Cuộc thi 'Tiếng hát mãi xanh': Chiến thắng của giọng ca lay động

08/06/2014 06:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2014 đã có một cái kết thật ấn tượng khi người giành chiến thắng cuối cùng là ông Huyên Chí Bình (58 tuổi, đến từ TP.HCM), người chỉ có thể bước vào đêm chung kết xếp hạng (diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào tối 6/6 vừa qua) nhờ… vé vớt.

1.Chỉ dừng lại ở vị trí nhì bảng B (dành cho lứa tuổi từ 51 đến 65) nhưng Huyên Chí Bình đã đi tiếp vào vòng chung cuộc cùng 3 quán quân của các bảng là: Nguyễn Thị Thanh Hà (bảng A – dành cho lứa tuổi từ 66 trở lên), Nguyễn Kim Phụng (bảng B) và Đinh Phú Vinh (bảng C – dành cho lứa tuổi từ 35 đến 50) nhờ là thí sinh nhì bảng có số phiếu bình chọn cao nhất.

Và tại đêm thi cuối cùng, khi hội đồng chuyên môn không can thiệp đến kết quả chỉ làm nhiệm vụ nhận xét, góp ý cho thí sinh, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay khán giả thì với tỉ lệ bình chọn là 32,63% Huyên Chí Bình đã đăng quang Tiếng hát mãi xanh 2014.

Có thể nói Huyên Chí Bình đã được người hâm mộ lựa chọn, đây là chiến thắng của cảm xúc. Thực sự, những tình khúc được chọn cho đêm thi cuối là Bản tình ca cho em và Mười năm tình cũ (song ca cùng Kim Thoa – Tiếng hát mãi xanh 2012) đã giúp ông bộc lộ tất cả thế mạnh của chất giọng trầm buồn, cách hát nhẹ nhàng, phiêu lãng mà thấm sâu vào hồn người. Huyên Chí Bình đã tỏa sáng đúng lúc khi đây cũng là đêm thi xuất sắc nhất của ông.

Bên cạnh đó, câu chuyện buồn về 20 năm tạm quên niềm đam mê cũng như những nỗ lực không mệt mỏi để tìm lại giấc mơ – Huyên Chí Bình dự thi Tiếng hát mãi xanh từ mùa đầu tiên và… rớt ngay vòng loại, 2 mùa sau đều dừng lại ở bán kết 2 – thực sự làm lay động lòng người.


Quán quân Tiếng hát mãi xanh 2014 Huyên Chí Bình trong vòng tay gia đình

2. Sự “lay động” đó chính là nét đặc biệt của Tiếng hát mãi xanh khi khán giả thường không nghiêng về những làn hơi khỏe nhất hay kỹ thuật điêu luyện nhất mà chọn giọng ca “lay động” nhất. Cả 4 thí sinh có mặt tại đêm chung cuộc đều đã làm được điều đó khi tỉ lệ bình chọn so kè khá sít sao mà kết quả cuối cùng thì người về nhì chỉ chịu kém chưa đến 1%.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thẳng thắn nhận định các thí sinh ca hay hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, họ làm chủ và thể hiện được “cái hồn” bài hát chứ không chủ tâm khoe kỹ thuật. Nhận xét trên không hẳn là cảm tính khi sự trải nghiệm cuộc sống kéo dài theo tuổi đời khiến giọng ca của các thí sinh sâu lắng hơn, thường lựa chọn những ca khúc gắn liền với kỷ niệm, gửi gắm nhiều tâm sự nên cảm xúc cũng dạt dào, chân thật hơn. Thậm chí với nhiều người, ca hát không chỉ là đam mê mà đã là lẽ sống. Cô Nguyễn Thị Thanh Hà phải 30 năm nuôi con chờ chồng hay chị Nguyễn Kim Phụng với “nỗi sầu lẻ bóng” suốt bao năm đã tâm sự: “nếu không có ca hát có lẽ đã không sống nổi”. Người trẻ nhất, Đinh Phú Vinh cũng đã tạm gác giấc mơ ca hát suốt bao năm và đã trông chờ cho mau… già đi để đủ 35 tuổi là đăng ký dự thi Tiếng hát mãi xanh với mong muốn một lần nữa cất cao tiếng hát – tìm lại giấc mơ thuở nào…

Qua 4 mùa giải, đã qua những rụt rè, bỡ ngỡ ban đầu, ngày càng nhiều những con người tuổi đời đã kém xanh tìm đến Tiếng hát mãi xanh một cách tự tin hơn để được hát, được sống lại một thời tuổi trẻ, để biết rằng mình vẫn đang sống khỏe…

NGỌC TUYẾT
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm