Công Sơn vẫn là Trịnh Công Sơn, được đông đảo khán giả yêu mến...".

Lúc không đi hát, tôi ở nhà nấu cơm, rửa bát

Khánh Ly kể, bên ngoài sân khấu, bà là người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa. Lúc không đi hát, bà ở nhà nấu cơm, rửa bát. Bà kể vui: “Cho đến tận ngày hôm nay, chồng tôi chưa bao giờ động đến việc nhà. Có hỏi chai mắm để ở đâu, chắc ông ấy tìm 15 ngày cũng không ra...". Khánh Ly còn có thú vui trồng cây. Vườn nhà bà có cây bơ, cây ổi, cây khế. Bà trồng khế vì... nhà thơ Nguyễn Trung Quân có bài thơ nổi tiếng được phổ nhạc: Quê hương là chùm khế ngọt. Năm nào cây khế cũng ra trái, nhiều đến nỗi Khánh Ly phải mang cho nhà Bằng Kiều.

Về Việt Nam, Khánh Ly rất vui vì được gọi là... bà. “Cháu nội tôi năm nay đã 25 tuổi. Nếu cháu lập gia đình và sinh con thì tôi còn được gọi là cụ ấy chứ” – bà vui vẻ.

Chia sẻ thêm về cuộc sống, Khánh Ly cho biết, từ nhỏ đến giờ chỉ thích thơ ca. Bà từng mê thơ Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hoàng Cầm... Lớn lên bà không thích học bất kỳ môn gì, chỉ thích ca hát. “Thế nên, tôi chả có bằng cấp gì, kể cả cái bằng lái xe. Bảo tôi ký chi phiếu ngân hàng tôi cũng chịu...” – Khánh Ly kể thêm.

Nói về bí quyết giữ gìn “thanh”, “sắc”, Khánh Ly bảo, vì tình yêu mến của khán giả mà bà phải “hy sinh” thú vui ăn uống. Bà kể: “Chồng tôi kỳ lắm. Răng ông ấy tốt, eo ông ấy đẹp, tóc ông mượt. Cái gì cũng hơn tôi cả. Nhưng tôi gọi ông ấy là "cai ngục" vì luôn nhắc tôi ăn cái này, không được ăn cái kia. Tôi không phải là người đi tu nhưng tôi ăn như một người tu vậy. Có thời kỳ, tôi phải ăn dưa chuột chấm với chao suốt cả 1 tháng. Lúc khác thì ăn rau hoài. 5 thứ xanh là rau. 5 thứ đỏ là trái cây. Mỗi buổi sáng tôi phải uống ly xanh, hôm sau uống một ly đỏ. Nhiều khi tôi cũng mắng ông chồng sao cứ bắt ép tôi chế độ ăn uống vậy nhưng ông ấy thường nói: Anh giữ không phải cho em mà cho khán thính giả yêu em...”.

Thức trắng sau đêm nhạc đầu tiên ở Hà Nội

Khánh Ly kể, sau đêm nhạc vào ngày 9/5 vừa qua tại Hà Nội, bà ngồi ở ban công khách sạn đến sáng. Bà không ngủ được vì cứ tự hỏi: Việc được hát ở quê hương sau gần 40 năm xa cách này là thực hay là mơ?

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm