Đại gia Tàu bị công ty môi giới 'gái gọi' lừa triệu đô để gặp Megan Fox, Angelababy

05/07/2016 10:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Trung Quốc Angelababy đang tìm kiếm sự trợ giúp của pháp lý sau khi Martin Yu Xu, một doanh nhân Trung Quốc tuyên bố anh ta đã chi 3,7 triệu đô la Singapore (2,7 triệu USD) cho công ty môi giới Royal Court ở Sydney (Australia) để có thể quan hệ tình dục với nhiều người đẹp Hollywood, trong đó có cả Angelababy.

"Chúng tôi sẽ đề nghị luật sư xử lý vụ này" – người quản lý của Angelababy nói với tờ Ming Pao Daily News nhằm đáp trả những thông tin tuyên bố rằng Martin Yu Xu đã chi tiền cho một hãng mai mối để có các "dịch vụ sex", từ nữ diễn viên Megan Fox, Angelababy và người mẫu Candice Swanepoel của Victoria's Secret.


Nữ diễn viên Angelababy và chồng, nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh

Hiện Xu đang kiện Nalwa Holdings, công ty mẹ của Royal Court Escorts, để đòi lại số tiền 2,7 triệu USD mà anh ta đã trả cho hãng này. Trong hồ sơ được trình tới Tòa án Tối cao bang New South Wales, Xu tuyên bố rằng Royal Court Escorts nói với anh ta rằng hãng này sẽ cung cấp các ngôi sao nữ đẳng cấp quốc tế cung cấp các dịch vụ tình dục.

Tuy nhiên, kể cả Xu đã chi trả khoản tiền 2,7 triệu USD cho hãng này để có được các dịch vụ tình dục thì cũng không có nghĩa là các ngôi sao nữ kể trên là những người cung cấp dịch vụ tình dục cho anh ta.

Xu cho biết, anh ta đã thanh toán các chi phí từ tháng 8/2014, tuy nhiên chưa hề gặp gỡ bất cứ ngôi sao này tại các điểm hẹn ở Trung Quốc. Hãng Royal Court Escorts cũng đã đồng thuận sẽ "cử" Angelababy tới gặp Xu hồi tháng 9/2014, tuy nhiên Xu không hề thấy "bóng dáng" cô đâu. Rất có thể Xu đã bị lừa.

Tuấn Vĩ
Theo Strait Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm