Cuộc đời người chuyển giới đầu tiên lên màn bạc

01/03/2015 06:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên Anh Eddie Redmayne vừa đoạt giải Oscar với chân dung nhà vật lý Steven Hawking, trong phim The Theory Of Everything. Chưa thỏa mãn với thành công này, anh tiếp tục thách thức bản thân khi vào vai Lili Elbe, một họa sĩ Đan Mạch đã trở thành người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử.

Với sự trợ giúp của vợ, diễn viên đồng nghiệp Gerda Gottlieb, Redmayne đã giảm được 8kg trọng lượng để lột tả chân dung họa sĩ Đan Mạch chuyển giới Lili Elbe, tên thật là Einar Mogens Wegener.

Einar Mogens Wegener

Một cuộc đời đặc biệt

Do Tom Hooper đạo diễn, phim sẽ khảo sát cuộc đời lạ thường của Lili Elbe, người đã đánh đổi danh tiếng, cuộc hôn nhân và cả mạng sống để trở về đúng với con người thực của mình.

Cuộc đời của Lili, từng được hư cấu hóa trong tiểu thuyết The Danish Girl của David Ebershoff, đã được lên kế hoạch dựng phim từ cách đây nhiều năm. Thời điểm đó Nicole Kidman đã được “nhắm” cho vai diễn này.

Giờ đây, trong dự án điện ảnh mới, Redmayne sẽ lột tả Lili khi còn là đàn ông, và khi trở thành phụ nữ ở tuổi ngoài 30. Phim bám theo cuộc đời của Lili khi họa sĩ này sống ở ở Paris trong những năm 1920 và 1930. Phim sẽ mô tả Lili như một nhân vật truyền cảm hứng, cấp tiến, đồng thời còn đề cập đến câu chuyện tình đầy xúc động giữa ông và vợ Gerda  Gottlieb (do nữ diễn viên Thụy Điển Alicia Vikander thủ diễn).

Wegener sinh năm 1882 ở Đan Mạch. Lớn lên, ông theo học tại Viện Hàn lâm Mỹ thuật Hoàng gia Đan Mạch ở Copenhagen. Tại đây ông đã gặp nghệ sĩ đồng nghiệp Gerda. 2 người yêu nhau vì tình yêu hội họa. Họ hẹn hò trong vài năm, trước khi kết hôn vào năm 1904. Lúc đó Wegener mới 22 tuổi.

2 người đã đi khắp châu Âu và kiếm sống bằng nghề vẽ minh họa cho các tạp chí và sách. Là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh, Wegener đã đoạt giải Neuhausens của Đan Mạch vào năm 1907 và từng triển lãm tranh tại Kunstnernes Efteraarsudstilling (Phòng trưng bày của các nghệ sĩ), Bảo tàng Nghệ thuật Vejle và tại Saloon & Salon d’Automme ở Paris.

Nhưng sau khi chung sống được vài năm, cặp vợ chồng đã có một phát hiện làm thay đổi phần đời còn lại của họ. Lần ấy, Gerda cần có một người phụ nữ làm người mẫu cho bộ tranh minh họa của bà. Sau khi người mẫu không tới, bà đã nhờ chồng đi tất dài và giày cao gót để vẽ.

Gerda về sau nổi tiếng với bộ tranh mô tả một người phụ nữ ăn mặc đẹp, thời trang với đôi mắt hình trái hạnh đào. Tuy nhiên, mãi đến năm 1913 vẫn không ai hay biết rằng, người đẹp tóc đen ấy chính là chồng bà.

Về phần mình, có lẽ Gerda chẳng ngờ lần nhờ chồng giả gái ấy đã khơi gợi bản năng của ông. Wegener cảm thấy rất thoải mái khi mặc trang phục của nữ giới. Ông lấy nghệ danh Lili Elbe và bắt đầu bộc lộ dần xu hướng giới tính.

Theo cuốn tiểu sử về Lili Elbe, mang tựa đề Man Into Woman, chỉ vài năm sau khi làm mẫu cho vợ, Wegener đã ăn mặc như phụ nữ. 2 vợ chồng đã dọn tới sống ở Paris, bởi tại đây, lối ăn mặc "kỳ cục" như thế dễ được chấp nhận hơn.

Trong những năm 1920, Wegener công khai mặc đồ của phụ nữ khi tham dự các sự kiện ở Paris. Ông giả vờ là chị gái của chính mình. Mặc dù vậy, bí mật của ông không giữ được lâu. Về sau này, ngày càng nhiều người biết việc ông thích mặc đồ của phụ nữ và thích do giả gái.

Einar Mogens Wegener sinh năm 1882, trở thành một trong những người đầu tiên phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ và lấy tên là Lili Elbe

Mất mạng vì khao khát sinh con

Dần dần, Wegener nhận thấy bản năng phụ nữ trỗi dậy mạnh mẽ trong mình. Wegener xem mình là một người phụ nữ bị "giam" trong hình hài đàn ông nên quyết định thay đổi ngoại hình ấy.

Năm 1930, Wegener tới Berlin (Đức) thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Ở thời điểm những năm 1930, đây là chuyện vô cùng mới lạ. Trong giai đoạn từ năm 1930-1931, Lili đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật để trở thành phụ nữ, dưới sự giám sát của bác sĩ tâm lý giới tính nổi tiếng người Đức là tiến sĩ Magnus Hirschfeld ở Berlin.

Trong cuộc phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ đã cắt bỏ tinh hoàn của Wegener. Cuộc phẫu thuật thứ 2 là cắt dương vật và cấy ghép buồng trứng được lấy từ cơ thể một phụ nữ 26 tuổi. Thật không may là buồng trứng ấy lại không phù hợp với thể trạng của Wegener, nên các bác sĩ phải phẫu thuật lần thứ 3 để cắt bỏ. Các chỉnh sửa khác được tiến hành trong các cuộc phẫu thuật thứ 4 và thứ 5.  Điều thú vị là khi phẫu thuật cho Wegener, các bác sĩ thấy cơ thể ông đã có sẵn 2 buồng trứng, ở trong tình trạng chưa phát triển.

Sau các cuộc phẫu thuật đầu tiên, Wegener chính thức trở thành Lili. Theo mong muốn của Lili, Gerda đã thỉnh cầu Vua Đan Mạch hủy bỏ cuộc hôn nhân của họ. Bà nói rằng cuộc hôn nhân này đã níu chân mình quá lâu. Năm 1930, Vua Đan Mạch tuyên bố hủy bỏ cuộc hôn nhân, đồng thời cấp cho Lili hộ chiếu với danh tính mới.

Nhưng khát vọng của Lili chưa dừng lại ở việc trở về với giới tính thật. Bà còn muốn sinh con đẻ cái. Do vậy, Lili đã chấp nhận rủi ro để tiến hành phẫu thuật cấy ghép tử cung vào năm 1931.  Nhưng do biến chứng, Lili đã qua đời chỉ 2 ngày sau cuộc phẫu thuật, trước sinh nhật lần thứ 50.

Về phần mình, Gerda đã tái hôn với một sĩ quan quân đội Italy là Fernando "Nando" Porta. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài và họ ly hôn chỉ vài năm sau đó. Năm 1940, Gerda qua đời trong đơn độc.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm