Cựu binh James G. Zumwalt khám phá “Chân trần, chí thép” của người Việt

23/04/2011 11:21 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Chiều tối 21/4, tại TP.HCM đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách Chân trần, chí thép của tác giả James G. Zumwalt - cựu trung tá thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Đến dự có Thượng tướng Phan Trung Kiên - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thượng tướng Phan Trung Kiên là người đề tựa cho Chân trần, chí thép do NXB Tổng hợp TP.HCM và Công ty First News ấn hành. Thượng tướng viết: “Tôi đang cầm trên tay cuốn sách đặc biệt về cuộc chiến chống Mỹ thần kỳ của dân tộc. Nó đặc biệt vì chính tựa sách Chân trần, chí thép được đặt bởi một trung tá Thủy quân lục chiến Mỹ - nay trở thành một người bạn thân thiết trong quá trình hòa giải và hàn gắn những nỗi đau thời hậu chiến, thúc đẩy quá trình thấu hiểu, hợp tác và hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ...”.

Tác giả Chân trần, chí thép tặng 1.000 USD cho nạn nhân chất độc da cam


Thượng tướng Phan Trung Kiên nhận xét: “Tôi khâm phục sự trung thực và dũng cảm của tác giả khi bộc lộ những cái nhìn khác biệt với quan điểm thù hận thời tuổi trẻ của ông và ở chính quyền Mỹ hồi đó. Thật không dễ để viết một cuốn sách thẳng thắn và sâu sắc như vậy. Tác giả đã cảm nhận ngoài ý chí kiên cường trong chiến đấu, Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình và muốn làm bạn với tất cả các dân tộc khác. Tôi tin rằng sẽ còn nhiều cuốn sách và tấm lòng từ những cựu chiến binh khác, vì quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang thực sự trải nghiệm qua một giai đoạn mới”.

Cuốn sách này đặc biệt còn ở nhiều điều khác nữa. Tác giả James là con trai ông Elmo Russell Zumwalt - Đô đốc Chỉ huy trưởng lực lượng Hải quân Mỹ tại Việt Nam thời chiến tranh. Dòng họ nhà Zumwalt theo binh nghiệp chuyên nghiệp từ thời Cách mạng Mỹ. Gia đình tác giả Chân trần, chí thép gồm cha, anh trai và bản thân ông đều tham chiến tại Việt Nam. Chính Đô đốc Elmo Russell Zumwalt là người ra lệnh rải chất độc da cam xuống Việt Nam. Theo tác giả James, anh trai của ông - có cùng tên với cha mình - đã chết nhiều năm sau đó vì bị phơi nhiễm chất độc do chính cha mình ra lệnh thả xuống. Cái chết của anh trai tác giả James vì chất độc da cam được xem như một bi kịch của gia đình Zumwalt.

Cuốn Chân trần, chí thép

Năm 1994, lần đầu tiên James cùng cha mình - Đô đốc Zumwalt - trở lại Việt Nam nhằm tìm hiểu tác hại của chất độc da cam lên con người. Sau chuyến đi này, James có thêm hàng chục lần đến Việt Nam để hiểu hơn “kẻ thù cũ” và hiểu hơn chính mình. Từ góc nhìn của một người trong cuộc và thực hiện gần 200 cuộc phỏng vấn những “tướng lĩnh “Việt cộng”, cựu chiến binh Bắc Việt và dân thường”, James đã hiểu được bi kịch cá nhân của bản thân ông và gia đình trong cuộc chiến Việt Nam, để từ đó tìm ra lời “hóa giải” mà Chân trần, chí thép đã nói lên điều đó.

Trong cuộc họp báo hôm 21/4, tác giả James G. Zumwalt đã tặng 1.000 USD tiền bản quyền Chân trần, chí thép cho nạn nhân chất độc da cam. Công ty First News tặng 20 triệu đồng cho thương binh Lê Thanh Cần ở huyện Củ Chi. Bộ Tư lệnh TP.HCM dành 50 triệu đồng mua sách Chân trần, chí thép tặng cán bộ, chiến sĩ.

Chiều qua 22/4, cựu trung tá Thủy quân Lục chiến Mỹ James G. Zumwalt đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè - người mà ông từng phỏng vấn để hiểu hơn về “chân trần, chí thép” của người Việt.

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm